Arsenal chứng minh Tottenham chỉ là đám nhóc cố nuôi râu

Hà Trang
14:05 ngày 02-09-2019
Tottenham luôn mang lại cảm giác của một đội bóng lớn nhưng thực tế cho thấy, thầy trò Mauricio Pochettino vẫn chỉ là cậu bé cố để râu để tỏ ra trưởng thành.
Bao giờ Tottenham mới thực sự trưởng thành?
Mùa trước, Tottenham vào đến chung kết Champions League. Xin chúc mừng. Nhưng tại Ngoại hạng Anh, Spurs thua tới 13 trận. Đó là một con số khủng khiếp nếu so với 3 đội còn lại trong Top 4. Từ đây liệu có thể kết luận Pochettino không giỏi dẫn dắt cuộc chiến đường trường?

Nếu chưa đủ, hãy chứng kiến những gì đã qua sau 4 vòng đấu mùa này. Chỉ sau 4 vòng, Tottenham đã kém đội dẫn đầu Liverpool tới 7 điểm. Đương nhiên, các đối thủ của Spurs rất khó xơi, trong đó có Man City và Arsenal, nhưng thất bại trước Newcastle thì giải thích thế nào?

Trong 4 trận vừa qua, Tottenham bị dẫn trước ở 3 trận đầu, kết quả là thắng 1, hòa 1 và thua 1. Đến trận thứ 4 và cũng là lần đầu tiên Tottenham dẫn trước đối thủ, thậm chí là 2 bàn, họ lại đánh rơi 2 điểm trong sợ hãi.

Chứng kiến trận derby London, fan Tottenham thay vì tức giận thì có lẽ phải thở phào khi đội nhà giữ lại được 1 điểm. Giống như ở trận đấu với Man City, các trọng tài với sự hỗ trợ của VAR đã từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút cuối của Pháo thủ vì Sead Kolasinac mắc lỗi việt vị.

Tuyến giữa của Tottenham lép vế hoàn toàn trước Guendouzi
Tuyến giữa của Tottenham lép vế hoàn toàn trước Guendouzi

Với một đội bóng đã dẫn 2-0 chỉ sau 40 phút thì đó là sự sỉ nhục lớn với Tottenham. Giữa hiệp 1 và hiệp 2, họ như 2 bản thể xa lạ. Trong 45 phút đầu, mỗi pha lên bóng của đội khách đều chứa đựng nguy hiểm. Son Heung-min thi đấu nổi bật, Harry Kane vô cùng sắc sảo trong khi Christian Eriksen lại rất hiệu quả. Ở giữa sân, Harry Winks quán xuyến quá tốt những khoảng trống và tạo nên thế trận phản công đúng như ý đồ của Pochettino.

Nhưng với cùng những con người đó, sang hiệp 2, họ thật lạc lối. Khi không có bóng, Tottenham như những kẻ nghiệp dư. Spurs vỡ vụn cự ly đội hình, đánh mất gắn kết và không hề có khả năng phản kháng. Cứ thế, thầy trò Pochettino dần để đối phương đánh bật về sân nhà.

Nếu như hiệp 1, là Tottenham chủ động chơi phòng ngự phản công thì sang hiệp 2, là họ co cụm trong bị động trước khung thành Hugo Lloris. Nếu thủ môn người Pháp không chơi xuất sắc, ai mà biết Tottenham đã trôi về đâu? 

Đương nhiên, bàn gỡ 1-2 do công của Alexandre Lacazette ở phút bù giờ hiệp 1 đưa tinh thần Arsenal lên cao. Nhưng Pochettino đã có cả 15 phút nghỉ ngơi để trấn an tinh thần các học trò và việc vỡ trận hoàn toàn trong hiệp 2 là không thể chấp nhận nổi.

Pochettino cũng chỉ biết
Pochettino cũng chỉ biết "lạy" các học trò

Hai cầu thủ chơi rất tốt trong hiệp 1 là Heung-min và Erik Lamela bị buộc phải thay ra, Pochettino đã tung Dele Alli và Lo Celso vào sân để cải thiện tuyến giữa nhưng rốt cuộc, tất cả họ đều bị một "chú nhóc" 20 tuổi như Matteo Guendouzi đánh bại.

Arsenal rõ ràng đã chơi hay hơn rất nhiều trong hiệp 2 nhưng họ được cộng hưởng từ chính sự suy yếu khó hiểu của đối thủ. Ở mọi mặt trận, Tottenham thua đấu tay đôi, không khống chế được bóng 2, cứ có bóng là phá vội lên trong vô vọng. Lỗi hệ thống rất dễ nhìn ra, vì nó quen thuộc.

Trong 5 năm qua, Pochettino đã nâng tầm Tottenham lên rất nhiều nhưng như lời thú nhận trong mùa trước, có lúc ông cũng không hiểu tinh thần các học trò bị làm sao? Với tinh thần bạc nhược đó, Pochettino từng gay gắt "có 10 năm nữa Tottenham cũng không tiến bộ được". 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x