Juventus đến từ một nền bóng đá sa sút và đang bị đánh giá thấp, nhưng màn trình diễn của Bianconeri tại Nou Camp rạng sáng qua đang khiến châu Âu khiếp sợ. Juve hiên ngang bước vào bán kết, và dường như hành trình của họ sẽ không dừng lại tại đó.
Thà gặp Barca còn hơn gặp đội thắng Barca!
Trong gần 20 năm qua, Barca luôn là đối thủ mà hầu hết các đội bóng tranh tài tại Champions League đều muốn tránh, nhất là tại vòng knock-out. Nhưng trên thực tế, thà gặp Barca còn hơn gặp đội đã loại được gã khổng lồ xứ Catalan. Đó là điều mà người ta rút ra sau khi chứng kiến Juve xuất sắc cầm hòa Barca 0-0 tại Nou Camp rạng sáng qua, để đi tiếp với tổng tỷ số 3-0.
Trong 10 năm qua, có không nhiều đội bóng “sống sót” tại Nou Camp ở trận lượt về vòng loại trực tiếp. Ngoại trừ Bayern mùa 2012/13 mạnh hơn hẳn Barca và đã thắng 3-0 ở Nou Camp tại bán kết lượt về, 2 nhà vô địch Champions League khác là Inter 2009/10 và Chelsea 2011/12 đều từng đối diện với những giây phút “thập tử nhất sinh” trước khi rời Nou Camp với niềm vui.
Nhưng Juve thì khác, đội quân của HLV Massimiliano Allegri đã rất bình thản trước sức ép ở Nou Camp để không trở thành PSG thứ hai. Những tiếng la ó, chửi bới không dứt trên khán đài, thái độ hung hăng của các thành viên ban huấn luyện và dàn cầu thủ dự bị Barca sau mọi pha phạm lỗi không làm Juve mất bình tĩnh. Nhà ĐKVĐ Serie A đã chơi bóng theo đúng lập trình của HLV Allegri, thứ bóng đá của chính họ ở Nou Camp mà không cần quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Không nhiều đội bóng giàu bản lĩnh như thế trên sân bóng đáng sợ bậc nhất ở châu Âu.
Trong suốt 90 phút, khung thành của Gianluigi Buffon tất nhiên có bị đe dọa ít nhiều, nhưng chưa bao giờ người xem có cảm giác Barca sẽ giật được tấm vé đi tiếp khỏi tay Lão phu nhân. Juve 2017 đã hơn hẳn Inter 2010 và Chelsea 2012 một bậc về khả năng đứng vững tại Nou Camp, thậm chí có nhiều thời điểm chơi ngang cơ với Barca. Những cái tên lừng lẫy của bộ ba M-S-N xem ra còn không đáng khiếp sợ bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong thứ bóng đá mà Juve đang thể hiện.
Khi Juve vào bán kết Champions League cách đây 2 năm sau 2 lượt trận tứ kết khá vất vả trước Monaco (thắng chung cuộc 1-0), phần đông NHM đã nhận định kiểu như “Juve vào tới đây là được rồi” hay “Với Juve thì gặp ai (Barca, Real hoặc Bayern) mà chẳng thua sấp mặt”. Vậy mà Lão phu nhân đã vượt qua ĐKVĐ Real tại bán kết để chơi một trận chung kết nhiều cảm xúc, giành huy chương bạc trong thế ngẩng cao đầu trước Barca.
Kể từ sau năm 1978 đến nay, Juve đã vào bán kết Cúp C1/Champions League 8 lần, kết quả là có tới 7 lần trong số này Lão phu nhân có mặt trong trận đấu cuối cùng. Cả 7 lần dự bán kết kể trên, Juve đều thắng chung cuộc nhờ tổng tỷ số, không lần nào phải nhờ đến luật bàn thắng sân khách, hiệp phụ hay đá luân lưu. Chỉ một ngoại lệ là lần Lão phu nhân bị Man Utd huyền thoại loại ở bán kết mùa 1998/99 bởi kịch bản điên rồ trong trận lượt về trên sân Delle Alpi (Juve sớm dẫn 2-0 rồi thua ngược 2-3).
