Barca: Điều khủng khiếp nhất

Trần Minh Trần Minh
06:16 ngày 10-11-2014
Sau chiến thắng nhọc nhằn của Barca trước Almeria, Sport và Mundo Deportivo - 2 nhật báo thể thao lớn của xứ Catalan - đều bắt đầu sốt ruột. Họ không những chĩa mũi dùi về phía HLV Luis Enrique mà còn cả BLĐ Barcelona. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất.
Barca: Điều khủng khiếp nhất
Tờ Mundo Deportivo viết: “Luis Enrique lựa chọn một đội hình mà chỉ có ông ta hiểu”. Họ cũng bồi thêm một con số thống kê rất có sức nặng: giá trị của băng ghế dự bị Barca (Pique, Alves, Xavi, Neymar và Suarez - 209 triệu euro) đã nhiều gấp 9 lần tổng ngân sách hoạt động một năm của Almeria.

Tờ Sport trong mục biếm họa thường kỳ giật tít: “Barca thắng nhờ Luis... Suarez”. Bức tranh bên trong là Luis Enrique, Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đều lọt thỏm trong bộ đồ vest. Enrique cất tiếng nói: “Có vẻ như mọi người bắt đầu hoài nghi là vị trí HLV Barca quá tầm của tôi”. Zubizarreta cất giọng an ủi: “Đừng nói nhảm nhí thế chứ”.


Ý của Sport quá rõ ràng: Zubizarreta nói riêng và toàn bộ BLĐ Barca nói chung đều đang làm không tốt nhiệm vụ. Chiếc băng-rôn “Ban lãnh đạo tồi tệ nhất lịch sử” trên khán đài Nou Camp cách đây 1 tuần cho thấy sự bất mãn của các cule với cách quản lý tồi tệ của Barca. Josep Maria Bartomeu rốt cục vẫn là vị Chủ tịch không qua bầu cử. Sandro Rosell phải tháo chạy vì những bê bối tài chính trong vụ chuyển nhượng Neymar. Bartomeu lên làm Chủ tịch tạm quyền rồi ngồi luôn trên ghế cho đến bây giờ. Các cule tất nhiên không bao giờ phục vị Chủ tịch tự phong ấy.

Tờ AS viết: “Hiệp 1 của Barca là một show diễn kinh hoàng. Không kiểm soát, không kiên nhẫn, không ý tưởng và thậm chí không cầm được bóng”. Bàn mở tỷ số của Thievy đến từ pha mất bóng của Lionel Messi ở rìa vòng cấm của Almeria khi anh nỗ lực ghi bàn. Sau 3 trận đấu, Messi vẫn chưa thể phá được kỷ lục của Zarra (Messi ghi 250, kém 1 bàn so với kỷ lục của Zarra). Dù anh một mực lên tiếng không hề chủ tâm phá kỷ lục ấy, người ta vẫn thêu dệt về cái gọi là “lời nguyền Zarra” và ấn vào Messi khái niệm “ám ảnh thành tích cá nhân”.

Khi mọi thứ diễn ra chệch choạc, Barca bắt đầu thấm thía cái cảnh sức ép đến từ mọi phía mà Real Madrid từng trải qua trong những năm họ ngự trị ở đỉnh cao. Lối chơi của Enrique không giúp cho Barca, vận may còn chống lại họ. 2 trận gần nhất, bóng từ chân các cầu thủ Barca chạm khung gỗ... 7 lần. 


Trớ trêu thay, Real lại rơi vào tình huống... không muốn ghi bàn cũng không được. Cristiano Ronaldo sút như chuyền, thủ môn đối phương vẫn để nó lăn qua 2 chân. Sergio Ramos sút không trúng, bóng đập vào ống quyển của anh vào lưới. Karim Benzema việt vị khi ghi bàn nhưng trọng tài lại không thấy. Bàn thắng đến với Real cực dễ. 

Bỗng dưng mọi thứ gần như đảo lộn. Messi thì ám ảnh thành tích cá nhân trong khi Ronaldo lại hòa đồng đến không ngờ. Bây giờ đồng đội xem CR7 là hình mẫu. Cầu thủ có nhiều fan nhất trên Facebook ôm những CĐV nhí tràn vào sân để được gần mình, tặng “Chiếc giày vàng” cho người phụ trách sân bãi của Real. Mới đây anh dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội để giúp đỡ một em bé sơ sinh 25 tuần tuổi, nặng 410 gram và chỉ có khả năng sống sót tối đa 50%. Trước đó, anh quyên tiền để giúp một CĐV nhí phẫu thuật.

Phải trải qua những đắng cay ngột ngạt mà các Madridista từng trải qua, cảm giác của các cule tất nhiên không dễ chịu chút nào. Nhưng điều tồi tệ nhất là họ không biết mình đang ở đâu, đang đi lên trong chu kỳ tái thiết hay vẫn chưa xuống tới đáy của khủng hoảng? Án cấm chuyển nhượng của FIFA vẫn treo lơ lửng trên đầu...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x