Bóng đá Italia: Bản sắc thất truyền

Hồng Nam
15:07 ngày 01-12-2014
Từ muôn bài ca, trong từng bản nhạc, đôi mắt xanh như ngọc, các công trình kiến trúc thần kỳ. Rất nhiều thứ để nói về đất nước xinh đẹp hình chiếc ủng giữa lòng Địa Trung Hải, mà bóng đá chỉ là một trong số đó.
Bóng đá Italia: Bản sắc thất truyền
Italia không phải cái nôi của “trái bóng tròn”, càng không thờ phụng “tôn giáo” bóng đá như Brazil, nhưng dấu ấn mà Serie A nói riêng hay bóng đá Italia nói chung khắc vào lịch sử túc cầu là không thể phủ nhận. Chỉ có điều, dấu ấn ấy đang mờ phai, hệt như những tàng tích lịch sử bị bào mòn dần qua thời gian, cứ trôi hoài về thời xa vắng.

Bóng đá Italia của ngày hôm qua
Nhắc tới tấn công, vũ điệu samba của Brazil, cơn lốc tổng lực của người Hà Lan hay chất nghệ sĩ ma mị Argentina luôn có mặt đầu tiên. Còn khi nhắc tới phòng ngự, bóng đá Italia là riêng, là duy nhất. Helenio Herrera đã phát minh ra hàng phòng ngự Catenaccio vĩ đại, biến mọi hàng tấn công dù mạnh đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Catenaccio không tồn tại quá lâu, nhưng đủ để “chất phòng ngự” khảm sâu trong trái tim người Ý.

Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro là những hậu vệ giỏi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Họ đều mang dòng máu Italia. Màu xanh thiên thanh không tượng trưng cho lối chơi hoa mỹ, đan cài đẹp mắt. Họ sáng tạo ra thứ bóng đá vị nghệ thuật trong nhiệm vụ bảo vệ khung thành và kết thúc đối phương bằng một đòn duy nhất. Gần một thế kỷ, người Italia chơi bóng để cho tất cả thấy được bóng đá không chỉ có tấn công. Lội dòng nước ngược, đi khác với xu thế trong thời bấy giờ, ĐT Italia vẫn có những thành công đáng kể, với 4 lần ngồi trên ngai vàng World Cup.


Người Italia đưa phòng ngự lên tầm nghệ thuật

Trên phương diện CLB, AC Milan, Inter Milan hay Juventus không ngừng khiến Serie A nở mày nở mặt. Bộ ba kể trên đã giành tới 12 cúp C1 và Champions League. Riêng AC Milan với 7 chiếc cúp có được đã trở thành đội bóng có thành tích tốt thứ hai ở giải đấu này (sau Real Madrid). Juventus là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp châu Âu, còn thành tích vô địch C1 2 lần liên tiếp của Inter bây giờ vẫn là ước mơ với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Nếu không có thảm hoạ Superga 1949 nhấn chìm Torino, Serie A còn mạnh hơn rất nhiều.

Không chỉ làm mưa làm gió qua những con số khô khan, Italia còn là nơi mà chốn anh tài hội tụ đông đủ. Serie A đã có tên trong sự nghiệp thi đấu của những Zidane, Cannavaro, Shevchenko, Kaka, đến “người ngoài hành tinh” Ronaldo hay Diego Maradona. Miền đất hứa này có thừa màu mỡ để vun trồng các tài năng xuất chúng, rồi đẩy họ lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Hãy nhớ rằng tất cả những cái tên kể trên ít nhất đều có Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'Or) nếu không cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, dẫu cho khởi đầu sự nghiệp, đâu phải ai cũng biết đến họ.

Serie A của ngày hôm nay
“Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là mãi mãi”, câu nói ấy được tín đồ túc cầu giáo tôn làm chân lý. Nhưng “mãi mãi” ở đây chỉ nên hiểu một cách nôm na là lâu bền chứ không phải là trường tồn?

Con người đã thất bại khi tìm cách chế tạo ra động cơ vĩnh cửu, như một minh chứng rõ ràng nhất cho giả thuyết về sự trường tồn. Chẳng có bất cứ điều gì là vĩnh viễn với thời gian, bóng đá cũng nằm trong guồng quay ấy mà thôi. Trải qua nhiều thời kỳ, đã có rất nhiều sự thay đổi diễn ra quanh trái bóng tròn, dù vậy, những người làm bóng đá ở xứ Mỳ ống có vẻ như không kịp thích nghi với điều đó. Hậu quả là thành tích của các đại diện Seria A của ngày hôm nay đã sa sút thậm tệ trên sân chơi châu lục. Không một đội bóng nào giữ lại được hình ảnh thống trị của mình trong nhiều năm trước nữa. AC Milan không được dự cúp châu Âu, Inter Milan phải chơi ở Europa League. Napoli đã tránh khỏi việc bị loại đáng tiếc ở vòng bảng như năm ngoái, bởi năm nay họ… không được dự vòng bảng Champions League. Còn Juventus và Roma vẫn đang lay lắt trước ngưỡng cửa vòng 1/8.


Italia không còn đại diện nào đủ mạnh cạnh tranh cúp châu Âu

Một thống kê đáng buồn: Trong 6 nền bóng đá hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Italia, TBN, BĐN), thì Serie A là giải đấu duy nhất chưa có chắc chắn một đại diện nào đi tiếp trước loạt trận cuối cùng. Đây chẳng khác nào cái tát trời giáng vào lòng kiêu hãnh của bóng đá Italia sau một thế kỷ xưng hùng. Juventus là lá cờ đầu, rơi vào bảng đấu không quá khó khăn nhưng vẫn đang chật vật chiến đấu cho vị trí thứ 2. Roma đáng được thông cảm hơn khi lọt vào bảng tử thần, ngoài việc trong số 13 bàn mà Bayern ghi được, có tới… 9 bàn ghi vào lưới Roma.

Phòng ngự và sự ổn định giờ đã trở thành điều quá xa xỉ với Serie A, kể từ ngày Mourinho dứt áo rời Inter năm 2010. Ngoại trừ Juve, các đội bóng khác đều trình diễn bộ mặt tồi tệ trong phòng thủ và bản lĩnh kém cỏi trước các đội bóng lớn. Người ta còn gọi AC Milan là gánh xiếc rong, mua vui cho NHM bằng những cơn mưa bàn thắng cơ đấy. 

Không còn giữ được vị thế, Serie A mất giá trong mắt các ngôi sao như một điều hiển nhiên, chỉ có vài cầu thủ tìm đến Serie A như một sự cứu cánh sự nghiệp. Tevez, Llorente, Fernando Torres, Higuain, Morata… chỉ có thế mà thôi.

Thay cho lời kết
“Từng cơn gió, khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường…”

Người Italia thích giá trị xưa cũ, NHM bóng đá Italia cũng vậy. Đa số họ đều là những người hoài cổ, nhìn về Serie A để biết thời gian tàn nhẫn đến thế nào. Ngày đó, Inzaghi ghi bàn thắng quyết định đưa AC lên đỉnh châu Âu, hôm nay, Inzaghi đang ngồi trên ghế huấn luyện mất rồi. Đã bao mùa đông qua, nền bóng đá này quá chậm để thích nghi với nhịp phát triển chung. Đây là lúc để chuyển giao, cải tổ, gạt bỏ đi những thứ cũ đến mức lạc hậu, để nhìn về tương lai với ánh mắt lạc quan hơn rồi, Serie A ạ.

Tháp Pizza diệu kỳ bởi sự nghiêng đổ, còn bóng đá thì không như vậy đâu!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Alan Pardew: Bản lĩnh vàng của kẻ "đồ tể"! Alan Pardew: Bản lĩnh vàng của kẻ "đồ tể"!

    9/12/2010, một ngày đầu đông trắng xoá ở nước Anh. Một người đàn ông trung niên với mái đầu bạc trắng dừng chân ở Sport Direct Arena, nơi mà chỉ ít phút trước đó, Chris Hughton đã bị sa thải bởi chuỗi thành tích yếu kém. Người đàn ông này được giao nhiệm vụ giải cứu Newcastle, ông là Alan Pardew.

  • Jack Wilshere lại chấn thương: Tuổi nhỏ nên… làm việc nhỏ Jack Wilshere lại chấn thương: Tuổi nhỏ nên… làm việc nhỏ

    4 tháng, đó là quãng thời gian mới nhất mà Jack Wilshere sẽ phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. Người hâm mộ Arsenal dĩ nhiên buồn bã đón nhận tin dữ. Một số người thì ngẫm nghĩ xa hơn: Liệu có phải Wilshere là kết quả tất yếu của một tư tưởng bóng đá sai lầm!

  • Bong bóng trên chảo lửa Mỹ Đình Bong bóng trên chảo lửa Mỹ Đình

    18h30, nửa tiếng trước khi bóng lăn, những tuýp thổi bong bóng được bày bán, chuyền tay nhau trên khán đài D tràn ngập sắc đỏ. Những quả bong bóng xà phóng rời ống, bay vào không trung tạo nên màn mưa bong bóng “xưa nay hiếm” ở chảo lửa Mỹ Đình.

  • Van Persie, Luis Figo và khái niệm Judas trong bóng đá Van Persie, Luis Figo và khái niệm Judas trong bóng đá

    Trong thế giới bóng đá từ trước đến nay, việc các ngôi sao chia tay đội bóng từng giúp mình vươn đến đỉnh cao sự nghiệp để chuyển sang khoác áo các câu lạc bộ đối địch không phải là hiếm. Nhưng có những người được các cổ động viên ở câu lạc bộ cũ chào đón một cách nồng nhiệt còn một số khác lại không được may mắn như vậy.

  • Từ Mỹ Đình tới Emirates Từ Mỹ Đình tới Emirates

    Hơn 1 năm rồi, tín đồ giới túc cầu Việt Nam mới được tận hưởng nhiều trận đấu bóng đá hay như đêm 23/11. Trong đó, trận đấu Việt Nam–Indonesia và Arsenal-M.U có khá nhiều điểm tương đồng.

  • Trần Nguyên Mạnh: Gạt nước mắt đứng dậy mà đi! Trần Nguyên Mạnh: Gạt nước mắt đứng dậy mà đi!

    90 phút khởi đầu cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup của ĐTVN đã khép lại, hai con số 2 chia đều cho mỗi đội trên bảng điện tử đã tô vẽ nên một trận cầu nhiều cảm xúc. Nhiều cơ hội bỏ lỡ, siêu phẩm của Công Vinh… nhưng chắc chắn, sai lầm của Nguyên Mạnh sẽ còn được nhắc tới rất nhiều.

  • La Liga trong lòng Premier League: Cơn gió lành trên cánh đồng khô cạn La Liga trong lòng Premier League: Cơn gió lành trên cánh đồng khô cạn

    Từ La Liga đến Premier League, những giao thoa của hai nền bóng đá đang làm dậy sóng một Ngoại hạng Anh khô khan, cằn cỗi.

  • Arsenal gặp M.U: Chờ màn thể hiện của Welbeck! Arsenal gặp M.U: Chờ màn thể hiện của Welbeck!

    M.U đã “dứt tình” với Danny Welbeck bởi họ cho rằng anh không đủ khả năng thi đấu cho đội bóng. Điều này sẽ là nguồn động lực lớn để tiền đạo của Arsenal chứng minh tài năng thực sự của mình khi hai đội gặp nhau vào cuối tuần này.

  • Arsenal: Giai điệu lạc mất... Arsenal: Giai điệu lạc mất...

    Chiều Liberty tầm tã, Arsenal thua trắng 1-2. Không ai bảo ai, người ta đều nghĩ cơ hội vô địch của Pháo thủ giờ đã mờ mịt.

  • Joachim Loew xứ Nghệ... Joachim Loew xứ Nghệ...

    Sẽ có không ít người chê, khi tôi "dám" ví HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng là “Joachim Loew Xứ Nghệ” – mà, trong bài này tôi tạm gọi là Lâu Nguyễn.

  • Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu! Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu!

    Tiếng còi kết thúc trận cầu đinh vang lên, Chelsea đánh bại Liverpool để giữ vững ngôi nhất. Một trận đấu bình thường với những tình tiết bình thường cùng sự kịch tính chưa bao giờ thiếu. Duy chỉ có hình ảnh chiếc áo đấu bị “xẻ đôi” của Diego Costa sẽ là điểm nhấn khó quên trong một chiều Anfield nhạt nắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x