Bất ngờ đã không xảy ra ở hồi kết của La Liga. Barca không có cú ngã lịch sử, và Real Madrid cũng chẳng viết nên thiên anh hùng ca. Nhưng khi 4/5 giải đấu lớn của châu Âu đều ngã ngũ từ trước đó, đoạn kết này vẫn được giới truyền thông hết sức quan tâm.
“Barca vẫn là vua của Tây Ban Nha”, tít của tờ L’Equipe (Pháp). “Nhà vô địch vĩ đại”, bình luận của Mundo Deportivo. “3 bàn thắng và chức vô địch dễ dàng cho Barca”, nhận xét từ Daily Mail (Anh). “Chiếc cúp này là của chúng tôi”, tờ Record (Mexico). Hay chỉ đơn giản là “Barca vô địch” như La Gazzetta dello Sport (Italia). So với chiến thắng truyền cảm hứng của Leicester, màn đăng quang của Barca, giống như của PSG, Bayern hay Juventus trước đó, xem ra khá “nhạt”. Nhưng tất nhiên, đó không phải lỗi của người Catalan.
VIDEO: Những hình ảnh tuyệt vời trong lễ ăn mừng của Barca
Barca thực tế đã góp phần hâm nóng cuộc đua vô địch ở La Liga bằng việc... thua 3 trận liên tiếp trước Real Madrid, Sociedad và Valencia, để 2 đội bóng thành Madrid bắt kịp. Trước vòng cuối, họ cũng chỉ hơn Real Madrid có 1 điểm.
Tuy nhiên, sự chống trả yếu ớt của Granada (và cả Deportivo) đã khiến phần kết của La Liga thiếu đi kịch tính. Mặc dù vậy, trong hồi cuối nhạt nhòa ấy vẫn có một điểm nhấn đáng kể. Đó là Luis Suarez, tác giả của cú hat-trick vào lưới Granada giúp Barca vô địch, và cũng là nguồn cảm hứng mới của giới truyền thông.
“Cú hat-trick của Suarez giúp Barca lên ngôi vô địch”, tờ Mirror (Anh) bình luận về chủ nhân mới của danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu. Báo thể thao Ole (Argentina) thì tán tụng “Granada là chuyện vặt với siêu tiền đạo Suarez, người vừa là Vua phá lưới, vừa là Vua kiến tạo”. Tờ AS giật tít “Suarez hát khúc khải hoàn”.
Trong khi đó, 2 tờ báo bản địa khác là Marca và El Pais cùng chơi chữ “La Liga de Luis Suarez” (Giải đấu của Luis Suarez), để nói về tiền đạo đã ghi tới 40 bàn ở La Liga mùa này.
HÃY COI CHỪNG ĐỘI BÓNG CỦA ZIDANE!
Tất nhiên, không phải ấn bản nào cũng thích đi theo xu hướng của đám đông. Tờ Bild của Đức đã chuyển sự chú ý của độc giả sang một cuộc chiến khác với cái tít “Messi vô địch, Ronaldo lại về nhì”. Trong khi đó, tờ Mirror của Anh lại có những đánh giá tích cực về kẻ chiến bại.
“Barca là đội bóng hay nhất La Liga mùa này, nhưng họ ít nhiều vẫn gây thất vọng. Mùa tới, thử thách với Barca sẽ còn lớn hơn nữa bởi Zidane đã giúp Real Madrid hồi sinh và đây là đội bóng đầy hứa hẹn”, tờ báo vẫn mang tiếng là... lá cải của nước Anh nhận định.
Đó là những phân tích chính xác và có cơ sở. Zidane quả thực đã đem lại một luồng sinh khí mới và bất chấp thất bại ở La Liga, đây vẫn có thể được coi là mùa giải thành công của Real Madrid nếu họ vô địch Champions League. Nhưng dẫu sao, đó cũng là câu chuyện của gần 2 tuần nữa. Còn hiện giờ, các cule có lẽ cũng chẳng quan tâm báo chí nói gì đến đội bóng thủ đô.
Bruce Springsteen chúc mừng Barca
Sở dĩ Barca không thể ăn mừng chức vô địch La Liga ngay trong thứ Bảy tại Nou Camp là vì cùng thời điểm, nơi đây diễn ra buổi diễn của Bruce Springsteen. Tuy nhiên, các cule dự buổi mở màn tour lưu diễn châu Âu của danh ca 66 tuổi vẫn theo sát diễn biến trận gặp Granada và đã đồng thanh hát “Campeones, campeones” khi biết đội nhà vô địch. Springsteen sau đó cũng hét to: “Barca, Barca, Barca” khi xuất hiện trên sân khấu.
Việc Barca bảo vệ thành công ngai vàng La Liga mùa này không chỉ giúp đội bóng Catalan tiếp tục lấn lướt Real ở Tây Ban Nha, mà còn khẳng định vị thế ông hoàng tại châu Âu trong thế kỷ 21.
Hai cú vô-lê không thường thấy kéo theo hai bàn thắng đến theo cách cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho Fernando Torres. Atletico chạy đà hoàn hảo cho trận chung kết Champions League còn Torres chứng tỏ cho tất cả thấy anh sẵn sàng làm cú chốt hạ hoàn hảo cho sự nghiệp đáng nhớ của chính mình.
Chiều tối ngày 15/5, toàn bộ thành viên CLB Barcelona đã tổ chức lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch La Liga 2015/16 quanh thành phố trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.
Cuộc đua trụ hạng năm nay chứng kiến cú thoát hiểm ngoạn mục của Sporting Gijon. Trong khi đó, 3 suất xuống hạng thì có tới 2 suất thuộc về các đội bóng thành Madrid.
Với thắng lợi 2-0 trước Celta Vigo ở vòng 38 La Liga, Atletico Madrid đã kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ 3 trên BXH. Theo HLV Diego Simeone, việc Atletico giành được 88 điểm là thành tích đáng tự hào và sẽ không dễ để đội bóng của ông làm được điều tương tự trong mùa giải tới.
Barcelona một lần nữa bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha, lần thứ 6 trong 8 mùa giải qua. Và chiến công phi thường ấy đáng được xem như một lời tri ân muộn màng dành cho Cruyff.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn