Barca & cú sảy chân cần thiết trước Espanyol

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:37 ngày 18-01-2018
Barcelona đã đứt mạch bất bại trước Espanyol. Đó là một cú sẩy chân nhưng lại không bất ngờ và rất cần thiết.
Barca & cú sảy chân cần thiết trước Espanyol

Barca thua Espanyol, lạ mà không lạ

Barca sẩy chân trước Espanyol không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bất chấp từ năm 2009 đến nay Espanyol chưa từng thắng Barca, tổng cộng là 19 trận derby xứ Catalan (3 hòa và 16 thua). Và bất chấp thầy trò Ernesto Valverde đang thể hiện phong độ vũ bão với mạch 29 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Bởi lẽ, Espanyol dành cả lịch sử để ngáng đường Barca. Mùa trước, cũng tại Cúp Nhà Vua, Espanyol cầm hòa Barca 0-0 trên sân nhà. Thủ thành Pau Lopez chơi xấu bằng cách dẫm lên chân Messi. Sau trận đấu, Suarez ức chế tới mức hét vào mặt đối thủ: "“Tao đang đợi chúng mày đây. Đến đây, mày thích gì. Đứng đó làm gì cho chật đất".

Hơn chục năm trước nữa, Espanyol còn có một cú ngáng chân kẻ láng giềng còn ngoạn mục hơn. Đó là mùa 2006/07, tại vòng 37 La Liga, Real và Barca có cùng 37 điểm. Real bị Mallorca cầm hòa 2-2. Nếu như Barca thắng Espanyol, chức vô địch xem như bỏ túi. Nhưng Espanyol không cho Barca toại nguyện. Raul Tamudo lập cú đúp, trong đó bàn thắng thứ hai được ghi 3 phút trước khi trận đấu kết thúc. Rốt cuộc Barca cũng bị cầm hòa 2-2 và ở vòng cuối đành nhìn Real Madrid lên ngôi.

Có thể nói, dẫu cho Barca có vươn cao vươn xa tới đâu, Espanyol vẫn lẽo đẽo theo sau. Niềm vui của "Những chú vẹt" (biệt danh của Espanyol) thật giản đơn, chẳng phải danh hiệu, vì không đủ tiềm lực, chẳng phải tiền bạc, vì lượng người hâm mộ hạn chế, mà là khiến cho đội bóng láng giềng đau khổ.

Nhiệm vụ muôn đời của Espanyol là ngáng đường Barca
Nhiệm vụ muôn đời của Espanyol là ngáng đường Barca

Sự thù hận ấy tích tụ suốt 100 năm qua, lại được bồi đắp bởi những va chạm về tư tưởng. Barca là biểu tượng tinh thần ly khai của người Catalan nhưng được thành lập bởi những người ngoại quốc. Espanyol lại là sản phẩm của những người Catalan chính gốc. Thế nên, người hâm mộ đội bóng này vẫn tự hào: "Espanyol mới là đội bóng của người Catalan!".

Hãy để ý cách CĐV Espanyol ăn mừng chiến thắng đem qua. Họ hò hét ầm ĩ rồi họ khóc như thể vừa đăng quang, dẫu cho còn cả trận lượt về trên sân Nou Camp mà khả năng cao đội bóng của họ sẽ bị đối thủ không đợi trời chung nghiền nát. Bởi vậy, đôi lúc những cách biệt đẳng cấp hay dấu ấn chiến thuật chẳng có kí lô giá trị nào tại derby Catalan. Đơn giản, đội nào nhiệt hơn, đội nào máu lửa hơn, đội đó sẽ thắng.

Cú vấp cần thiết cho Barca

Barca tiến như vũ bão từ khi mùa giải mới bắt đầu, bất bại trên mọi mặt trận, đánh bại mọi đối thủ nặng ký và tạo ra khoảng cách vời vợi với phần còn tại của La Liga. Mặt trái của những chiến thắng liên tiếp này là tâm lý chủ quan và không tìm ra được điểm yếu trong cách vận hành. Thế nên, đôi lúc cần những cú vấp để đưa đôi chân trở lại mặt đất và nhìn lại chính mình.

Thua Espanyol đôi khi là may mắn cho Barca
Thua Espanyol đôi khi là may mắn cho Barca

Barca đã "may mắn" có được một cú vấp như thế trước Espanyol. "Những chú vẹt" dẫu sao vẫn là đối thủ nhẹ ký và thầy trò Valverde vẫn còn rất nhiều cơ hội sửa sai ở trận lượt về trên sân nhà tại Nou Camp. Còn nhơ mùa trước, sau trận hòa 0-0 tại Cornella El-Prat, Barca trút giận lên đội bóng láng giềng ở trận lượt về với 5 bàn không gỡ. Đặt giả thiết Barca sẩy chân như vậy trước Chelsea, cơ may sửa sai là không nhiều.

Bên cạnh đó, cũng đến lúc tiếp thêm động lực cho Messi. Từ đầu mùa, siêu sao người Argentina chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Trong mọi nhiệm vụ, từ ghi bàn, kiến tạo, tổ chức tấn công cho đến điều phối trận đấu, màn trình diễn mà Messi mang đến gần như hoàn hảo. Pha đá hỏng 11m khiến Barca mất chiến thắng trước Espanyol sẽ giống một vết thương, và con thú khi bị thương lại càng hung tợn.

Hãy theo dõi lại tình huống phạt đền. Diego Lopez thách thức Messi bằng ánh mắt. Nhưng ánh mắt của thủ thành Espanyol lạc vào hư không bởi Messi chỉ cúi đầu nhìn trái bóng. Hơn nữa, kể từ khi theo đuổi nghiệp quần đùi áo số đến nay, thách thức lớn nhất Messi đối mặt là vượt qua chính mình chứ không phải đối thủ. Thế nên, hôm nay anh có thể sút hỏng nhưng hôm sau anh sẽ trở lại với một sự bùng nổ còn dữ dội hơn.

Espanyol 1-0 Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Arsenal, 22h30 ngày 31/3:  'Pháo thủ' ăn đủ 22h30 ngày 31/3: Man City vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận Man City vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x