Barca, Atletico, Real đang chơi giải đấu của riêng mình

HỒ PHƯƠNG
06:39 ngày 25-11-2013
Barca hạ Granada 4-0, Real đè bẹp Almeria 5-0 còn Atletico vùi dập Getafe 7-0. Nhìn vào những tỷ số đó, không ai nghĩ bộ ba ấy ít nhiều đều tổn thất vì “virus FIFA”. Và sức mạnh khủng khiếp của 3 đội bóng này cũng đang biến La Liga thành một giải đấu hạng 2.
Barca, Atletico, Real đang chơi giải đấu của riêng mình
VIRUS LÀ CHUYỆN NHỎ
Trên thực tế, cũng không nhiều người chờ đợi 1 trong 3 cái tên nói trên vấp ngã ở vòng đấu này. Tuy nhiên, khi virus FIFA  đã để lại những di chứng nặng nề tại Nou Camp và Bernabeu còn Atletico phải đá derby, bất ngờ không phải là không thể xảy ra. Nhưng rốt cuộc, đúng là chẳng có cơn địa chấn nào cả.

Trước trận tiếp Granada, HLV Gerardo Martino khẳng định: “Điều quan trọng là đừng nghĩ tới những người vắng mặt”. Và ở Nou Camp, Barca đã thực hiện đúng như lời Tata, họ đã chơi như thể không hề thiếu vắng chốt chặn số 1 trước khung thành (Valdes), đôi cánh Alves-Alba, nhạc trưởng Xavi và đặc biệt là nguồn cảm hứng Lionel Messi. Tương tự, sự vắng mặt của Khedira, Marcelo, Coentrao và việc Ronaldo sớm rời sân vì chấn thương cũng không hề ảnh hưởng tới sức mạnh của Real Madrid.

Nhưng ấn tượng hơn cả phải là Atletico. Trước chuyến thăm Vicente Calderon, HLV Luis Garcia của Getafe đã có một tuyên bố khá đụng chạm khi cho rằng “Barca sẽ vô địch La Liga, còn Real Madrid là ứng cử viên số 1 cho Champions League”. Chiến lược gia 40 tuổi này rõ ràng hơi khinh suất khi không đả động đến Los Rojiblancos và giờ, hẳn ông đang hối tiếc. Vì rạng sáng qua, Atletico đã chơi như lên đồng và tặng cho Getafe thất bại đậm nhất trong lịch sử (7-0).


 “BỤC PODIUM”... TRÊN TRỜI
Thắng lợi 7 sao với những cú đúp của Villa, Raul Garcia ấy cho thấy, nửa đỏ-trắng thành Madrid đã lấy lại được sự tập trung sau khi bị Villarreal cầm chân ở vòng trước. Còn những trận thắng cách biệt khác trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự chỉ khẳng định lại một thực tế rất cũ: Barca  và Real Madrid đã tạo ra khoảng cách khủng khiếp về con người và trình độ so với phần còn lại. Và trong mùa giải mà những tên tuổi một thời như Sevilla hay Valencia vẫn chưa thể gượng dậy, giải đấu số 1 của xứ bò tót đã và vẫn sẽ chỉ là cuộc chơi của đúng 3 cái tên.

Mới chỉ sau hơn 1/3 mùa giải, khoảng cách giữa đội xếp thứ 4 đến bục podium của La Liga giờ thậm chí còn lớn hơn 2 trận thắng. Và nhìn vào sự ổn định đáng sợ của tốp 3 hiện tại, có thể tin cách biệt ấy sẽ còn được nới rộng hơn nữa. Từ đầu mùa, Barca mới đánh rơi 2 điểm trước Osasuna (0-0). Atletico cũng chỉ vấp 2 lần trước Espanyol (thua 0-1) và Villarreal (1-1). Và ngoài những thất bại trước chính 2 đối thủ trực tiếp, Real Madrid cũng mới chỉ để Villarreal cầm chân (2-2).


Rõ ràng, khi phần còn lại suy yếu thấy rõ, còn những hiện tượng như Bilbao hay Villarreal chưa đủ lực cạnh tranh, La Liga đã trở thành một giải đấu thứ cấp mà người ta không khó đoán trước kết quả các trận của 3 đội dẫn đầu. Nó khác hẳn với Premier League, nơi những Cardiff, Sunderland cũng có thể đánh bại Man City, Arsenal thất thủ trước Aston Villa còn Chelsea thì phải chạy trối chết mới cầm hòa được West Brom. Và đó cũng là lý do La Liga đang ngày càng trở nên nhàm chán, dù người Tây Ban Nha vẫn tự huyễn hoặc gọi nó là “Liga de estrellas” (Giải đấu của những ngôi sao).

CON SỐ:
7 - Lần gần nhất Atletico ghi được 7 bàn trong 1 trận đấu ở La Liga là trận thắng Mallorca 7-0 ở mùa 1987/88.
9 - Lần đầu tiên kể từ vòng 11 mùa 2005/06, Real Madrid kết thúc 1 trận đấu ở La Liga với 9 cầu thủ người TBN trên sân.
300 - Trận Real Madrid thắng Almeria 5-0 cũng chính là lần thứ 300, Sergio Ramos đá chính ở La Liga.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x