Báo động đỏ nơi hậu tuyến Bayern

Vịnh San
09:19 ngày 24-09-2017
Trước Wolfsburg vào rạng sáng qua, Bayern tưởng như đã bỏ túi 3 điểm. Thế nhưng những gì họ giành được chỉ là 1 điểm. Có thể hiểu được cảm giác cay đắng của Carlo Ancelotti. Rõ ràng nhà cầm quân này hiểu được hàng thủ trong tay ông đang ngày một xuống cấp.

Choáng váng với Ulreich

Bayern đã không có một khởi đầu chật vật trước Wolfsburg. Mọi chuyện chỉ dễ dàng hơn khi họ được hưởng quả phạt đền và Robert Lewandowski mở tỷ số. Đến khi Arjen Robben nhân đôi cách biệt, những CĐV ở Allianz Arena đã có thể thở phào, tin tưởng chuỗi toàn thắng Wolfsburg kể từ tháng 9/2015 sẽ được nối dài. 


Viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể thành hiện thực nếu như trong khung thành là Manuel Neuer thay vì Sven Ulreich. Bayern rất mong manh với thủ môn 29 tuổi, bằng chứng là 14 trận trong 3 mùa anh bắt chính, chỉ có 5 lần sạch lưới. Thế nhưng không ai có thể ngờ ở trận gặp Wolfsburg, Ulreich lại tệ đến vậy. Đó là phút 56 và Ulreich đối mặt với pha đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Cú sút của Arnold không quá khó và lại đi trúng vào vị trí mà anh đã chọn. Khi bóng đi vào lưới, không một ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Thay vì bắt gọn, hoặc đấm ra ngoài, Ulreich lại giơ một tay và để trái bóng vọt qua. Không đơn thuần chỉ là một pha xử lý sai lầm, nó quá nghiệp dư và hiếm khi nhìn thấy ở những trận đỉnh cao. 

Ulreich cúi đầu xấu hổ và chơi những phút còn lại trong trạng thái suy sụp. Vốn đã không có khả năng lãnh đạo và tổ chức hàng phòng ngự, sự đi xuống của thủ môn 29 còn khiến tâm lý các đồng đội bị ảnh hưởng. Vì vậy, khá dễ hiểu khi bàn thua thứ 2 xuất hiện. Một cú treo bóng đơn giản vào vòng cấm nhưng Ulreich lại không băng ra mà quyết định cố thủ trong khung gỗ, để rồi bị Didavi đánh bại. 

Đau đầu với hàng thủ

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2004, Bayern mất điểm ngay tại sân nhà dù đã tạo ra khoảng cách 2 bàn. Ulreich dĩ nhiên là kẻ giơ đầu chịu báng cho kết quả này. Để lọt lưới 2 bàn từ 3 cú dứt điểm phải nhận, sẽ không bất ngờ nếu anh bị những Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe hành hạ vào đêm thứ Tư tới. 


Nhưng Carlo Ancelotti không chỉ có nỗi lo về Ulreich. Trước mặt thủ môn này, bộ tứ vệ cũng không thực sự chắc chắn. Rafinha không đem lại sự tin cậy bên hành lang trái còn Mats Hummels có lẽ cần thêm thời gian để thiết lập lại sự ăn ý với Jerome Boateng, người lần đầu chơi trọn vẹn 90 phút sau thời gian dài chấn thương. Ở bàn thua thứ 2, cặp trung vệ này hầu như không có phản ứng nào trước pha đánh đầu của Didavi.

Wolfsburg chưa bao giờ ghi tới 2 bàn tại Allianz Arena từ năm 2008 và cũng chưa bao giờ kiếm được 1 điểm từ năm 2001. Hai cột mốc đáng tự hào này đã bị xô đổ cũng là bản cáo trạng cho hệ thống phòng ngự run rẩy của Bayern. 5 ngày đương nhiên là quá ít để Ancelotti có thể sửa chữa những hỏng hóc nhằm đối phó với dàn tấn công 400 triệu euro của PSG. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x