FIFA đã chốt 24 cái tên cuối cùng cho đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh danh sách này.
Những người bị nghi ngờ
24 cầu thủ được FIFA chọn ra đều là những ngôi sao thượng hạng. Nhưng không phải tất cả trong số họ đã có màn trình diễn tốt trong năm 2017. Đơn cử như Andres Iniesta.
Với đẳng cấp của mình, Iniesta gần như được mặc định có một vị trí trong danh sách. Nhưng tiền vệ 33 tuổi đã xuống phong độ khá nhiều và đóng góp cho Barca cũng rất hạn chế. Pha bỏ lỡ đáng tiếc của anh sau đường chuyền thuận lợi của Leo Messi trong trận thua Juventus ở Champions League cũng là một dấu ấn đáng quên.
Iniesta đã xuống phong độ thấy rõ
Tương tự trường hợp của Iniesta là Manuel Neuer. Thủ môn số 1 của Bayern dính chấn thương nghiêm trọng trong giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, kể cả trước khi nghỉ thi đấu, phong độ của Neuer cũng không được tốt. Anh thậm chí để thủng lưới tới 8 bàn chỉ sau 4 trận tại vòng loại trực tiếp Champions League, qua đó góp phần vào thất bại ngay vòng tứ kết của Hùm xám.
Sự vắng mặt đáng tiếc
Dani Alves có một mùa giải xuất sắc đến không ngờ. Những tưởng việc chuyển sang Juventus chỉ là để dưỡng già nhưng hậu vệ người Brazil chứng minh điều ngược lại. Anh thể hiện phong độ ấn tượng như thời đỉnh cao ở Barca và làm cánh phải của Lão bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Alves tạo ra tới 4 đường kiến tạo chỉ ở vòng knock-out Champions League, trong đó đặc biệt là màn trình diễn siêu hạng trước Monaco tại vòng bán kết. Ngay cả lúc chuyển sang PSG, Alves cũng giành được danh hiệu đầu tiên với Siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, anh lại không mảy may được để ý trong danh sách của FIFA.
Alves là linh hồn bên cánh phải của Juventus
Ngoài ra, nếu như Zlatan Ibrahimovic được chọn thì việc loại Edinson Cavani cũng gây không ít tranh cãi. Tiền đạo người Thụy Điển ghi 28 bàn trên mọi mặt trận nhưng chấn thương trong giai đoạn cuối khiến anh không đóng góp được gì trong trận chung kết Europa League. Về phần Cavani, anh ghi tới 35 bàn sau 36 trận tại Ligue 1, đồng thời đóng góp 8 bàn tại Champions League.
Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là không một thành viên nào của Monaco góp mặt trong danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Bất cứ ai trong số Radamel Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Kylian Mbappe hay đặc biệt là Fabinho đều chơi quá xuất sắc. Nhất là Fabinho khi anh thực hiện tới 77 lần tắc bóng, 54 lần cắt bóng, tạo ra 33 cơ hội cùng 9 bàn thắng.
Danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất năm (24): Pierre Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Italia, AC Milan), Gianluigi Buffon (Italia, Juventus), Daniel Carvajal (TBN, Real Madrid), Paulo Dybala (Argentina, Juventus), Antoine Griezmann (Pháp, Atletico Madrid), Eden Hazard (Bỉ, Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, Manchester United), Andres Iniesta (TBN, Barcelona), Harry Kane (Anh, Tottenham Hotspur), N'Golo Kante (Pháp, Chelsea), Toni Kroos (Đức, Real Madrid), Robert Lewandowski (Ba Lan, Bayern Munich), Marcelo (Brazil, Real Madrid), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Luka Modric (Croatia, Real Madrid), Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid), Manuel Neuer (Đức, Bayern Munich), Neymar (Brazil, Paris St Germain), Sergio Ramos (TBN, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (BĐN, Real Madrid), Alexis Sanchez (Chile, Arsenal), Luis Suarez (Uruguay, Barcelona), Arturo Vidal (Chile, Bayern Munich).
UEFA vừa cho công bố danh sách rút gọn cho đề cử cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017. Theo đó Gianluigi Buffon (Italia, Juventus), Lionel Messi (Argentina, Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Real Madrid) là 3 ƯCV cuối cùng được giữ lại.
Tiền vệ Kaka đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp hết sức khôi hài trong trận thua của Orlando City trước New York Red Bulls tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
HLV Shin Tae Yong ký bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với LĐBĐ Indonesia. Nếu hoàn thành, ông sẽ trở thành HLV làm việc lâu năm thứ 2 trong vòng 3 thập kỷ của bóng đá Đông Nam Á.
Vòng khu vực Cúp chiến thuật #1 được tổ chức từ ngày 26/4-28/4. Đây là giải vòng loại đầu tiên trong hệ thống 3 giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó xác định các tuyển thủ tham dự vòng chung kết Golden Spatula tổ chức vào tháng 7 tới.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn