Đêm qua Barcelona đã gây sốc khi để thua 1-2 dưới tay đối thủ mới lên hạng Alaves ngay trên sân nhà Nou Camp. Đây là thất bại có thể tránh được nếu họ không xoay vòng cầu thủ quá nhiều.
Giống như Barca của HLV Pep Guardiola để thua tân binh La Liga Hercules 1-2 hôm 11/9/2010, trước trận đấu với Alaves, gã khổng lồ xứ Catalan được kỳ vọng sẽ dễ dàng "làm gỏi" đội khách.
Có lẽ do quá lạc quan vào một chiến thắng, HLV Luis Enrique đã mạnh dạn xếp hàng loạt trụ cột lên băng ghế dự bị. Thực ra đây cũng là giải pháp hợp lý trong bối cảnh những Lionel Messi hay Luis Suarez hay Andres Iniesta vẫn chưa hết mệt mỏi vì mới phải thực hiện nghĩa vu với ĐTQG.
Riêng về hàng thủ, tất cả những cầu thủ được kỳ vọng đá chính như Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Pique, Samuel Umtiti và Sergi Roberto đều không có tên trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, thuyền trưởng của Barca lại sử dụng cặp trung vệ không mang lại cảm giác an toàn Jeremy Mathieu và Javier Mascherano. Nên biết, cả 2 cầu thủ này đều không khởi nghiệp ở vị trí trung vệ.
Đúng là Mathieu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Barca ngay sau giờ nghỉ, nhưng chính anh đã mắc lỗi vị trí trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Barca. Ở pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 2, trong khi Mathieu quá chậm chạp thì Mascherano cũng không hoàn thành nhiệm vụ khi để Ibai Gomez thoải mái xộc thẳng vào vòng cấm của Barca trước khi ghi bàn.
Messi vào sân trong hiệp 2 nhưng không thể giúp Barca tránh được thất bại
Trong ngày được đá chính thay cho Sergi Roberto đang có phong độ tốt, hậu vệ cánh phải Aleix Vidal cũng mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của Barca. Về phần mình, thủ thành tân binh Jasper Cillessen cũng đáng bị quy kết trách nhiệm vì lẽ ra anh có thể làm tốt hơn trong 2 tình huống để lọt lưới.
Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Cillessen, các culé hẳn có lý do để thắc mắc tại sao HLV Enrique lại sử dụng anh thay vì trao cơ hội Jordi Masip. Dù gì thì Cillessen cũng chỉ mới đầu quân cho Barca được ít hôm. Vì thế tất nhiên anh không thể hiểu đội bóng mới tốt bằng Masip, thủ môn thường xuyên được HLV Enrique khen ngợi và cho ra sân trong giai đoạn khởi động trước mùa giải 2016/17.
Tóm lại, việc hàng thủ Barca chơi tệ dẫn đến thất bại của đội nhà đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua chuyện 2 tiền vệ Sergio Busquets và Denis Suarez ở phía trên đã có một ngày thi đấu dưới sức. Ở vị trí trung phong, tiền đạo tân binh Paco Alcacer hiếm khi chạm được vào bóng. Trong hiệp 2, anh còn bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi sút bóng ra ngoài trong tình huống không được phép dứt diểm hỏng.
Trong ngày cả Messi lẫn Suarez đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, Alcacer đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản, Alcacer vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với Barca, trong khi Munir từ lâu thấm nhuần phong cách của đội chủ sân Nou Camp đã bị đem cho mượn.
Với những gì vừa diễn ra, không có gì khó hiểu khi Enrique phải lên tiếng mình đã phạm sai lầm trong cuộc họp báo sau trận đấu. Cũng còn may cho Barca đây mới là giai đoạn đầu mùa giải nên những sai lầm vẫn có thể sửa chữa và chưa dẫn đến hậu quả quá bi đát.
Điều quan trọng ở đây là HLV Enrique không trốn tránh trách nhiệm. Ông biết mình sai ở đâu cũng đồng nghĩa với việc Barca hứa hẹn sẽ rút ra được những bài học bổ ích để càng vững vàng hơn trong hành trình chinh phục những danh hiệu.
Thủ thành tân binh Cillessen đã có màn ra mắt rất đáng thất vọng ở Barca. Ở trận đấu vừa qua với Alaves, anh phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần sau 4 cú đá trúng đích đầu tiên. Đây đều là những tình huống mà nếu chơi xuất sắc hơn, Cillessen hoàn toàn có thể cứu thua cho đội chủ nhà.
Xavi Hernadez tội nghiệp Ronaldo vì sinh cùng thời với Leo Messi, còn CR7 chê bai người đồng nghiệp vì chưa bao giờ giành QBV còn anh thì có đến 3 lần.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo rất muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Mới đây cầu thủ người Bồ Đào Nha này còn nói thẳng BLĐ Real nên mời anh ký hợp đồng có thời hạn lên tới 10 năm.
Valencia toàn thua 2 trận đầu mùa và hiện đứng bét bảng. Qua đó, họ nối dài mạch trận toàn thua ở giải đấu này lên con số 5. Sức ép đang đè nặng lên đội bóng chủ sân Mestalla.
Atletico đã kích hoạt trở lại sức mạnh khi đại thắng 4-0 trên sân của Celta Vigo vào tối qua, với cú đúp của người hùng Antoine Griezmann. Chiến thắng này như lời tuyên bố của thầy trò HLV Diego Simeone rằng họ đã trở lại đường đua vô địch La Liga.
HLV Luis Enrique đã quá chủ quan khi cất đi 80% chủ lực trên băng ghế dự bị và cái giá ông phải trả cho canh bạc mạo hiểm này là trắng tay. Thua cực sốc ngay trên sân nhà, Barca bị Real Madrid cho hít khói trên BXH.
Tiếp đón Osasuna trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã có được chiến thắng tưng bừng 5-2. Trong đó, Cristiano Ronaldo chỉ mất 6 phút để khai hỏa.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn