Barca vào chung kết Cúp Nhà vua: Đường vinh quang không trải hoa hồng

Trần Hòa
06:25 ngày 09-02-2017
Barcelona đã trải qua 90 phút hú hồn trong trận hòa 1-1 trước Atletico ở bán kết lượt về rạng sáng qua (thắng chung cuộc 3-2) để có mùa thứ 4 liên tiếp giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua. Dù khó khăn và vất vả, song đây là một chiến công vĩ đại của thầy trò HLV Luis Enrique.
Barca vào chung kết Cúp Nhà vua: Đường vinh quang không trải hoa hồng
Bản lĩnh nhà vô địch

Người ta vẫn nói chẳng có chặng đường đến vinh quang nào được trải toàn hoa hồng. Với Barca, hành trình tới trận chung kết Cúp Nhà Vua năm nay quả thật chứa đầy thử thách và cạm bẫy. Song điều quan trọng là thầy trò HLV Enrique luôn biết cách vượt qua khó khăn, kịp đứng lên vào thời điểm quyết định. Thực sự, đã qua rồi thời Barca “làm mưa làm gió” trên mọi đấu trường, càn quét mọi vật cản trên hành trình vinh quang, như kỷ nguyên tiqui-taca thời kỳ hưng thịnh.

Khó khăn dành cho thầy trò HLV Enrique bắt đầu từ trận ra quân khi họ bị “tí hon” Hercules cầm hòa 1-1 ở lượt đi vòng 1/16. Nhưng sau đó, đội bóng Catalan đã thắng vùi dập 7-0 ở lượt về. Đến vòng 1/8, thách thức dành cho Messi và đồng đội còn lớn hơn, khi họ có màn trình diễn tồi tệ ở Bilbao, rất may chỉ thua 1-2. 

Khi trở lại Nou Camp, HLV Enrique và các học trò lại thể hiện được bản lĩnh nhà chinh phục khi thắng lại với tỷ số vừa đủ 3-1 để hoàn tất cú lội ngược dòng. Trước Sociedad ở tứ kết, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ cho các nhà đương kim vô địch, họ chỉ kết thúc trận lượt đi với tỷ số 1-0, nhưng lập tức bứt phá mạnh mẽ ở lượt về với chiến thắng 5-2 khi được trở lại Nou Camp. 

Đến vòng bán kết, Barca tiếp tục vượt qua một Atletico xương xẩu và kỵ giơ để giành vé vào chung kết. Họ đã có 90 phút tuyệt vời ở lượt đi tại Vicente Calderon dù chỉ thắng 2-1. Tưởng như, Barca sẽ chẳng còn gặp phải chông gai nào trong hành trình tới trận chung kết vào ngày 27/5 tới, song mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng với dàn sao xứ Catalan. 


90 phút nghẹt thở

Barca thực sự đã đối mặt nguy cơ bị ngược dòng ngay tại Nou Camp rạng sáng qua. Họ không còn áp đảo đối thủ như ở lượt đi trên sân khách, thậm chí còn liên tục đối mặt với những đợt phản kích mạnh mẽ của đối thủ không còn gì để mất Atletico. Barca đúng là vượt lên dẫn trước nhờ pha sút bồi của Luis Suarez, sau pha độc diễn và dứt điểm ngoạn mục của Lionel Messi ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. 

Tuy nhiên, họ đã phải chơi thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Sergi Roberto sau khi hiệp 2 diễn ra không lâu. Barca còn phải nhờ đến rất nhiều may mắn và một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Jasper Cillessen mới có thể tránh được thảm họa diễn ra ngay tại Nou Camp. Bên cạnh hàng loạt tình huống bắn phá khung thành, Atletico thậm chí còn bị từ chối một bàn thắng hợp lệ khi Antoine Griezmann không việt vị khi đưa bóng vào lưới Barca ở phút 57, tức chỉ 2 phút sau khi Barca phải chơi thiếu người do chiếc thẻ đỏ của Sergi Roberto. 

Nếu bàn thắng này được công nhận, Barca chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Hình ảnh Barca thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở trận này còn rõ ràng hơn, khi tiền đạo Kevin Gameiro trước khi gỡ hòa cho Atletico đã bỏ lỡ một quả phạt 11m, khi dứt điểm vọt xà ngang. 

VIDEO: Barcelona 1-1 Atletico Madrid



Barca đã trải qua 90 phút nghẹt thở tại Nou Camp để tiến vào chung kết. Nhưng chắc chắn họ không hề run rẩy. Đó là một chiến công khó khăn, nhưng mang màu sắc kiên cường, chứ không phải yếu đuối. 

Vô địch Cúp Nhà Vua, thậm chí ngay cả vào chung kết, đối với một CLB phải căng sức cho mọi đấu trường như Barca không bao giờ là dễ dàng. Hãy nhìn xem, cả 2 đối trọng lớn nhất của họ là Real lẫn Atletico đều đã bị loại ở Cúp Nhà Vua năm nay. Thậm chí thành Madrid còn trải qua mùa thứ 3 liên tiếp sạch bóng ở trận chung kết giải đấu này. Trong khi đó, Barca đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp vô địch Cúp Nhà Vua, trong chuỗi 4 lần vào chung kết gần đây. Đây thực sự là một chiến công ngoạn mục của gã khổng lồ Catalan.

CON SỐ 3: Barcelona đang đứng trước cơ hội là đội bóng đầu tiên vô địch Cúp Nhà Vua trong 3 mùa liên tiếp kể từ năm 1953, kỳ tích cũng do họ lập nên.  

Barca đi vào lịch sử 

Barca vừa trở thành CLB đầu tiên trong 50 năm qua lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua 4 mùa liên tiếp, kể từ sau trường hợp của Zaragoza từ mùa 1962/63 tới 1965/66. Đây cũng là lần thứ hai Barca làm được điều này, sau lần đầu vào giai đoạn từ mùa 1950/51 tới 1953/54.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x