champions league 2018/19 - bảng g

Bale: 'Không Ronaldo, tôi chơi bóng thoải mái hơn'

Vịnh San
13:39 ngày 19-09-2018
Gareth Bale đang sống một cuộc sống khác, tươi mới và sống động hơn, kể từ khi Zinedine Zidane cùng Cristiano Ronaldo nối nhau rời Real Madrid. Như chính ngôi sao 29 tuổi chia sẻ trên Daily Mail, anh cảm thấy mình được chơi bóng thoải mái hơn.
Bale: 'Không Ronaldo, tôi chơi bóng thoải mái hơn'
Tuyệt phẩm tạo nên từ cơn giận dữ
“Tức tối và hết sức giận dữ, đó là tâm trạng của tôi khi phải ngồi dự bị ở trận chung kết Champions League tại Kiev”, Gareth Bale bắt đầu câu chuyện của mình với tờ Daily Mail, “Rõ ràng tôi xứng đáng được đá chính bởi đang chơi rất tốt. Vì vậy, thật khó để kìm nén sự bực bội”. 

Trở lại khoảng thời gian cách đây 3 tháng, Bale đã ghi 4 bàn trong 3 lần ra sân trước thềm trận đấu với Liverpool. Thế nhưng thành tích ấn tượng ấy không thuyết phục được Zinedine Zidane. Anh bị giam trên ghế dự bị đến tận phút 61, khi HLV người Pháp không còn tin tưởng Isco sau 2 tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. 

Và với cơn giận dữ vẫn đang ngùn ngụt, Bale chỉ cần 3 phút có mặt trên sân trong trận chung kết để tạo nên tuyệt phẩm. “Bình thường bạn sẽ khống chế bóng rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết mình đang ở tình huống có thể quyết định trận đấu để làm gì đó đặc biệt. Tôi không nghĩ nhiều lúc ấy, nhất là về khả năng xấu và có thể trở nên lố bịch. Điều cần thiết là tự tin và dám mạo hiểm, cuối cùng nhận phần thưởng”, ngôi sao người Xứ Wales chia sẻ. 

“Tôi cũng biết chính xác đường đi của bóng, mọi người có thể xem lại clip để nhận thấy đầu tôi quay về hướng đó”, Bale nói thêm, như để khẳng định cú cắt kéo vào lưới Liverpool là hoàn toàn có chủ đích, “Ngay sau khi ra chân, tôi biết rằng đó là pha dứt điểm hoàn hảo. Trong khoảnh khắc bóng bay vào lưới, tôi cảm nhận sự tĩnh lặng kỳ lạ. Và 1 giây sau, tất cả như nổ tung”.


Vậy bàn thắng này có đẹp hơn cú xe đạp chổng ngược của Cristiano Ronaldo ở trận đấu với Juventus? Bale từ chối đưa ra đánh giá, như một cử chỉ ngoại giao với đồng đội cũ. Tuy nhiên, anh tỏ ra bực tức khi nó không nằm trong Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Champions League mùa 2017/18. “Tôi không rõ tại sao nó lại bị bỏ qua, đồng thời muốn biết những gã lập ra danh sách này vì họ đáng bị sa thải”. 

Real sẽ còn tốt hơn so với thời Zidane
Trở lại với sự giận dữ của Bale, ngay sau đêm đăng quang, anh đã ám chỉ về một sự ra đi để được thi đấu mỗi tuần. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, số phận của cầu thủ 29 tuổi đã thay đổi. 5 ngày kể từ khi trở về từ Kiev, Zidane từ chức. 6 tuần sau, đến lượt Ronaldo chuyển đến Juventus. Hai sự kiện đó đặt Bale vào vị trí mà anh mong muốn: trở thành ngôi sao chính ở Real. 

Trong mùa giải mới, Bale - khi không còn nép dưới cái bóng của Ronaldo - đá chính cả 5 trận (bao gồm cả trận Siêu Cúp châu Âu), ghi 3 bàn và kiến tạo 3. “Hiển nhiên là đã có nhiều thay đổi khi một cầu thủ lớn như Ronaldo ra đi”, anh cho biết, “Nó đem lại sự thoải mái hơn, và tôi thấy rằng Real bây giờ thực sự là một đội bóng đúng nghĩa, một tập thể chứ không vì cá nhân nào”. 


Việc Julen Lopetegui dẫn dắt Real cũng mang đến những điều tích cực cho Bale. Mặc dù không trả lời câu hỏi, giữa Lopetegui và Zidane, ai tốt hơn, nhưng cầu thủ người Xứ Wales thừa nhận anh thích cộng tác với HLV hiện tại hơn. “Với Lopetegui, tôi có thể trao đổi một cách dễ dàng bằng tiếng Anh. Còn nếu phải nói bằng tiếng Tây Ban Nha (như thời Zidane nắm đội), tôi không nói được nhiều hay hiểu cặn kẽ các vấn đề”.

Vì những lý do đó, Bale tin tưởng Real sẽ còn thăng hoa hơn so với thời Zidane và anh cùng đồng đội đang nghĩ về danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 4 liên tiếp. “Đó là một thách thức lớn và chúng tôi đã sẵn sàng”, số 11 của Real Madrid tuyên bố.    

Tất nhiên vào lúc này, ý định rời khỏi Bernabeu đã biến mất khỏi tâm trí Bale. Nhưng cầu thủ từng 2 lần nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (2010/11 và 2012/13) vẫn để ngỏ khả năng quay lại xứ sương mù. “Tôi thích khoác áo CLB lớn nhất thế giới như Real và giành cách danh hiệu”, Bale nói, “Nhưng rất khó nói trước tương lai. Tôi luôn muốn quay trở lại và chơi ở một giải đấu vốn được coi là nhà”.  

“Tôi gặp may vì Karius mắc lỗi”
Theo Gareth Bale, pha lập công nâng tỷ số lên 3-1 ở trận chung kết không đến từ may mắn, dù thừa nhận Loris Karius nên bắt được nó. “Karius đã mắc sai lầm, nhưng tôi luôn cố gắng khiến trái bóng đi liệng, đồng thời nếu không thể nhắm vào góc, tôi muốn nó bay ngang ngực thủ môn vì như vậy, họ sẽ gặp vấn đề lớn”.

Bale vượt trội so với mùa trước
Chỉ sau 4 trận mùa này, Bale đã có 2 pha kiến tạo, bằng với cả mùa trước, để bình quân cứ 65 phút lại tham gia vào một tình huống làm bàn. Mùa 2017/18, phải đợi tới 100 phút cho mỗi lần anh ghi dấu ấn, hoặc ghi bàn hoặc kiến tạo. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x