Barca vừa tiến thêm 1 bước đến trận chung kết cúp Nhà Vua, sau khi đánh bại Valencia 1-0 ở trận bán kết lượt đi. Nếu Barca tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như rạng sáng qua, họ chẳng có gì phải lo lắng khi đến làm khách trước Valencia trong trận tái đấu vào rạng sáng ngày 9/2 tới.
Phát biểu sau trận thắng Valencia 1-0 trên sân Nou Camp, HLV Ernesto Valverde tỏ ra rất thận trọng. Ông khẳng định Barca đến thời điểm này vẫn chưa chắc chắn giành được bất kỳ danh hiệu nào và do vậy, các cầu thủ không được phép chủ quan. HLV Valverde có lý khi nói vậy. Nhưng trên thực tế, các Cules hoàn toàn có thể lạc quan hướng đến chiếc cúp đầu tiên của mùa bóng này.
Dù chỉ thắng tối thiểu trước Valencia, nhưng những gì các cầu thủ Barca thể hiện vào rạng sáng qua là vô cùng ấn tượng. Thống kê sau trận cho thấy, đội bóng xứ Catalunya đã chơi một trận pressing tuyệt hay. Các học trò của HLV Valverde giành quyền kiểm soát bóng tới 73% thời gian thi đấu. Barca tung ra tổng cộng 17 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Jaume Domenech, trong khi Valencia chỉ có 4 cú “bắn phá” khung thành đội chủ nhà.
Đặc biệt là bộ đôi tấn công Lionel Messi và Luis Suarez đang thi đấu rất thăng hoa, khi liên tiếp ghi bàn cho Barca ở những trận đấu gần đây. Chính nhờ sự xuất sắc của cặp bài trùng này, Barca gần như là “Độc cô cầu bại” ở các giải đấu mà họ tham dự. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ như trong thời gian vừa qua, Barca chắc chắn không có lý do gì phải e ngại khi hành quân đến Mestalla trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua.
Phải nhấn mạnh rằng, Barca chưa bao giờ xem nhẹ Cúp Nhà Vua, khi là đội sở hữu nhiều chức vô địch nhất. Nếu vượt qua Valencia và sau đó giành chiến thắng trong trận chung kết (trước đối thủ Sevilla hoặc Leganes), đó sẽ là lần lên ngôi thứ 30 của Barca ở Cúp Nhà Vua. Trong đó, lần gần đây nhất đội bóng xứ Catalunya đứng trên đỉnh vinh quang tại đấu trường này là ở mùa trước, với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Alaves.
Barcelona 1-0 Valencia
Tất nhiên, các cầu thủ Barca cũng cần phải hết sức ghi nhớ lời của ông thầy Valverde. Họ không được phép chủ quan. Bởi Valencia có lối chơi tấn công rất khó chịu (sở hữu hàng công mạnh thứ 3 ở La Liga mùa này với 42 bàn thắng). Ở trận đấu vừa qua tại Nou Camp, đội bóng của HLV Marcelino chơi không tốt cũng một phần vắng nhiều trụ cột do chấn thương gồm tiền vệ sáng tạo Goncalo Guedes, tiền vệ trung tâm Geoffrey Kondogbia, trung vệ Ezequiel Garay. Chưa kể chân sút lợi hại nhất của họ là Simone Zaza và thủ môn số 1 Neto cũng không có tên trong đội hình thi đấu.
Barca hướng tới kỷ lục dự 5 trận chung kết Cúp Nhà Vua liên tiếp
Nếu vượt qua Valencia ở vòng bán kết mùa này, Barca sẽ có mặt ở trận chung kết Cúp Nhà Vua thứ 5 liên tiếp, qua đó sẽ lập kỷ lục mới của CLB. Trước đây họ mới chỉ có một lần khác lọt vào 4 trận chung kết Cúp Nhà Vua liên tiếp vào các năm 1951, 1952, 1953 và 1954.
Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng của Barcelona trước Valencia, HLV Ernesto Valverde tỏ ra quan ngại vì sự kỳ vọng quá lớn mọi người dành cho Lionel Messi.
Hậu vệ Gabriel Paulista của Valencia mới đây đã tố cáo việc mình bị tiền đạo Luis Suarez (Barcelona) nhục mạ trong trận đấu giữa 2 CLB tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua.
Ở Cúp Nhà Vua mùa này, Leganes liên tiếp gây sốc khi loại 2 đối thủ mạnh là Villarreal và đặc biệt là Real Madrid. Đang rất hưng phấn, thầy trò HLV Garitano hoàn toàn có khả năng sẽ tạo thêm một cơn địa chấn bằng việc khuất phục nốt Sevilla, trước mắt là ở trận bán kết lượt đi đêm nay.
Ở trận tiếp đón đối thủ Las Palmas cuối tuần vừa qua, thủ thành Jan Oblak của Atletico đã thi đấu xuất sắc. Anh có một pha cứu thua ngoạn mục để đội nhà kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0. Đây là trận đấu thứ 13 ở La Liga mùa giải năm nay, tuyển thủ Slovenia giữ sạch lưới nhà. Đó là con số rất ấn tượng trong ngày Oblak chạm một cột mốc đáng nhớ.
Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng các fan Barca cũng được thưởng thức màn trình diễn của tân binh đắt giá Philippe Coutinho. Dù không đá trọn vẹn trận ra mắt Barca đêm qua, anh vẫn gây ấn tượng tốt để chứng minh mình là bản hợp đồng đầy tiềm năng.
Hai pha lập công của Luis Suarez và Lionel Messi trong hiệp 1 đã giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol ở lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua, qua đó có mặt ở vòng bán kết.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn