Barca, từ thỏ non đến cáo già trên thị trường chuyển nhượng

Ngọc Trung
10:39 ngày 12-03-2016
Đã có một thời gian dài Barcelona bị gắn mác gã khờ trên thị trường chuyển nhượng vì những thương vụ thất bại thảm hại liên tục. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả đều phải thay đổi cách nhìn về đội bóng này.
Barca, từ thỏ non đến cáo già trên thị trường chuyển nhượng

MỘT THUỞ DẠI KHỜ

Barcelona vươn lên đỉnh châu Âu đã ngót nghét 10 năm qua, tuy nhiên gần như cũng bằng ấy thời gian đội bóng này thường xuyên bị chế nhạo bởi sự ngờ nghệch trên thị trường chuyển nhượng. 

Số thương vụ thất bại thảm hại của gã khổng lồ xứ Catalan thực không kể xiết, nào là Aleksandr Hleb (17 triệu euro), Martin Caceres (16,5 triệu euro) ở mùa Hè 2008, Zlatan Ibrahimovic (69,5 triệu euro), Dmytro Chygrinsky (25 triệu euro) mùa Hè 2009, Ibrahim Afellay (3 triệu euro) mùa Hè 2010, Cesc Fabregas (34 triệu euro) và Alexis Sanchez (26 triệu euro) mùa hè 2011, Alex Song (14 triệu euro) mùa Hè 2012 và Thomas Vermaelen (19 triệu euro) mùa Hè 2014…

Điên rồ hơn nữa, Barca từng “làm từ thiện” cho Palmeiras tổng số tiền 22 triệu euro qua hai bản hợp đồng Henrique (8 triệu euro, mùa Hè 2008) và Keirrison (14 triệu euro, mùa Hè 2009). Số là hai cầu thủ này đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp nhưng không có nổi một lần ra sân chính và trở về Palmeiras theo dạng… chuyển nhượng tự do. Nếu không có sự xuất sắc của những tài năng trưởng thành từ lò La Masia, có lẽ Barca đã phá sản vì vỡ nợ.

Barca từng một phen khiến cả châu Âu cười bò với những thương vụ “từ thiện” như Keirrison
Barca từng một phen khiến cả châu Âu cười bò với những thương vụ “từ thiện” như Keirrison

TỪ THỎ NON ĐẾN CÁO GIÀ

Thống kê trên, cho thấy sự phung phí quá mức của Barca trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều cũng rất dễ để nhận ra là tần suất dính “bom xịt” của đội bóng xứ Catalan đang có xu hướng giảm đáng kể. 

Nếu lấy hai vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas và Alexis Sanchez làm mốc thì từ mùa Hè 2011 trở về trước (đến mùa Hè 2008), trong 4 kỳ chuyển nhượng lớn này Barca có đến 7 vụ chuyển nhượng thất bại, tiêu tốn 191 triệu euro chưa kể tiền lương. Trong khi đó, từ mùa 2012 đến nay, cũng 4 kỳ chuyển nhượng lớn, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ thất bại vỏn vẹn 2 vụ, phung phí 33 triệu euro.

Không chỉ giảm thiểu đáng kể tổn thất trên thị trường chuyển nhượng, Barca đang ngày càng cho thấy sự nhạy bén và tinh quái trong mua bán cầu thủ. Nếu như những bản hợp đồng thất bại trước đây, đội bóng xứ Catalan đều phải chấp nhận thanh lý với giá rẻ, thậm chí cho không thì những kỳ chuyển nhượng gần đây họ đã biết cách thu hồi vốn và làm ăn có lãi từ "bom xịt".

Neymar và Suarez là minh chứng cho thấy sự trưởng thành của Barca trên thị trường chuyển nhượng
Neymar và Suarez là minh chứng cho thấy sự trưởng thành của Barca trên thị trường chuyển nhượng

Cụ thể, Barca bán Fabregas cho Chelsea với giá 33 triệu euro và Alexis cho Arsenal với giá 42,5 triệu euro. Đó là chưa kể đến cú lừa ngoạn mục để thu về 27 triệu euro từ Chelsea qua thương vụ Pedro, 10 triệu euro từ Aston Villa qua thương vụ Adama Traore.

Quan trọng hơn nữa, sau những thất bại ê chề trên thị trường chuyển nhượng, Barca đã rút ra được kinh nghiệm xương máu để đạt được thành công rực rỡ trong thời gian qua. Nếu như từ năm 2008 đến 2011, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ có được vài thương vụ ở mức “tạm ổn” như David Villa hay Javier Mascherano thì 4 kỳ chuyển nhượng lớn gần nhất, họ đã đem về 2 quả bom tấn thực thụ là Neymar và Luis Suarez. 

Đáng nói, trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo người Brazil, Barca đã đánh bại đại kình địch Real Madrid, đội bóng luôn được ví là ông vua chuyển nhượng, muốn gì được nấy. Bên cạnh đó, các thương vụ Jordi Alba, Ter Stegen, Claudio Bravo, Ivan Rakitic, Alexi Vidal hay Arda Turan đều đem đến thành công, ít nhất là so với số tiền đã bỏ ra. Chính điều đó đã làm nên sức mạnh khủng khiếp của gã khổng lồ xứ Catalan vào thời điểm hiện tại.

Thời điểm hiện tại, Real đang đánh mất sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng
Thời điểm hiện tại, Real đang đánh mất sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng

THÀNH CÔNG CHỈ ĐẾN VỚI KẺ BIẾT TIÊU TIỀN

Nếu Barca đã lột xác từ chú thỏ non trở thành tên cáo già trên thị trường chuyển nhượng thì Real lại thể hiện hình ảnh trái ngược. Những “phiên chợ” gần đây, như thường lệ Real đã đổ không ít tiền chiêu mộ ngôi sao nhưng hầu hết đều chưa đáp ứng được kỳ vọng, hoặc chỉ "nổ" được một thời gian rồi xịt hẳn. Tiêu biểu như Danilo (31,5 triệu euro), Kovacic (31,5 triệu euro), James Rodriguez (80 triệu euro), Lucas Silva (13 triệu euro), Toni Kroos (25 triệu euro), Asier Illaramendi (32 triệu euro) và thậm chí cả Gareth Bale (101 triệu euro)… 

Với việc đưa 12 ngôi sao hàng đầu châu Âu vào tầm ngắm, chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đang ngày càng sa lầy vào những vụ chuyển nhượng, như một kẻ bị cuốn vào dòng nước xiết đang cố vẫy vùng tìm sự sống. Thế mới nói, không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền sẽ có được thành công mà quan trọng là cách tiêu tiền ra sao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x