Balotelli ngày càng sa sút: Vắng mặt ở EURO 2016 sẽ là thảm họa

Huy Hiếu
13:21 ngày 25-03-2016
Ở Serie A bây giờ, Super Mario đang dần trở thành biệt danh của Mario Mandzukic (Juventus). Mario Balotelli đã không còn nhận được sự tin yêu của các tifosi, nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở VCK EURO 2016 trong lặng lẽ và đang đối diện với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.
Balotelli ngày càng sa sút: Vắng mặt ở EURO 2016 sẽ là thảm họa

CHẬM CHẠP, CHÁN NẢN, ÍT ĐỘNG LỰC

Trở lại Milan, gây ấn tượng cực mạnh trong 30 phút cuối trận derby thành Milan, nhưng đến giờ vẫn chỉ thấy một Balotelli chậm chạp, chán nản và thiếu động lực. Những gì Balotelli thể hiện tại Milan lúc này giống hệt với hình ảnh của anh trong mùa bóng 2014/15 thảm họa dưới màu áo Liverpool, thậm chí còn có phần tệ hơn nữa. Đó là điều hết sức khó hiểu bởi cho tới trước VCK World Cup 2014, Balotelli vẫn luôn là chân sút số một của Milan.

Do Balotelli vẫn còn là người của Liverpool, giới truyền thông Anh vẫn đặc biệt chú ý đến Super Mario. Các báo cáo ban đầu từ Italia gửi đến Anh rất tích cực, Balotelli tập luyện và thi đấu nghiêm túc, đầy quyết tâm, hoàn toàn không quậy phá bên ngoài sân cỏ. Nhưng sau trận thua Genoa 0-1 hồi cuối tháng 9/2015, Balotelli dính chấn thương háng, phải nghỉ thi đấu hơn 3 tháng. Khi trở lại sân cỏ, Balotelli đã không còn tìm lại được niềm cảm hứng cần thiết với trái bóng, anh chìm nghỉm cùng với phong độ thất thường của Milan. 

Bây giờ, Balotelli đã “ngoan ngoãn” hơn xưa, nhưng điều ấy cũng đi kèm với sự hiền lành đến tội nghiệp trên sân cỏ. Hậu vệ Raul Albiol (Napoli) tiết lộ khi thấy Balotelli được tung vào sân cuối trận Napoli-Milan hôm 22/2, anh đã giục 2 hậu vệ cánh Napoli dâng cao để tìm bàn thắng, bởi Albiol cảm thấy mình anh cũng có thể “điều trị” được Balotelli. Sự thực là Super Mario đã không còn khiến các hậu vệ đối phương phải khiếp sợ!


LẶNG LẼ NHÌN BALOTELLI THUI CHỘT

Mùa Hè 2010, ngay sau khi cùng Inter giành cú “ăn ba” lịch sử, Balotelli đã bị Inter bán sang Man City. Đặt chân lên đất Anh, Balotelli nói: “Tôi muốn ở lại Serie A, nhưng không có người Italia nào chìa tay ra với tôi”. 

Balotelli mang trong mình dòng máu nổi loạn, nhưng anh vẫn cần nhiều hơn sự che chở từ chính những người đồng bào. Đó là điều đã và đang không xảy ra tại Italia, khi người ta bỏ mặc 1 trong những tiền đạo tài năng hiếm hoi của nền bóng đá Italia.   

Lên nhậm chức tại ĐT Italia, việc đầu tiên của HLV Antonio Conte là loại bỏ Balotelli, bất chấp thời điểm đó anh chưa hề có dấu hiệu sa sút phong độ. Với cầu thủ chỉ mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm yếu đuối như Balotelli, hành động đó của HLV Conte đã đánh gục tinh thần của anh. Trong suốt thời gian Balotelli gặp khó khăn, HLV Conte hoặc là phớt lờ, hoặc là chỉ nhận xét mang tính dè bỉu tài năng của Super Mario. 

“Thuyền trưởng” Azzurri cũng không lần nào đến CLB thăm và động viên Balotelli, điều mà những người tiền nhiệm như Marcello Lippi hay Cesare Prandelli vẫn làm.


Từ khi Balotelli sa sút, hàng công ĐT Italia đã không còn một gương mặt nào đáng để đặt niềm tin trong các trận cầu lớn. Có thể vào thời điểm nhất định, có 1-2 tiền đạo nào đó đạt phong độ cao, nhưng những Graziano Pelle, Eder hay Ciro Immobile… đều không có “chất” của cầu thủ lớn như Super Mario. Khoảng trống Balotelli để lại ở ĐT Italia vì thế lại càng lớn hơn, nhưng bây giờ anh cũng không thể trở lại Azzurri nếu không đạt phong độ cần thiết.

TẤM GƯƠNG CASSANO

Về cơ bản, những gì Balotelli đang phải chịu đựng khá giống với Antonio Cassano gần 10 năm về trước. Cuối năm 2005, ở tuổi 23 sự nghiệp của Cassano bắt đầu gặp trục trặc tại Roma, cũng không có CLB Italia nào chìa tay với FanAntonio, khiến anh phải sang Real Madrid để làm người thừa. Sự nghiệp của Cassano chỉ tái sinh kể từ mùa Hè 2007, khi anh đến Sampdoria. 

Giống như Cassano chịu gia nhập Sampdoria, có khi Balotelli cũng phải chấp nhận “xuống” chơi cho một CLB ít danh tiếng hơn Milan hay Liverpool. Ở môi trường ít áp lực, cơ hội để Super Mario tìm lại niềm vui chơi bóng, tái gây dựng sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn. 


Cassano và Balotelli đều được xem là những “thần đồng” của bóng đá Italia, nổi lên khi mới chỉ 17-18 tuổi, có cá tính nổi loạn, gây biết bao rắc rối trong và ngoài sân cỏ để rồi phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính NHM Italia. Bây giờ, Cassano đã vượt qua tất cả để an lành tận hưởng nốt những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ. Chỉ còn lại Balotelli, người vẫn nằm trong mớ bòng bong mà không biết làm cách nào để thoát ra. 

Nếu không thể cùng ĐT Italia hành quân tới Pháp mùa Hè này, đó sẽ là nỗi thất vọng lớn với Balotelli. Nhưng e rằng những gì chờ đợi Super Mario ở phía trước còn mờ mịt hơn như thế. Milan không mua đứt còn Liverpool cũng chẳng muốn nhận lại, chưa ai có thể nói mạnh tương lai Balotelli sẽ ra sao ở mùa giải tới!

Gần 2 năm vắng mặt ở ĐTQG
Kể từ sau thất bại 0-1 của Italia trước Uruguay ở vòng bảng World Cup 2014, Balotelli đã không chơi thêm 1 trận nào cho Azzurri. Chi tiết hơn, Super Mario từng được HLV Conte 2 lần gọi lại vào ĐTQG vào dịp cuối năm 2014 và 2015, nhưng cả 2 lần Balotelli đều phải sớm rời trại tập trung của ĐT Italia do chấn thương, không kịp đá trận nào. 

Hiệu suất ghi bàn giảm 6 lần
Tháng 8/2012 - tháng 6/2014: 42 bàn*
Tháng 8/2014 - nay: 7 bàn
*: Tính trong các trận chính thức của CLB và ĐTQG.

Trong gần 2 năm kể từ sau VCK World Cup 2014, Balotelli chỉ có đúng 7 lần ăn mừng bàn thắng dưới màu áo Liverpool và Milan. So với 2 mùa giải trước đó, số bàn thắng của Super Mario chỉ còn bằng 1/6.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x