Barca trong nỗi nhớ Iniesta & nỗi sợ Messi cô quạnh

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:25 ngày 02-11-2017
Trận hòa không bàn thắng trước Olympiakos đem đến cho Barcelona hai dấu hiệu đáng lo. Đó là nỗi nhớ Iniesta và sự cô đơn của Messi.
Barca trong nỗi nhớ Iniesta & nỗi sợ Messi cô quạnh

Nỗi nhớ Iniesta

Hai trận liên tiếp thiếu vắng Iniesta, khoảng trống trở nên mênh mông, nỗi nhớ trở nên tràn trề và mọi thứ trở nên bạc màu đối với Barca. Tuyến giữa đội bóng xứ Catalan như mất đi khối óc, họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi lẫn tiếp cận khung thành đối phương. 

Theo dõi hai trận đấu đó dễ nhận ra một điều, trong đội hình gã khổng lồ xứ Catalan hiện tại, ngoài Messi chỉ có Iniesta là cầu thủ đủ khả năng duy trì sự cân bằng cho đội hình và làm chủ trận đấu. Không ai khác đủ sức đảm đương công việc ấy. Từ Rakitic, Busquets, Andre Gomes cho đến thần tài Paulinho.

Cuối tuần qua, trên sân San Mames, Barca trải qua 90 phút nhọc nhằn để có chiến thắng. 3 điểm gã khổng lồ xứ Catalan đút túi đem về Nou Camp là nhờ sự kỳ diệu Messi đem đến và cái duyên của Paulinho. Giữa tuần vừa rồi, trên sân Karaiskaki, Barca cầm bóng gấp đôi, chuyền bóng gấp ba đối thủ để rồi bị cầm hòa không bàn thắng

Đi sâu hơn vào trận hòa bất lực tại Athens, Barca-không-Iniesta chỉ có thể kiểm soát bóng chứ không thể kiểm soát thế trận, đồng nghĩa không có đủ sự sắc sảo để tạo ra cơ hội ăn bàn. Nói cách khác, đội bóng xứ Catalan thiếu hẳn sự sáng tạo để xuyên thủng bức tường thành Hy Lạp.

Barca đang rất nhớ Iniesta
Barca đang rất nhớ Iniesta

Messi ngày càng cô đơn

Từ đầu mùa, Barca bay cao trên đỉnh La Liga và dẫn đầu tại bảng tại Champions League chính nhờ sự bùng nổ của động cơ Messi. Gần như trận đấu nào Messi cũng để lại dấu ấn, không ghi bàn thì kiến tạo, không kiến tạo thì phát động tấn công. Bằng chứng là siêu sao người Argentina đã có 15 bàn thắng, 4 pha kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân. Tất nhiên, đó là chưa kể tới… 8 cú dứt điểm dội cột.

Tuy nhiên, mặt trái của dấu ấn quá đỗi đậm nét này là Messi ngày càng cô đơn tại Barca. Anh không có những đối tác xứng tầm để tương hỗ. Lần hồi lại những mùa giải thành công nhất của Messi, dễ thấy bên cạnh cầu thủ này luôn hiện diện những bệ phóng tuyệt hảo. Đó là Xavi-Iniesta, là Villa-Pedro và là Neymar-Suarez.

Đến trận hòa Olympiakos vừa qua, Messi bước tới tột đỉnh nỗi cô đơn. Neymar đã sang PSG, Suarez chỉ còn là cái bóng của chính mình, Iniesta chấn thương, Rakitic ngồi dự bị và đến ngay cả Pique cũng vắng mặt. HLV Valverde đã chọn Denis Suarez và Sergi Roberto để tăng cường khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, dễ nhận ra bộ đôi này không đủ đẳng cấp.

Sự sa sút của Suarez khiến Messi rơi vào tình cảnh hiu quạnh trên hàng công
Sự sa sút của Suarez khiến Messi rơi vào tình cảnh hiu quạnh trên hàng công

Rốt cuộc, một mình Messi loay hoay. 5 pha đi bóng thành công chẳng có nghĩa lý gì giữa hàng phòng ngự kín đặc của Olympiakos. 7 pha dứt điểm không đem tới thành quả bởi sự xuất sắc của thủ thành Proto và chính sự vô duyên của siêu sao người Argentina. Và trên hết, những pha phát động của anh không được các đồng đội đáp đền xứng đáng.

Tựu trung, niềm nhớ Iniesta và nỗi cô đơn của Messi là hồi chuông báo động dành cho Barca, bất chấp đội bóng này đang thi đấu rất thành công. Iniesta đã luống tuổi, khả năng vắng mặt thêm vài lần nữa trong mùa giải này gần như là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Trong khi đó, Messi đang phải cày ải quá nhiều. 

Dẫu xuất chúng tới đâu thì Messi cũng chỉ có một giá trị sử dụng nhất định trong mùa giải. Nếu bị khai thác quá nhiều ở giai đoạn một, ắt hẳn siêu sao người Argentina sẽ hư hao ở giai đoạn hai, giai đoạn quyết định thành bại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x