Mỗi ngày là một cơ hội để thay đổi cuộc sống, câu nói này có vẻ sáo rỗng với Mario Balotelli, người đang mỏi mòn trên băng ghế dự bị Milan. Nhưng đêm nay, Coppa Italia và Alessandria là một dịp không thể tốt hơn để tiền đạo 25 tuổi tạo ra bước ngoặt.
BI KỊCH CỦA “SUPER MARIO”
Kể từ khi trở lại San Siro quen thuộc, Mario Balotelli vẫn phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất. Gã trai ồn ào ngày nào đã thay đổi, kiềm chế những thú vui hại người và những trang phục lộng lẫy. Anh nghiêm túc trong tập luyện và khao khát làm điều gì đó đặc biệt. Thế nhưng, trong một mùa giải cần chứng tỏ bản thân, Balotelli đã rất không may.
Ở lần xuất hiện đầu tiên, gặp Inter vào tháng 9 năm ngoái, Balotelli vào sân từ băng ghế dự bị. Trong 28 phút ngắn ngủi, tiền đạo 25 tuổi này liên tục sách nhiễu hàng thủ Nerazzurri, có một pha dứt điểm trúng khung thành, đồng thời thoát ra khỏi các khiêu khích từ đối thủ. 9 ngày sau đó, anh đá chính, ghi một bàn mang về chiến thắng cho Milan và được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất trận.
Tuy nhiên, một chấn thương tai hại ở trận gặp Genoa đã tước đi của cầu thủ này 4 tháng chơi bóng. Kể từ đó, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngày càng tệ. Đến mức huyền thoại Alessandro Costacurta tuyên bố, nếu ông là HLV, Balotelli thậm chí không được phép có mặt trong phòng thay đồ. Có thể nó xuất phát từ việc anh chưa phục hồi 100% thể lực, có thể vì HLV Sinisa Mihajlovic không muốn phá vỡ cấu trúc hiện tại hay chỉ đơn giản là Balotelli không thể tìm lại cảm hứng, một phần vì cái chết của cha nuôi.
Một khi rơi vào bi kịch, mọi thứ bất kỳ đều chống lại “Super Mario”. Ngay cả khi chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi hé lộ ý tưởng giữ lại Balotelli thêm một năm, nó càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Một cuộc tranh luận nổ ra và hầu hết đều cho rằng, đó là đề xuất tồi. Tiền đạo từng ghi 30 bàn trong 2 mùa (2012/13, 2013/14) cho Milan đã đi quá xa để có thể quay trở lại.
CẦN MỘT CÚ HÍCH
Theo cách nói của Mihajlovic, Balotelli không tệ như người ta tưởng. Ông đã nhìn thấy các nỗ lực của tiền đạo gốc Ghana và vấn đề duy nhất chỉ là một bàn thắng để lấy lại sự tự tin. “Giống như khi bạn để ý đến một cô gái và mong muốn bày tỏ tình yêu nhưng lại không thể ngỏ lời”, vị HLV 47 tuổi nói, “Nhiều người nghĩ rằng Mario đang bực bội với tình trạng này, nhưng không phải. Cậu ấy chỉ chờ đợi”.
Thực ra thì Balotelli đã có một bàn thắng kể từ khi tái xuất sau chấn thương, chính vào lưới Alessandria ở trận lượt đi. Mặc dù vậy, pha lập công từ chấm penalty hôm ấy là chưa đủ. Anh cần làm được nhiều hơn thế. Khi không có nhiều thời gian để làm điều đó ở Serie A (chỉ chơi 102 phút trong năm 2016), Coppa Italia và Alessandria trở lại mang theo cơ hội tuyệt vời. Đây là đấu trường mà tất cả các chân sút Milan đều đã “nổ súng”, trong khi đội bóng đang chơi tại Pro Lega lại không quá mạnh.
Nếu tạo ra một đêm chói sáng, đốm lửa trước Alessandria sẽ thổi bùng lên một Balotelli dữ dội trước đây (ở khía cạnh chuyên môn, không phải rắc rối hậu trường). Như đã nói, vấn đề của anh nằm ở tâm lý. Khi đã có được cú hích đủ lớn, mọi bế tắc sớm được khai thông và tiền đạo 25 tuổi sẽ lại là “một món quà” như Chủ tịch Berlusconi từng mô tả.
Điểm tựa Coppa Italia
Nếu Balotelli là Antaeus (một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp) thì Coppa Italia là đất mẹ Gaia để tiếp thêm sức mạnh mỗi khi anh ngã xuống. Ra mắt Inter mùa 2007/08, lần đầu “Super Mario” ghi dấu ấn chính là cú đúp trong trận gặp Juventus tại Coppa Italia. Mặt trận này đã đưa Balotelli ra thế giới và có thể sẽ đóng vai trò hồi sinh “Super Mario”.
Với chiến thắng 1-0 ở lượt đi ngay trên sân khách, Milan đã “bị” đặt vào hoàn cảnh thuận lợi để vào chung kết Coppa Italia lần đầu tiên sau 13 năm. Chỉ có một cơn địa chấn lớn ở San Siro mới giúp được Alessandria lật ngược tình thế.
Không ai khác, chính Jeison Murillo là tội đồ trong thất bại của Inter trước Juventus, khi ngoài chiếc thẻ đỏ phải nhận, anh còn khiến đội nhà phải chịu một quả penalty.
Cú đúp của Alvaro Morata cùng một bàn của tiền đạo vào thay người Paulo Dybala giúp Juventus có lợi thế lớn sau trận bán kết lượt đi Coppa Italia trước Inter.
6 năm đã trôi qua từ ngày Andrea Ranocchia cùng Leonardo Bonucci gây tiếng vang lớn tại Serie A trong màu áo đội bóng tỉnh lẻ Bari, cả 2 giờ đều đã đầu quân cho 2 CLB lớn nhất tại Italia là Inter và Juve. Nhưng số phận mỗi người lại rẽ theo một hướng hoàn toàn khác biệt…
Phong độ của Juventus khiến cả Serie A run rẩy. Nhưng Inter dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Roberto Mancini, chuyên gia chinh phục Coppa Italia, không cần phải sợ hãi trong chuyến làm khách Juventus đêm nay.
Giữa tuần này Juventus sẽ tiếp đón Inter Milan trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi Coppa Italia. Đây là trận đấu mà “Bà đầm già thành Turin” không thể tung ra đội hình mạnh nhất.
Sau khi đánh bại Spezia 2-1 cuối tuần trước, Alessandria, một đội bóng vẫn còn đang chơi ở giải hạng Ba Italia (Lega Pro) đã xuất sắc giành vé chơi bán kết Coppa Italia mùa giải năm nay.
Hàng công kém cỏi cuối cùng cũng trở thành nguyên nhân gạt bỏ Inter khỏi cuộc đua Scudetto. Giờ đây là vòng bán kết Coppa Italia, Inter sẽ lấy gì để thắng một Juventus gần như bất khả chiến bại vào thời điểm hiện tại?
HLV Maurizio Sarri của Napoli đã bị LĐBĐ Italia cấm chỉ đạo 2 trận sau những rắc rối với người đồng nghiệp Roberto Mancini trong thất bại trước Inter Milan tại tứ kết Coppa Italia.
Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế.
Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn