Bakayoko, hình ảnh phản chiếu của Chelsea

Lộc Trần
15:54 ngày 04-11-2017
Cái cách Tiemoue Bakayoko thi đấu gợi lên hình ảnh của Chelsea trong mùa này, lúc bản lĩnh, thăng hoa, lúc nhạt nhòa, vô vị và đương nhiên là nằm dưới kỳ vọng.
Bakayoko, hình ảnh phản chiếu của Chelsea
Đi cùng với chuỗi trận thất vọng của Chelsea thời gian qua là những lời chỉ trích nhắm vào những tân binh đắt giá như Alvaro Morata và đặc biệt là Bakayoko. 

Lẽ ra chấn thương của N'Golo Kante phải là cơ hội để Bakayoko phát tiết những phẩm chất tốt nhất của mình thì đó lại là quãng thời gian bộc lộ những yếu kém của anh.

Và đó cũng là khi người ta bắt đầu nghi ngờ liệu Bakayoko có phải một tiền vệ phòng ngự? Nghe có vẻ vô lý, Chelsea mua Bakayoko về để thay thế cho Nemanja Matic thì đương nhiên anh phải là chốt chặn ở tuyến giữa như người tiền nhiệm. Nhưng càng thi đấu, Bakayoko càng cho thấy mình khác xa phong cách của một "số 6" điển hình.

Thời tung hoành ở Monaco, Bakayoko là trụ cột trong sơ đồ 4-4-2. Chưa cần nói tới chất lượng của Ligue 1 so với Ngoại hạng Anh, hãy nhìn vào sự sắp xếp khi đó. 

Bức tường giữa sân một thời của Monaco
Bức tường giữa sân một thời của Monaco

Đá bên cạnh Bakayoko ở vòng tròn giữa sân thường là Fabinho. Trên thực tế, cầu thủ người Brazil mới là tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ này với những kỹ năng bọc lót của một hậu vệ phải chuyên nghiệp.

Đá bên cạnh Fabinho, Bakayoko được giải tỏa về mặt không gian và có thiên hướng dâng lên. Từ đó, anh phát huy được điểm mạnh về mặt đi bóng của mình. Bakayoko đặc biệt thích cầm bóng và băng qua trục giữa sân, vượt qua 1-2 cầu thủ đối phương trước khi phát triển ra 2 biên rồi tự mình băng vào vòng cấm.

Bakayoko đã từng nhiều lần thể hiện kỹ năng đi bóng của mình trong màu áo Chelsea, đơn cử như màn trình diễn gây choáng ngợp trong trận hòa Arsenal 0-0 vào giữa tháng 9. 

Ở đây, không ai dám nói Bakayoko không thể làm tiền vệ phòng ngự. Trên thực tế, anh sở hữu những kỹ năng đoạt bóng tuyệt vời từ theo người, tắc bóng, xoạc bóng đến không chiến. Vấn đề ở chỗ Bakayoko vẫn luôn có thiên hướng dâng lên, bỏ vị trí tối quan trọng của mình ở giữa sân.

Bakayoko chơi cực tệ trước Watford
Bakayoko chơi cực tệ trước Watford

Cùng với đó, vì quá tự tin vào kỹ thuật cá nhân, Bakayoko thường có những pha xử lý hoa mỹ, không đúng chất của một cầu thủ phải chơi chắc chắn. Hậu quả của việc này đến trong chiến thắng 4-2 trước Watford tại Ngoại hạng Anh. 

Ở bàn thua thứ 2 của Chelsea, Bakayoko quay mặt về phía khung thành đội nhà, giơ chân đỡ bóng đầy lãng tử rồi bị Roberto Pereyra... cướp bóng từ giữa sân, qua đó dẫn đến bàn thua.

Bakayoko dường như quên hoặc không nhận ra người đá cặp với mình thời gian qua là Cesc Fabregas - một tiền vệ có xu hướng tấn công. Fabregas đương nhiên không phải là Fabinho hay Kante để có thể bọc lót những sai lầm của anh.

Vì lẽ đó, dù không mắc sai lầm trực tiếp, tuyến giữa của Chelsea với bộ đôi Bakayoko-Fabregas hoàn toàn mất cân bằng. Không khó hiểu vì sao The Blues thua sấp mặt 0-3 trên sân Roma tại Champions League. 

Tại Rome, Chelsea để thủng lưới ngay phút thứ 1 khi mà tuyến giữa dường như không một bóng người và để Stephan El Shaarawy hoàn toàn rảnh chân dứt điểm. 

Để Luiz sát cánh cùng Bakayoko có thể là một giải pháp cho Conte
Để Luiz sát cánh cùng Bakayoko có thể là một giải pháp cho Conte

Nếu vẫn cứ bảo thủ với hệ thống 2 tiền vệ trung tâm kiểu này, Antonio Conte nhiều khả năng sẽ gặp thêm thất bại trước M.U vào ngày mai. Trong hoàn cảnh Kante khó lòng trở lại kịp thời, giải pháp tình thế có thể là kéo David Luiz lên làm tiền vệ trụ như trận hòa 3-3 với Roma tại lượt đi.

Khi đó, 3-4-3 của Chelsea sẽ xoay sang 3-5-2 để tăng cường chất thép nơi tuyến giữa. Sơ đồ đó phát huy hiệu quả cực cao khi đại diện nước Anh vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau 37 phút. Nếu không nhờ những nỗ lực cá nhân khó tin của Aleksandar Kolarov và Edin Dzeko, Roma khó lòng rời London với 1 điểm mang về.

Với Luiz hậu thuẫn phía sau, Bakayoko sẽ có thêm không gian để được làm những điều mình thích. Chelsea vừa có thể gia tăng sự chắc chắn, vừa tận dụng được những pha đi bóng sở trường của Bakayoko nơi giữa sân. Đó có thể là thứ vũ khí gây đột biến trong thế trận được dự báo là căng như dây đàn tại Stamford Bridge.

64 - Kể từ khi gia nhập Chelsea, Bakayoko thi đấu 14 trận (thắng 9, thua 3, hòa 2) trên mọi đấu trường. Trong đó có 11 lần ở đội hình xuất phát và 3 lần từ ghế dự bị. Anh cũng bị rút ra khỏi sân 1 lần. Tỷ lệ giành chiến thắng của Chelsea khi Bakayoko thi đấu là 64%.

Ý kiến của cựu danh thủ Phil Neville về Bakayoko: "Bakayoko không phải tiền vệ phòng ngự, anh ta luôn muốn chạy lên trên".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x