* Tường thuật bóng đá châu Âu tối 29/11
BÀN THẮNG
Real: Bale (43’), Ronaldo (pen, 82’)
Nỗi thất vọng mang tên Real Madrid thực tế vẫn chưa chấm dứt tại Eibar, bất kể họ chiến thắng. Kền kền trắng đã có một màn trình diễn rời rạc, nhạt nhẽo và vô hồn.
Do Eibar thi đấu khá lỏng lẻo, nên dù chơi không tốt Real vẫn có được một cơ hội rất ngon ăn ở phút thứ 15. Đó là tình huống Ronaldo rảnh chân đối mặt với thủ thành Riesgo sau khi thoát xuống đón đường treo bóng của James Rodriguez. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 lại quá hiền, bị thủ thành đối phương cản phá.
Đó cũng chỉ là một trong số ít cơ hội hiếm hoi của Kền kền trắng trong hiệp 1. Hầu hết những tình huống hãm thành của họ đều dễ dàng bị bắt bài, do các cầu thủ thi đấu thiếu nhiệt huyết hoặc cá nhân. Rất may cho Real, Eibar không phải mẫu CLB chơi rắn, áp sát và phản công sắc sảo. Họ chơi khá thong dong, kể cả phòng ngự lẫn tấn công. Eibar cũng chỉ có một vài cơ hội không rõ ràng, phần lớn là những cú sút xa cầu may ngoài vòng cấm. Trận đấu vì thế diễn ra khá tẻ nhạt.
Trong một thế trận như vậy, Real tất nhiên có nhiều khả năng chiến thắng hơn, nhờ đẳng cấp của các siêu sao. Người đã kịp lóe sáng giúp Real ở trận này là Gareth Bale. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo người xứ Wales chọn vị trí rất tốt để đón pha treo bóng của Luka Modric, trước khi bật cao đánh đầu vào góc cao khung thành, đưa Real vượt lên dẫn trước. Lưu ý, cùng với pha đối mặt của Ronaldo đầu trận, đây cũng chỉ là 1 trong 2 cơ hội đáng kể ở hiệp 1 trận này.
Trận đấu diễn ra có phần sôi động hơn ở hiệp 2. Tuy nhiên, lý do không phải vì Real thi đấu khởi sắc hơn, mà ngược lại vì Eibar dâng cao đội hình và đẩy cao nhịp độ tấn công. Đội chủ nhà đã tạo được một vài số cơ hội có thể thành bàn ngay đầu hiệp 2, trong đó có 2 cú đánh đầu rất căng ở các phút 56 và 58, nhưng không chính xác.
Lúc này, Real kéo quân về chơi phòng ngự phản công. Trong thế trận như vậy, họ cũng tạo được một số cơ hội rõ ràng. Thậm chí ở phút 71, Ronaldo lại có một pha đối mặt thủ môn của Eibar nữa, nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc một cách khá vô duyên.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Eibar: Riesgo; Capa, Pantic, Dos Santos, Junca; Garcia, Adrian (Verdi, 70’), Escalante; Berjon (Hajrovic, 85), Enrich (Arruabarrena, 86’), Inui.
Real: Navas; Danilo, Nacho, Pepe, Carvajal (Benzema, 85’); Kovacic (Casimiro, 79’), Kroos, Modric; James (Vazquez, 65’), Bale, Ronaldo.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn