Balotelli, giọt nước mắt trưởng thành

Minh Kiệt
14:03 ngày 16-02-2014
Bạn nhớ gì về Balotelli? Một cầu thủ ngạo mạn, ngỗ ngược? Một tay chơi có hạng luôn tuôn ra những phát ngôn tranh cãi? Một kẻ quan hệ lăng nhăng và chối bỏ cái thai của người tình cũ? Hay tệ hơn nữa là một gã điên, chơi pháo hoa đến mức cháy nhà, ném phi tiêu vào các cầu thủ trẻ và thường xuyên sưu tập giấy phạt của cảnh sát và CLB?
Balotelli, giọt nước mắt trưởng thành
Trong bài phỏng vấn độc quyền cho tờ Four Four Two của Anh quốc, người ta có dịp nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác lạ nơi Mario Balotelli. Đấy là một Balotelli rất bình thường, bình thường đến mức... bất thường.

Phái đoàn của Four Four Two đã hết sức hồi hộp trong lúc chờ Balotelli xuất hiện cho shot chụp ảnh và phỏng vấn. Họ cứ chỉnh đi chỉnh lại các dụng cụ tác nghiệp, thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Peter Pan đã đến chưa nhỉ?”. 

Để rồi anh đến tự lúc nào không ai biết, nói “Ciao” với mọi người và vào việc. Khi trả lời phỏng vấn, Balotelli đang nói tiếng Ý thậm chí còn đề nghị trao đổi bằng tiếng Anh để tiện hơn cho công việc của các phóng viên, những người đã mau chóng nhận ra Balotelli cũng giản dị, dễ gần như bất kỳ ai trên đời.

Chính họ cũng là những nạn nhân của báo chí trong nước mình khi phải nhìn Balotelli qua một lăng kính sai lạc. Quá khứ đầy giông bão của Balotelli đã hình thành nên một chàng trai xù xì, cá tính, nhưng anh chưa bao giờ là một gã điên, một tay bất trị như báo chí lá cải Anh cố xây dựng. 


Từ khi trở lại Italia, Balotelli càng trở nên trầm tính hơn và dần tránh xa những scandal. Anh mang theo hy vọng của không chỉ một Milan suy tàn mà còn của một Serie A đang khao khát những ngôi sao thực thụ. Những biến động lớn từ thượng tầng cho đến nhân sự tại Milan cũng đặt đội bóng này vào giai đoạn khó khăn bậc nhất trong kỷ nguyên Berlusconi. Và từ ấy người ta chợt thấy ở Balotelli một con người đầy tinh thần trách nhiệm. 

Anh gánh vác trọng trách về chuyên môn của đội bóng, không chỉ ghi bàn mà còn tham gia nhiều hơn trong việc sáng tạo, dẫn dắt lối chơi. Anh khẳng định tương lai với CLB mà mình yêu mến từ khi còn là một cậu bé bất chấp thông tin Barbara Berlusconi muốn bán anh đi, bất chấp PSG và Monaco sẵn sàng mang anh sang Pháp để tăng cường cho hàng công nguyên tử của mình.

Trận đấu với Napoli mới đây, người ta giật mình khi thấy Balotelli ngồi khóc... ngon lành trên ghế dự bị sau khi bị thay ra. Anh khóc vì thấy bất lực trước cảnh đội nhà thất trận còn bản thân mình thì bỏ qua những cơ hội ngon ăn nhất. Đấy là giọt nước mắt cho thấy tinh thần trách nhiệm rất lớn với đội bóng, khắc hẳn với thái độ ngang tàng, thách thức trọng tài, thách thức đối thủ, điên tiết khi bị thay ra mà chúng ta vẫn biết trước đây.

Khóc là hành động thường thấy của trẻ con, nhưng khi những giọt nước mắt lăn trên má Balotelli, ta lại thấy nó... người lớn vô cùng. Đôi khi, người ta lại trưởng thành từ những giọt nước mắt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x