Balotelli sẽ không được tân HLV Milan đếm xỉa

Huy Hiếu
09:49 ngày 28-03-2016
Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Eusebio Di Francesco đã tỏ ra khá hào hứng khi nói về Milan. Đó là cách gián tiếp thừa nhận ông sẽ thay thế HLV Sinisa Mihajlovic. Khi ấy, Mario Balotelli sẽ không có chỗ trong đội bóng của ông.
Balotelli sẽ không được tân HLV Milan đếm xỉa

ĐUỔI KHÉO BALOTELLI 

Những tờ báo thể thao uy tín nhất tại Italia đều đã đưa tin HLV Di Francesco của Sassuolo sẽ về dẫn dắt Milan mùa tới, sau khi những cuộc đàm phán bí mật của ông với BLĐ Rossoneri được tiết lộ. HLV Di Francesco chưa xác nhận thông tin này, nhưng ông vẫn nói rất nhiều và sâu về Milan trong cuộc phỏng vấn trên nhật báo Gazzetta dello Sport. 

“Điều đầu tiên tôi muốn là mọi cầu thủ đều được chuẩn bị tâm lý để hy sinh cho đội bóng. Nếu chỉ một cầu thủ không chiến đấu vì tập thể, toàn đội sẽ phải vật lộn trong khó nhọc. Balotelli không đáp ứng được yêu cầu đó, cậu ấy thường đặt cái tôi lên trên cả CLB”, HLV Di Francesco đã trả lời như vậy khi được hỏi liệu Balotelli có thể thi đấu trong đội bóng của ông. 


Thực tế Milan cũng đã ngấy Balotelli đến tận cổ, khi “Super Mario” không thể tìm lại được phong độ ngày nào. Kể cả không có những lời đuổi khéo của vị HLV Di Francesco, Balotelli cũng có rất ít cơ hội được Milan xuất tiền mua đứt lại từ Liverpool vào mùa Hè 2016.  

Balotelli đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm lại sự nghiệp ở Milan. Chân sút gốc Ghana còn phải chạnh lòng hơn nữa khi nghe thấy HLV mùa tới hết lời ca ngợi đồng đội Carlos Bacca. 

YÊU THÍCH BACCA, MUỐN ĐEM THEO BERARDI

“Bacca là mẫu tiền đạo sẽ đá chính ở mọi đội bóng mà cậu ấy khoác áo. Mỗi khi có cơ hội, Bacca luôn lao về phía khung thành thật nhanh. Cậu ấy cũng có kỹ năng săn bàn hiếm có, tận tụy cống hiến cho đội bóng. So với đồng đội cũ của tôi ở Roma là Gabriel Batistuta, có lẽ Bacca chỉ kém một vài kỹ năng nhỏ”, HLV Di Francesco nhận xét.


“Tôi thực may mắn vì có Domenico Berardi tại Sassuolo. Cậu ấy rất thông minh, có thể đáp ứng nhiều vai trò khác nhau trên hàng công. Đôi lúc Berardi khiến tôi phát điên lên vì tính khí của cậu ấy, cũng như việc Berardi vẫn chưa có sự ích kỷ cần thiết của một tay săn bàn. Nhưng về cơ bản Berardi có rất nhiều ưu điểm, tôi luôn muốn được làm việc với cậu ấy”, HLV Di Francesco úp mở nói về việc ông có thể sẽ cố gắng đem theo Berardi sang CLB mới. 

Sẽ rất thú vị nếu được xem bộ đôi Bacca - Berardi cùng sát cánh bên nhau. Bacca ở vị trí mũi nhọn, luôn săn tìm những bàn thắng. Còn Berardi quấy rối hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho Bacca. Berardi đang trong tầm ngắm của cả Inter lẫn Juventus và nhiều đội bóng lớn khác ngoài biên giới Italia, nhưng Milan không nên bỏ qua tiền đạo 21 tuổi này nếu họ có cơ hội. Cần nhớ, Berardi đã 8 lần sút thủng lưới Milan chỉ sau 7 lần đối đầu, chiêu mộ anh cũng đồng nghĩa với việc đội bóng áo đỏ-đen đã trừ bỏ được một nguy cơ lớn. 

NGƯỠNG MỘ ZEMAN

Khi được hỏi về cách vận hành sơ đồ 4-3-3, HLV Di Francesco đã ngay lập tức dành những lời tốt đẹp cho HLV Zdenek Zeman, người thầy cũ từng dẫn dắt ông tại Roma: “Triết lý bóng đá của tôi ảnh hưởng rất nhiều từ HLV Zeman, ông ấy chính là người thầy giỏi nhất mà tôi từng được làm việc. Nếu theo dõi lối chơi của Sassuolo và những đội bóng của HLV Zeman, sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng. Tôi luôn yêu cầu học trò tiến lên phía trước nhanh nhất có thể, chỉ được phép có tối đa 2 đường chuyền bên phần sân nhà trước khi xâm nhập nửa sân bên kia. Tôi cũng yêu cầu các hậu vệ cánh dâng cao khi toàn đội đang có bóng để tấn công. Bóng đá Italia vốn bị xem là quá nặng về chiến thuật, tôi phải thay đổi để khán giả cảm thấy thú vị hơn khi xem đội bóng của tôi thi đấu”.


