Danh thủ người Hà Lan đã có 11 mùa cống hiến cho Arsenal, ghi 87 bàn ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong số đó, pha lập công vào lưới Newcastle năm 2002 cho tới nay vẫn được coi là một tuyệt phẩm để đời.
Khi nhận đường chuyền từ Robert Pires, Bergkamp đang trong tư thế quay lưng với khung thành Newcastle. Bằng một pha vẩy bóng tinh tế bằng chân trái, cựu tiền vệ 48 tuổi đã biến hậu vệ Nikos Dabizas thành gã hề, thoát xuống đặt lòng hiểm hóc làm bó tay thủ thành Shay Given. Một khoảnh khắc thiên tài của Bergkamp khiến ai xem lại cũng phải sởn gai ốc.
Nhân dịp kỉ niệm 25 năm Ngoại hạng Anh ra đời, tuyệt phẩm của Bergkamp đã nhận được 31% số phiếu bầu từ hơn 500.000 lượt bình chọn qua website của BBC, qua đó trở thành pha làm bàn đẹp nhất trong kỉ nguyên Ngoại hạng Anh.
Đứng thứ 2 trong danh sách là bàn thắng của Tony Yeboah vào lưới Wimbledon hồi tháng 9/1995 (chiếm 29% phiếu bầu). Xếp ở vị trí thứ 3, 4 và 5 lần lượt là siêu phẩm xe đạp chổng ngược của Wayne Rooney vào lưới Man City (2/2011), pha solo ghi bàn của Thierry Henry trước Tottenham (2002) và pha phối hợp ghi bàn tuyệt đỉnh của Arsenal ghi vào lưới Norwich (2013).
Cùng chiêm ngưỡng Top 5 bàn thắng đẹp nhất Ngoại hạng Anh mọi thời đại
Dennis Bergkamp ghi bàn vào lưới Newcastle năm 2002
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Pha đi bóng và sút tuyệt đẹp của Tony Yeboah
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Tuyệt phẩm xe đạp chổng ngược của Wayne Rooney
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Pha solo của Thierry Henry trước Tottenham
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Jack Wilshere kết thúc pha phối hợp hoàn hảo của Arsenal
Trận đấu giữa M.U và West Ham chứng kiến màn tái ngộ Old Trafford của Javier Hernandez “Chicharito”, người một thời từng là “siêu dự bị” của Quỷ đỏ. Thú vị làm sao, đó lại là trận đấu mà các CĐV M.U tin rằng họ đã tìm ra được một “siêu dự bị” mới, trong hình hài của Anthony Martial.
Ngày 6/2/2011, Liverpool gặp Chelsea trong trận đấu đầy cảm xúc thuộc khuôn khổ Premier League. Đấy là ngày hoàng tử của Liverpool là Fernando Torres đứng bên kia chiến tuyến. Trên chiếc áo màu xanh, Torres đối đầu đội bóng cũ.
Rất nhiều tiền đã được chi ra, nhưng các đại gia ở Premier League vẫn chưa biết cách phòng ngự. Đó là nguyên nhân khiến nhiều ông lớn đang tiếp tục nhắm tới các trung vệ đẳng cấp để tăng cường sự chắc chắn. Và Van Dijk được coi là “thuốc tiên” để vá miếng ghép hàng thủ.
Sáng Chủ nhật vừa rồi, người hâm mộ Huddersfield tỉnh giấc và thấy đội bóng của họ chễm trệ trên ngôi đầu Premier League. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, gợi lên vệt ký ức mờ ảo cách đây gần thế kỷ, vào những năm 1920, khi Huddersfield thống trị nước Anh.
Các CĐV của M.U đã khá bất ngờ khi nhìn thấy một hình xăm xuất hiện trên tay HLV Jose Mourinho, dù được ông ngụy trang khá kỹ dưới chiếc đồng hồ đắt tiền.
Hình ảnh quảng cáo của Philippe Coutinho tại một cửa hàng ở quảng trường Williamson đã bị nhân viên tháo dỡ. Điều này càng củng cố thêm cho khả năng ngôi sao người Brazil sẽ rời Liverpool để khoác áo Barcelona.
Thất bại 2-3 của Chelsea trong trận mở màn mùa giải mới 2017/18 trước Burnley khiến HLV Antonio Conte không khỏi lo lắng bởi tiếng nói lịch sử đang chống lại ông.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn