Bán kết Champions League 2018/19: Ngày bạn bè hội ngộ

VỊNH SAN
09:42 ngày 19-04-2019
Những bất ngờ đã xảy ra để vòng bán kết Champions League trở thành dịp hội ngộ của nhiều cầu thủ với đội bóng cũ, hứa hẹn tạo nên những cuộc chạm trán quyết liệt, nhưng giàu cảm xúc.
Bán kết Champions League 2018/19: Ngày bạn bè hội ngộ
Có nằm mơ Christian Eriksen cũng không nghĩ sẽ có ngày anh đối đầu với Ajax ở bán kết Champions League. Bởi đơn giản, trong suốt 5 năm gắn bó, bắt đầu từ khi tiền vệ người Đan Mạch mới 16 tuổi đến lúc rời đi, Ajax chưa bao giờ vượt qua vòng bảng Champions League. Chính vì thế, Eriksen đã nói, “cuộc chạm trán sắp tới giống như một câu chuyện cổ tích”, và “thật hạnh phúc khi được quay lại Johan Cruyff Arena”. 

Nếu không có Ajax, chưa chắc Eriksen đã phát triển thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới như hiện nay. Nhưng ngược lại, Eriksen cũng tạo nên những ảnh hưởng quan trọng ở Ajax. Người hâm mộ Ajax sẽ không bao giờ quên chàng tiền vệ từng khoác áo số 8. Với tài năng không đợi tuổi, Eriksen đã ghi 32 bàn thắng sau 162 trận, góp công lớn trong việc đưa Ajax trở lại vị thế thống trị bóng đá Hà Lan bằng 3 chức vô địch liên tiếp. Sẽ không ngạc nhiên nếu NHM Ajax dành cho anh những tràng pháo tay vang dội thay cho lời tri ân. 

Dĩ nhiên, nó cũng được dành cho Jan Vertonghen, Toby Alderweireld và Davinson Sanchez, những cựu binh Ajax khác bên phía Tottenham. Cả 3 trung vệ này đều trưởng thành từ Học viện Ajax và sở hữu tổng cộng 9 danh hiệu cùng đội một. Vertonghen và Alderweireld thậm chí chơi cùng nhau trong 4 mùa giải để tạo nên cặp trung vệ xuất sắc nhất giải VĐQG Hà Lan, trước khi tái hợp trong màu áo Tottenham. Họ sẽ có nhiều câu chuyện để ôn lại khi sánh bước cùng những đồng đội cũ, nay vẫn ở Ajax như Daley Blind hay Lasse Schone. 

Tương tự ở cặp đấu Liverpool - Barca. Đây là cuộc đụng độ nảy lửa và không khoan nhượng. Nhưng trước khi nó diễn ra, Luis Suarez và Philippe Coutinho sẽ chia sẻ những cái ôm nồng nhiệt với Jordan Henderson, Simon Mignolet hay Dejan Lovren cùng nhiều người bạn khác. 


Các liverpudlian có thể ghét bộ đôi này, mô tả họ như những kẻ phản bội, song không có gì nghi ngờ về tình cảm cũng như sự tôn trọng của các cầu thủ The Kop. Vậy nên mới có chuyện Suarez từng quay lại Liverpool để thăm đồng đội cũ vào năm 2016, đồng thời nhấn mạnh “3 năm rưỡi ở Anfield là khoảng thời gian không thể nào quên”. 

Tiền đạo người Uruguay còn khiến người ta cảm động khi tiết lộ, “luôn cố gắng xem tất cả các trận đấu của Liverpool, hoặc ít nhất là theo dõi kết quả và quan tâm đến mọi diễn biến ở Anfield, nơi nắm giữ một phần quan trọng trong cuộc sống”. Còn Coutinho, hồi cuối năm ngoái cũng được nhìn thấy ở Merseyside trong tiệc sinh nhật vợ Roberto Firmino, bên cạnh những chiến hữu như Alberto Moreno, Andrew Robertson và Daniel Sturridge. 

Dù thế nào, Suarez và Coutinho cũng có một vị trí không thể chối bỏ ở Liverpool để việc các liverpudlian nhìn thấy họ trong màu áo đối thủ là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Càng tệ hơn nếu hai cái tên này ghi bàn, đập tan giấc mơ vào chung kết của The Kop. Nhưng trong trường hợp ngược lại, đó sẽ là dịp không thể tốt hơn để cười vào quyết định rời bỏ màu áo đỏ của “những kẻ phản Chúa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x