Barca thắng 2 trận liên tiếp nhưng vẫn... ngổn ngang

Kinh Thi Kinh Thi
07:26 ngày 28-08-2017
Về hình ảnh, Barca vẫn chưa thuyết phục. Về lối chơi, rõ ràng là HLV Ernesto Valverde vẫn đang thử nghiệm. Dù đã thắng trận thứ 2 liên tiếp và chưa thủng lưới, đấy vẫn chưa phải một Barca như mong muốn trong mắt người hâm mộ.
Barca thắng 2 trận liên tiếp nhưng vẫn... ngổn ngang
Neymar ra đi trong khi Luis Suarez về Uruguay chữa trị chấn thương (anh còn phải nghỉ thêm vài trận nữa), thế là hàng công lừng danh M-S-N danh giá ngày nào giờ chỉ còn Lionel Messi. Trớ trêu ở chỗ: Messi ghi cả hai bàn - chưa kể cú phạt đền hỏng và những pha bỏ lỡ cơ hội, nhưng vai trò “số 9 giả” cho Messi luôn là điều mà giới hâm mộ Barca muốn thấy.

Messi cần đá lùi, hoặc hoạt động rộng hơn. Hoặc anh cần được hỗ trợ tốt hơn, ở vị trí tiền đạo. Đấy là những gì người ta muốn thấy, nhưng HLV Valverde chưa tạo ra được. Tất nhiên, việc Luis Suarez trở lại trong vai tiền đạo chủ lực là chưa thể có trong lúc này. Do vậy, giới hâm mộ Barca càng thêm sốt ruột, chờ ngày ra mắt của Ousmane Dembele. Ngôi sao Dortmund có thể sẽ hỗ trợ Messi tốt hơn những gì Gerard Deulofeu hoặc Aleix Vidal làm được trong trận thắng Alaves vừa qua.

Vidal chính là chi tiết tiêu biểu nói lên áp lực nặng nề đối với Valverde. Trận này, ông để Sergi Roberto đá hậu vệ phải, đẩy Vidal lên vị trí tiền đạo cánh - vốn là điều mà giới hâm mộ Barca muốn thấy. Khổ nỗi, khi xếp Vidal vào vị trí ấy, thì một bộ phận khác trong giới hâm mộ Barca lại... phản đối. Có vẻ bất cứ đội hình nào Valverde đưa ra trong những ngày này cũng đều bị phản đối.


Messi vượt qua cột mốc ghi 350 bàn tại La Liga? Đấy là chuyện khác, xem chừng chẳng liên quan gì! Các cầu thủ xung quanh cứ phải hỗ trợ Messi - nữa và mãi. Denis Suarez và Paco Alcacer vào thay Vidal và Deulofeu, nhưng không thể cùng Messi tạo ra bất cứ điều gì có thể liên kết với M-S-N trước đây. Alcacer, một trung phong thực thụ, còn có đôi chút ý nghĩa, bởi sự xuất hiện của anh dẫn đến thay đổi về không gian hoạt động cho Messi. Riêng Denis hoàn toàn mờ nhạt. Có vẻ như chính anh không biết mình nên đứng ở đâu, giữ vai trò gì hoặc hoạt động ra sao trên hàng tiền đạo. Cũng chẳng lạ, bởi Denis vốn là tiền vệ và anh nên được thi đấu thấp hơn trong đội hình.

Tóm lại, đấy chưa phải là đội hình sắc bén. Barca trong trận thắng Alaves trông giống một... công trường hơn (và giới hâm mộ trung lập có quyền dè bỉu La Liga khi cái “công trường” ấy vẫn đang chiến thắng tuyệt đối, chưa thua bàn nào). Một mặt, người ta thông cảm cho Valverde, khi ông phải tiếp quản một Barca hoàn toàn mất cân bằng nếu không muốn nói là mang thêm cả màu sắc hỗn loạn trước mùa bóng này. Nhưng mặt khác, rõ ràng là quá... xa xỉ, khi có ý kiến cho rằng Valverde mới có 4 trận đấu chính thức và vài tuần lễ chuẩn bị. Cũng với điều kiện làm việc như Valverde, các đội ở Premier League đã phải vận hành với tốc độ cực đại, các HLV có khi đã phải đối diện... nguy cơ sa thải rồi.

Hay giới hâm mộ Barca quá... tham, khi rõ ràng là họ vẫn không thể hài lòng với những chiến thắng tuyệt đối?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x