Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

Barcelona vs Sevilla: Khi quả bóng lăn đi

Trần Minh Trần Minh
06:42 ngày 22-05-2016
Trận đấu khép lại mùa bóng ở Tây Ban Nha đã có một chút xáo động khi chính quyền thành phố Madrid thiết lập, sau đó gỡ bỏ lệnh cấm các CĐV Barcelona mang “Estelada” vào sân.
Barcelona vs Sevilla: Khi quả bóng lăn đi
Estelada là lá cờ tượng trưng cho sự độc lập của Xứ Catalonia. Vì trận đấu diễn ra tại sân vận động Vicente Calderon ở Madrid nên chính quyền thủ đô không muốn trận đấu trở thành cơ hội để các CĐV Barca một lần nữa nêu khẩu hiệu đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha.

Thế là trong suốt một tuần trước khi trận chung kết Cúp Nhà Vua 2015/16 diễn ra, những câu chuyện hấp dẫn về chuyên môn phần nào bị lép vế trước thông tin Barcelona cố hết sức để Madrid phải gỡ bỏ lệnh cấm. Người ta có thể vì những thông tin ấy mà bỏ qua việc Ivan Rakitic thừa nhận là anh cảm thấy nhớ Sevilla. Rakitic vẫn mang ơn CLB xứ Andalucia đã đưa anh sang Tây Ban Nha, cho anh cơ hội chạm tay vào cúp Europa League trước khi chấp cánh để anh đến với Barcelona. Rồi ở Barca, Rakitic đã giành “cú ăn ba” ngay trong mùa đầu tiên và đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp mùa này. 

Rakitic từng chơi cho Sevilla trước khi gia nhập Barca
Rakitic từng chơi cho Sevilla trước khi gia nhập Barca

Rakitic cho biết anh rất hay Facetime (một ứng dụng gọi điện thoại video) với Jose Antonio Reyes để hỏi tình hình ở Sevilla. Cuộc gọi gần nhất của họ, Rakitic chúc mừng Reyes và đồng đội cũ đã hoàn tất cú hat-trick vô địch Europa League. Nhưng bây giờ, họ sẽ là địch thủ của nhau trong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Đội thắng sẽ có cú đúp để kết thúc mùa bóng theo cách viên mãn nhất. 

Sevilla từ lâu đã là “nguồn cung” cầu thủ cho Barca. Từ xứ Andalucia, Sevilla đã bán cho Barca những cầu thủ hay nhất từ Daniel Alves đến Seydou Keita, từ Adriano, Rakitic cho đến Aleix Vidal. Trong 5 cái tên vừa nêu thì ngoại trừ Keita, tất cả đều sẽ có tên trong danh sách đăng ký của Barca để đá trận chung kết với Sevilla đêm nay, một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa.

Nhưng câu chuyện ấy phần nào bị khuất lấp bởi vụ “Estelada”. Chính quyền Madrid muốn người khác không nhìn thấy thông điệp độc lập của Catalonia, nhưng bây giờ thì người ta sẽ càng chú ý đến vấn đề này nhiều hơn, như một kiểu phản ứng ngược. 

Lá cờ Estelada đã không còn thường xuyên tung bay tại Nou Camp
Lá cờ Estelada đã không còn thường xuyên tung bay tại Nou Camp

Có một điều rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống bóng đá nhộn nhịp ở Barcelona thời gian qua. Đó là cựu chủ tịch Joan Laporta, người từ lâu vẫn dùng chính trị như cách để chiếm lấy tình cảm và cả những lá phiếu của cule, đã thất bại trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch Barca lần bầu cử gần nhất. Như vậy là quá rõ, chính các cule bây giờ cũng đang chia rẽ. Phân nửa chỉ muốn tập trung vào bóng đá, tách bạch nó với chính trị, và phân nửa thì vẫn muốn nhập cả hai vào một.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Barca giờ là một thương hiệu toàn cầu, họ cần phải mở rộng thương hiệu, tăng thêm nguồn thu, và các đối tác sẽ ngại ngần nếu làm việc với đội bóng có dính líu quá nhiều đến chính trị. Thế nên từ chỗ là “quân đội” của Xứ Catalonia, Barcelona giờ đã trở thành thực thể độc lập hơn. Có nhiều người thích vẫy Estelada, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ muốn vào sân xem Lionel Messi và đồng đội chơi thứ bóng đá rực lửa.

Nhưng dù có tranh luận gì đi nữa, tất cả rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho bóng đá khi quả bóng lăn đi. Ở Tây Ban Nha có một câu nói nổi tiếng: “Khi bò tót vào sân, tất cả ngồi xuống”. Tương tự như thế, khi quả bóng lăn đi, nó sẽ thay thế tất cả những chủ đề khác để trở thành nhân vật chính. Barca là đội bóng mạnh hơn toàn diện, nhưng Sevilla cũng đang cực kỳ hưng phấn và tin có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi khép lại một mùa giải cũng rất tuyệt vời ở Tây Ban Nha, dù trận đấu ấy vừa trải qua một xáo động nho nhỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x