Barcelona, gã khổng lồ hiếu chiến

06:04 ngày 09-05-2016
Thêm một chiến thắng theo kiểu vỗ mặt đối thủ. 5-0 trong trận derby xứ Catalan, trước người láng giềng tội nghiệp nhưng không bao giờ công nhận mình tội nghiệp, vì trót làm anh hàng xóm của đội bóng lắm kẻ thù nhất thế giới: Barcelona.
Barcelona, gã khổng lồ hiếu chiến
Bốn trận đấu vừa qua ở La Liga, Barca ghi 21 bàn, trung bình hơn 5 bàn/trận! Và họ không thủng lưới bàn nào. Đội bóng xứ Catalan đang trút giận lên các đối thủ ở La Liga, sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League. Barca là đội bóng bị ghét bỏ vì một lý do rất không đáng bị ghét bỏ: Họ quá mạnh, quá xuất sắc, quá hủy diệt đến mức tàn khốc.

Barca thắng là chuyện không có gì đáng nói. Nhưng Barca đã dẫn với khoảng cách an toàn (2 bàn trở lên) trước một đối thủ yếu mà vẫn như ma cà rồng khao khát hút máu người trong loạt phim ăn khách Chạng vạng. Tấn công, dồn ép, ghi bàn, mừng bàn thắng theo cách thoả mãn nhất có thể, Barca có nhất thiết phải đè bẹp mọi đối thủ dưới cơ như vậy không?

Bóng đá không phải chiến tranh, nhưng Barca đích thực là chiến tranh. Đội bóng này quá thành công nên dễ bị ghét bỏ. CLB này là đối tượng bị ganh ghét bởi sở hữu cùng lúc 3 siêu sao Neymar, Messi, Suarez. Họ ghi bàn, trình diễn làm hài lòng người xem, với tư cách là một nghệ sĩ giải trí chứ không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá. Tốt thôi, nhưng đôi lúc đừng nên quá đáng!

Không ai quên cảnh Messi bỏ qua kỷ lục ghi bàn của chính mình, chuyền cho Suarez ghi bàn trên chấm phạt đền. Barca của MSN không phạm luật bóng đá, nhưng phạm luật bất thành văn: xem thường đối thủ. Barca ám ảnh đối phương ngay từ trước khi bóng lăn. Neymar dù vẫn biết sẽ no đòn song khi có dịp là lập tức phô diễn những kỹ thuật điều khiển bóng kiểu bóng đá đường phố. Thường thì Neymar chỉ làm điều đó khi đội nhà đã dẫn điểm an toàn, nghĩa là tâm trạng thoải mái bởi nếu có phạm một vài sai lầm cũng chẳng sao. 


Neymar suy cho cùng vẫn “trẻ trâu”, vì còn trẻ về tuổi đời. Suarez lớn tuổi hơn, “cáo” hơn, thích bỡn cợt đối thủ bằng những pha qua người kiểu xâu kim hoặc như một chiếc máy ủi lầm lũi lao tới bất chấp những pha vào bóng thô bạo kiểu bóng bầu dục của đối thủ. Messi “tỉnh” và bình thản nhất, nhưng cú chuyền cho Suarez ghi bàn từ chấm phạt đền cho thấy đây là “chúa tể” của cỗ máy chiến tranh xứ Catalan.

Espanyol đã chiến đấu như thể đây là ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngay khi bị dẫn trước 5 bàn, đội bóng số 2 xứ Catalan vẫn thi đấu quyết liệt, trong từng pha bóng. Nhưng sức người có hạn, Espanyol càng hăng, Barca lại càng có cơ hội trêu ngươi đối thủ. Luis Enrique trông hiền hoà là thế, nhưng cũng là tổ sư khiêu khích. Tại sao trong những trận thắng huỷ diệt vừa qua, ông không rút tinh binh khỏi sân khi đã tạo được khoảng cách an toàn? Barca không cần phải ghi bàn quá nhiều để so sánh hiệu số, bởi trong trường hợp đồng điểm thì chỉ số phụ đầu tiên xét đến để phân định thứ hạng ở La Liga là đối đầu trực tiếp. Về khoản này, Barca ăn đứt Atletico Madrid và Real Madrid.

Atletico sau một thời gian đeo bám cuối cùng cũng đã đuối, thất thủ trước Levante. Real may mắn lắm mới thắng Valencia 3-2 trên sân nhà Bernabeu. Real vẫn kém điểm so với Barca. Ở vòng đấu cuối, một chiến thắng sẽ đảm bảo cho Barca chức vô địch La Liga mùa này, đồng thời gây áp lực lên hai đội bóng thành Madrid.

Atletico và Real có nguy cơ trắng tay nếu chức vô địch La Liga thuộc về Barca. Không được đá chung kết Champions League mùa này nhưng Barca cũng được an ủi với việc bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Mùa tới, CLB số 1 xứ Catalan sẽ lại là kẻ thách thức chinh phạt cả thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x