Trong giai đoạn 1995-1998, Juve là một “dream-team” ở châu Âu, việc họ vượt qua những đối thủ xoàng ở bán kết như Nantes (1995/96), Ajax (1996/97 - đã bán hết ngôi sao) hay Monaco (1997/98) được xem là điều hiển nhiên. Nhưng khi Lão phu nhân 2 lần vượt qua Real Madrid các mùa 2002/03 và 2014/15 để tiến vào trận cuối cùng, dù muốn hay không người ta cũng phải thừa nhận đội bóng này rất giỏi đá bán kết. Hay nói cách khác, nếu Juve vượt qua được tứ kết tức là họ đã giải phóng được sức mạnh nội tại để sẵn sàng cho một trận chung kết. Mà thời điểm này, 2 đối thủ mà Juve ngại nhất ở châu Âu, Barca và Bayern đều đã bị loại.
Cảm giác hồi hộp sẽ còn kéo dài cho tới tối nay, khi 2 cặp bán kết Champions League được phân định bằng bốc thăm. Sau khi đã đánh bại Barca một cách thuyết phục, nếu có một điều ước dành cho các Juventini ở vòng bán kết, thì dù không thực sự ngán bất kỳ đối thủ nào nhưng có lẽ họ sẽ ước tránh được Atletico!
Cứ thắng và sạch lưới trước Barca là vô địch?
Juve trở thành đội bóng thứ sáu trong lịch sử cúp châu Âu thắng và giữ sạch lưới trước Barca trong cả 2 lượt trận vòng knock-out. Trước Juve là Man Utd 2007/08 và Bayern 2012/13 tại Champions League; Leverkusen 1987/88, Liverpool 2000/01 và Celtic 2003/04 ở UEFA Cup. Ngoại trừ trường hợp Celtic, cả 4 đội bóng còn lại đều đăng quang sau đó. Hãy chờ xem cái duyên trên sẽ ứng vào Juve mùa này như thế nào.
7 - Juve đã vào bán kết 7 lần trong kỷ nguyên Champions League, nhiều nhất trong số các đội bóng Italia, ngang với thành tích của Milan.
531 - Kể từ sau bàn thua trong trận thắng Sevilla 3-1 ở vòng bảng, mành lưới Juve đã được giữ nguyên vẹn trong 531 phút liên tiếp, đây là kỷ lục tại Champions League mùa này.
Monaco chưa nằm trong nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. Nhưng cách đội bóng trẻ của HLV Leonardo Jardim thể hiện không khác nào một ông lớn đĩnh đạc, bản lĩnh và có thừa nguy hiểm. Man City, Dortmund và ai nữa sẽ là nạn nhân của thầy trò Jardim?
Leonardo Bonucci tiếp tục chứng minh vị thế thủ lĩnh trong hàng phòng ngự trứ danh của Juventus. 90 phút tại Nou Camp cho thấy trung vệ 30 tuổi đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Và với anh, Juve hoàn toàn có thể mơ tới ngôi vương Champions League.
Nhiều người đã nghi ngờ về tuyên bố “Juventus sẽ trở lại” sau thất bại trước Barcelona hồi năm 2015 của Max Allegri. Hôm nay, nó đã trở thành sự thật. HLV 49 tuổi đã xây dựng kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc báo thù.
Real Madrid may mắn vượt qua Bayern Munich nhờ quá nhiều sai lầm của trọng tài? Đúng, hoặc ít ra là đúng một phần. Rõ ràng đến mức, đây đó đã xuất hiện lập luận kiểu “thuyết âm mưu”, vốn không có gì hay ho: phải chăng UEFA hoặc Champions League có lợi hơn, khi một siêu CLB như Real tiến xa ở giải đấu “đẻ ra tiền” này?
Tuy lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League 2016/17 còn chưa diễn ra, ngay từ bây giờ các tín đồ túc cầu giáo đã có thể hình dung ra trước một số kịch bản thú vị.
Không chỉ là cuộc chơi của những đại gia danh tiếng trời Âu, vòng bán kết Champions League vẫn có chỗ cho một niềm cảm hứng riêng biệt mang tên Monaco.
Trước lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League mùa này, thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus thừa nhận anh không muốn gặp Atletico Madrid ở lượt trận tới.
Tiền đạo Neymar của Barcelona nhận được khá nhiều lời khen ngợi mùa này, nhưng có một số liệu thống kê khiến uy tín của anh bị suy giảm nghiêm trọng sau trận đấu vừa qua với Juventus.
Phòng thay đồ của Barca được cho là đang chia thành 4 phe phái khác nhau. Điều này xuất hiện sau khi một cuộc tranh cãi đáng kinh ngạc nổ ra giữa Ilkay Gundogan và Ronald Araujo trong tuần này.
Theo báo cáo, Arsenal có thể bán tới 5 cầu thủ ở đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi bị Bayern Munich loại ở vòng Tứ kết Champions League.
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn