Barca gục ngã sau "chặng Tourmalet"

Bình Khang
10:15 ngày 14-12-2014
Barca đã đứt mạch thắng 8 trận liên tiếp sau khi bị Getafe cầm hòa 0-0 vào đêm qua, trong một trận đấu nhạt nhòa dưới trời mưa rả rích, khiến khán giả buồn ngủ, ngoại trừ ở những phút cuối cùng.
Barca gục ngã sau "chặng Tourmalet"
Những tưởng sau khi vượt qua được "chặng tourmalet" đầy giông bão, với những chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng tại Liga trước những đối thủ khó nhằn như Sevilla, Valencia và Espanyol hay trước Paris Saint Germain tại Champions League, Barca sẽ dễ dàng có một trận thắng để đón chào Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya đã một lần nữa "ngã ngựa" trước một đội bóng chỉ đứng thứ 12 trên BXH của giải đấu quốc nội, khiến Real Madrid mở cờ trong bụng. Barca đã bị đội bóng hoàng gia bỏ lại đằng sau với khoảng cách là 4 điểm và có thể đánh mất vị trí thứ hai nếu đêm nay Atletico giành được 3 điểm.

VIDEO: Getafe 0-0 Barca



HLV Luis Enrique lần này đã quay lại với sơ đồ 4-3-3 truyền thống, sau khi bị chỉ trích là liều lĩnh với sơ đồ 3-4-3 trước Paris Saint Germain. Tính từ đầu mùa bóng tới nay, với 15 trận tại Liga, sáu trận tại Champions và một trận tại Cúp Nhà vua, chưa một lần nào HLV nổi tiếng “đồng bóng” có biệt danh Lucho lặp lại một đội hình cũ. 22 trận là 22 đội hình khác nhau. Đó là cách để Barca “không thể nhìn thấy trước” theo giải thích của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đáng chú ý là cho đến lúc này, đội bóng của Luis Enrique đã đánh mất số điểm lớn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, dưới thời  của Tata Martino. Nhiều nhà báo thể thao và chuyên gia bóng đá có nhận định thực ra Luis Enrique vẫn chưa tìm được một lối chơi rõ ràng cho một đội bóng toàn sao mà ông có trong tay.


HLV Enrique vẫn chưa tìm được lối chơi hợp lý cho Barca?

Xem trận hòa 0-0 của Barca trước Getafe đêm qua, người ta lại nhớ tới hình ảnh nhạt nhòa của đội bóng áo đỏ - xanh ở mùa bóng 2013-14, với lối chơi tiqui-taca ở thời xuống dốc, chậm chạp, nhiều những đường chuyền lắt nhắt, thiếu tính sáng tạo, sự đột biến và hoàn toàn có thể nhìn thấy trước. 

Ngoại trừ hai cú sút phạt hiểm hóc nhưng không thành bàn  và các pha lừa bóng của Messi, cùng pha cản phá xuất thần của thủ môn Bravo, Barca chả có gì đáng xem trước một đội chủ nhà chơi phòng thủ phản công chặt chẽ và có tính tổ chức cao. Trời mưa, sân ướt cũng hạn chế phần nào lối chơi kỹ thuật của Barca.


Lối chơi kỹ thuật của Barca đã gặp khó khăn trước trước thời tiết xấu

Trọng tài hôm qua đã quá cứng nhắc khi đột ngột thổi còi kết thúc trận đấu trong lúc một tiền đạo của Getafe tận dụng sai lầm mất bóng của Iniesta đang lao xuống một mình đối mặt với Claudio Bravo. Ngoài ra, ông này còn bỏ qua 2 quả phạt đền mà đáng ra mỗi đội phải nhận một quả. Các cầu thủ chủ nhà phạm khá nhiều lỗi từ phía sau.

Vào thời điểm hiện tại, có thể thấy Real Madrid mạnh hơn hẳn Barcelona trên mọi phương diện. Ngoài việc dẫn đội bóng áo đỏ xanh tới 4 điểm tại Liga, đội bóng hoàng gia còn có mạch thắng 20 trận liên tiếp trên các mặt trận. Nếu như tại Liga, trên sân nhà cả Barca và Madrid cùng ghi được 24 bàn thắng, thì trên sân khách, sự khác biệt là một trời một vực. Đội bóng của Carlo Ancelotti ghi tới 31 bàn ngoài sân Santiago Bernabeu, trong khi đoàn quân của Luis Enrique chỉ ghi được 12 bàn ngoài sân Camp Nou.

Điểm đáng lo ngại nhất của Real Madrid hiện nay là  chiến lược gia người Italia ít chịu xoay tua, “bóc lột” quá nhiều đối với các cầu thủ chính thức và điều này, nếu không được thay đổi, có thể dẫn đến những chấn thương hay sự sa sút về thể lực ở chặng cuối của mùa bóng, giống như các trường hợp của Cristiano Ronaldo và Xabi Alonso ở mùa bóng năm trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x