HLV Di Francesco là tín đồ của bóng đá tấn công, lối chơi đặc sắc của Sassuolo 3 năm qua luôn đem lại sự vui thích cho các khán giả không đặt quá nặng vấn đề phải có nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, Di Francesco cũng phân tích khác biệt lớn nhất giữa ông và người thầy lớn Zeman: “Zeman luôn yêu cầu học trò tấn công bất cứ khi nào có bóng, nhưng tôi thường xuyên phải kìm sự hưng phấn thái quá của cầu thủ lại. Sự giận dữ là tốt, nhưng không phải trong mọi trường hợp, đôi khi bạn phải chờ thời cơ thích hợp để tấn công”.

So với Mihajlovic, HLV Di Francesco có nhiều ý tưởng độc đáo và rõ ràng hơn để tái thiết đội bóng. Triết lý bóng đá tấn công của ông cũng là thứ được ông chủ Silvio Berlusconi của Milan yêu thích. Vì thế, xem Milan mùa tới dưới tay HLV Di Francesco sẽ là điều rất thú vị. 

Đối thủ đáng ngại cho các ông lớn
Một tiêu chí quan trọng cho những HLV giỏi là khả năng đấu trí trước những đối thủ hàng đầu. Về điểm này Di Francesco hoàn toàn tự tin, Sassuolo của ông đã giành tới 18 điểm trong những cuộc đối đầu trong Top 8 Serie A mùa này, chỉ kém Juventus (22 điểm).

Di Francesco ngại nhất Sarri


Dù đã thắng Napoli hồi đầu mùa, nhưng HLV Di Francesco cho biết đối thủ ông ngại nhất vẫn chính là Napoli của HLV Maurizio Sarri (phải). Di Francesco nhận xét triết lý giành giật từng đường bóng một của HLV Sarri gây ra vô số khó khăn cho đối phương. Bên cạnh đó, Di Francesco luôn phải đau đầu tính toán để ngăn chặn Gonzalo Higuain và Lorenzo Insigne, 2 tiền đạo bùng nổ nhờ tài năng của HLV Sarri. 

Ngưng nhận tiền cược Di Francesco đến Milan


SNAI - nhà cái phổ biến nhất tại Italia đã ngưng nhận tiền cược vào cửa HLV Di Francesco sẽ được Milan bổ nhiệm mùa tới. Báo chí Italia những ngày qua cũng vẫn xem HLV Di Francesco là ứng viên duy nhất thay thế Mihajlovic khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, SNAI vẫn nhận tiền cược cho cửa các HLV Roberto Donadoni (12 - đặt 1 ăn 12) và Christian Brocchi (16) được Milan bổ nhiệm.

Roma có thể phá Milan vụ Di Francesco


Dù dường như HLV Di Francesco đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Milan, nhưng chừng nào ông còn chưa chính thức ký vào hợp đồng, BLĐ Milan vẫn có lý do để lo lắng. HLV Luciano Spalletti (trái) được LĐBĐ Saudi Arabia mời dẫn dắt ĐTQG nước này với mức lương lên tới 15 triệu euro/năm. Nếu HLV Spalletti bằng lòng, Roma sẽ quay lại mời HLV Di Francesco, người từng khoác áo Roma trong giai đoạn 1997-2001. 

Vì Di Francesco, Milan sẽ chiêu mộ… Totti


Nhật báo Tuttosport đưa tin để chiều ý HLV Di Francesco, Milan đang tính chiêu mộ Francesco Totti, tiền đạo huyền thoại đang gặp khó khăn tại Roma. Dù Totti đã sắp 40 tuổi, có phong độ sút kém hơn 1 năm qua, nhưng HLV Di Francesco vẫn rất trọng vọng người đồng đội cũ tại Roma. Tuy nhiên, chưa rõ Totti có sẵn lòng đổi màu áo hay không khi anh đã dự định cống hiến cho Roma trọn đời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Daniele Rugani & hành trình trở thành đá tảng ở hàng thủ Juve Daniele Rugani & hành trình trở thành đá tảng ở hàng thủ Juve

    Trước khi mùa giải 2015/16 bắt đầu, cả châu Âu nhìn hàng phòng ngự Juventus với ánh mắt thèm thuồng. Bà đầm già có Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli đã chơi với nhau đủ lâu để trở nên bất khả chiến bại, giờ có thêm cả Rugani, trung vệ trẻ xuất sắc nhất Italia hiện tại. Nhưng cuộc sống của Rugani không đơn giản đến vậy tại Turin.

