Bao giờ Phượng mới nở lại?

Phan Hồng Phan Hồng
14:27 ngày 21-12-2016
Tất cả đều có chung cảm giác "nhạt nhòa" khi xem màn trình diễn đủ 90 phút của Công Phượng trong màu áo của HAGL trước Thái Lan. Phải chăng Công Phượng không còn là chính mình?
Bao giờ Phượng mới nở lại?

Không phải tất cả nhưng chắc chắn, phần lớn trong hơn 15.000 khán giả đến sân Thống Nhất chiều 20/12 không nằm ngoài mục đích tìm chút thư giãn từ đôi chân của Công Phượng. Bởi thế nên mỗi khi tiền đạo này khống chế được bóng là đôi mắt NHM lại chăm chú dõi theo trong sự thích thú.

Với bản thân Phượng, giải U21 Quốc tế là dịp tốt cho tiền đạo này tìm lại cảm xúc chơi bóng trước khán giả và đặc biệt hơn là tìm lại chính mình, lấy lại cảm giác ghi bàn sau một năm phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị từ CLB Mito Hollyhock đến ĐT Việt Nam. 

Nhưng thật đáng tiếc khi Công Phượng đã không để lại dấu ấn nào đáng kể trong trận đầu tiên của U21 HAGL gặp Thái Lan. Được biết đến như một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có thể đánh lừa mọi hậu vệ đối phương và trước đội bóng xứ Chùa vàng, chân sút người Nghệ An này cũng nỗ lực tái hiện tại hình ảnh đánh bại đến 5 hậu vệ U19 Australia để lập công.


Tuy vậy, việc phải dự bị quá lâu có lẽ khiến Công Phượng phần nào đánh mất đi bản năng ấy. Chẳng hạn như ở phút 29, cầu thủ sinh năm 1995 này có bóng trong vòng cấm, khán giả ồ lên thích thú bởi hứa hẹn sẽ được thưởng thức một pha độc diễn đẹp mắt. Nhưng sau vài động tác đảo chân, Công Phượng bất lực nhìn hậu vệ Thái Lan lấy bóng.

Hay ở phút 82, Công Phượng tiến xa hơn một bước là đi được bóng để loại hàng phòng ngự của đối thủ nhưng cú sút của anh lại “phô”, đưa bóng lên trời dù khoảng trống khá lớn. Đó cũng là những tình huống hiếm hoi mà tiền đạo này có được dù chơi trọn cả trận đấu.

Chăm chú theo dõi những bước chân của Công Phượng, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh luôn buông tiếng thở dài cho màn trình diễn khá nhạt của cầu thủ được kỳ vọng rất lớn của học viện HAGL-Arsenal JMG. Trong phòng họp báo, HLV Guillaume Graechen cũng đành phải cất tiếng chê cậu học trò như lời ông nói “trận đầu kém nhất của Công Phượng từ trước đến nay”, dù ông đã tạo cơ hội tối đa, kể cả đôi khi để Công Phượng chơi tự do.

Cảm thấy thất vọng nhưng tất cả đều hy vọng, đó chỉ là những “khó khăn tạm thời” trong hành trình tìm lại chính mình ở ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam. Hy vọng, Công Phượng sẽ tìm lại bản ngã khi được trao cơ hội ra sân nhiều hơn trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x