  • Roma tính thay Pjanic bằng Brozovic Roma tính thay Pjanic bằng Brozovic

    Mùa Hè tới, nhiều khả năng Roma sẽ không còn giữ nổi Miralem Pjanic trước sự chèo kéo của nhiều đại gia châu Âu. Song khoảng trống mà Pjanic bỏ lại đã được BLĐ thủ đô tính toán thay thế bởi cái tên đầy sức nặng: Marcelo Brozovic.

  • Hernan Crespo bị đội bóng hạng 2 Italia sa thải Hernan Crespo bị đội bóng hạng 2 Italia sa thải

    Cựu danh thủ người Argentina, Hernan Crespo đã bị BLĐ CLB Modena đang thi đấu tại Serie B (hạng 2 Italia) sa thải sau thành tích bết bát thời gian qua.

  • Inter trong hơi thở Balkan Inter trong hơi thở Balkan

    Hàng công Inter từng mang hơi thở của những người Argentina, Brazil, Italia trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng hiện tại câu chuyện đang thuộc về bán đảo Balkan. Những người con Nam Tư cũ đơn giản đang đóng vai trò quá lớn trong màu áo xanh-đen.

  • Higuain khó giúp Napoli vượt Juve trong cuộc đua vô địch Serie A Higuain khó giúp Napoli vượt Juve trong cuộc đua vô địch Serie A

    Việc Gonzalo Higuain vượt qua những kỷ lục ghi bàn tại Serie A có lẽ chỉ còn là thời gian. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi 35 bàn/mùa mà Gunnar Nordahl lập được cho Milan vào mùa 1949/50 có vỏn vẹn 6 bàn. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Scudetto cũng khó về tay Napoli bởi Juventus lúc này rất đáng sợ.

  • Các ngôi sao rục rịch rời Inter: Top 3 hoặc là chết Các ngôi sao rục rịch rời Inter: Top 3 hoặc là chết

    Hơn 80 triệu euro đã được BLĐ Inter duyệt chi để mua sắm trong mùa Hè 2015. Số tiền lớn ấy đi kèm mục tiêu Inter phải giành được một vị trí trong Top 3, tương đương với suất tham dự Champions League nếu không muốn chứng kiến cuộc tháo chạy tập thể vào cuối mùa.

  • Inter trao băng thủ quân để giữ Miranda Inter trao băng thủ quân để giữ Miranda

    Trong trận hòa Roma 1-1 cuối tuần qua, hậu vệ Joao Miranda đã đeo băng thủ quân Inter. Đây là lựa chọn có phần bất ngờ của HLV Roberto Mancini, mặc dù cả đội trưởng (Mauro Icardi) lẫn đội phó (Juan Jesus) đều không thi đấu.

  • Napoli, đội nhì bảng bất hạnh Napoli, đội nhì bảng bất hạnh

    Chiến thắng 3-1 trước Genoa cuối tuần qua giúp Napoli tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Juventus trong cuộc đua Scudetto. Nhưng có lẽ điều đó chỉ càng làm CĐV Napoli thêm ngậm ngùi tiếc nuối nếu vào cuối mùa này, họ vẫn chỉ cán đích thứ nhì.

  • Xô đổ kỉ lục, Buffon gửi lời tri ân độc nhất vô nhị tới các đồng đội Juventus Xô đổ kỉ lục, Buffon gửi lời tri ân độc nhất vô nhị tới các đồng đội Juventus

    Ngay sau khi phá vỡ kỉ lục tồn tại 22 năm tại Serie A, thủ thành Gianluigi Buffon đã gửi những lời tri ân đầy xúc động đến tất cả các đồng đội tại Juventus.

  • Ngược dòng hạ Genoa, Napoli tiếp tục bám đuổi Juve Ngược dòng hạ Genoa, Napoli tiếp tục bám đuổi Juve

    Cú đúp của Gonzalo Higuain cùng bàn ấn định tỷ số của Omar El Kaddouri đã giúp Napoli ngược dòng đánh bại Genoa để tiếp tục đeo bám ngôi đầu của Juventus với khoảng cách 3 điểm kém hơn.

  • Morata và Pogba lập công, Juventus đè bẹp Torino Morata và Pogba lập công, Juventus đè bẹp Torino

    Juventus chỉ tung ra đội hình B. Họ cũng vừa rất tốn sức sau trận đấu kéo dài 120 phút với Bayern Munich hôm giữa tuần. Tuy nhiên, kể cả vậy thì Bianconeri vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi nghiền nát Torino 4-1 trong trận derby thành Turin.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x