CÂU CHUYỆN THỂ THAO

Bật mí chuyện săn "chân dài" bóng chuyền Việt: Hành trình gian nan và ly kỳ để tìm ngọc thô

Huy Quang
13:37 ngày 13-02-2015
Nhờ mặt bằng thu nhập vượt quá mức 10 triệu đồng/tháng lại dễ nổi tiếng, việc trở thành một vđv bóng chuyền nữ đã trở thành một giấc mơ của nhiều cô gái trẻ.
Bật mí chuyện săn "chân dài" bóng chuyền Việt: Hành trình gian nan và ly kỳ để tìm ngọc thô
Các “lò” đào tạo mỗi đợt thi tuyển đều luôn quá tải, nhưng rất nhiều tài năng lại có được nhờ các chuyến đi “săn chân dài” ly kỳ như trong phim của các HLV, tiêu biểu như chuyên gia kỳ cựu Lương Khương Thượng ở đất Long An.

LANG THANG NGOÀI CHỢ, ĐỘT NHẬP VÀO TRƯỜNG, BỊ NGHI… MẸ MÌN 
Bóng chuyền nữ đã hấp dẫn đến mức mỗi khi các “lò” đào tạo thi tuyển giống hệt như một kỳ thi Đại học của một trường đầu bảng, với tỷ lệ chọi luôn vượt quá 100 lấy 1, đảm bảo có thể chọn ra những nhân tố đúng tiêu chí. 

Tuy nhiên, các HLV vẫn luôn coi trọng đặc biệt một “kênh” khác là lặn lội tới các vùng sâu xa để săn “chân dài”. Trong đó, chuyên gia số 1, người khởi đầu cho cách thức rất Việt Nam ấy chính là cựu HLV trưởng ĐTQG Lương Khương Thượng, người đã một tay gây dựng nên đội bóng Long An lừng danh. 

Giờ đã đỡ song cách đây không lâu việc này gian khổ vô cùng, thậm chí phần nào đó còn nguy hiểm. Ông Thượng từng vài lần bị công an các địa phương miền Tây mời về đồn, vì nghi ngờ những dấu hiệu giống hệt như mẹ mìn. Đơn giản bởi vì người ta thấy ông đột ngột xuất hiện rồi lang thang ngoài chợ, đột nhập vào các trường trong giờ ra chơi hay tan học và lúc nào cũng chỉ nhìn ngó các em nữ sinh có chiều cao tốt. 

Nếu nhìn bề ngoài càng đáng ngờ hơn khi ông lẽo đẽo bám sát “mục tiêu”, rồi về tận nhà để thuyết phục chính các em và gia đình cho con theo bóng chuyền mà hầu hết trường hợp đều không biết gì đến thể thao, cũng như ông thầy lạ mặt. Tuy gian khổ song theo ông Thượng, phương thức “cố điển” này lại rất hiệu quả. Có đến quả nửa số thành viên của đội nữ Long An, từ ngôi sao Nguyễn Thị Hộ khi trước,  Ngọc Hoa hiện tại hay mới đây nhất là tài năng trẻ Thanh Thúy đều được phát lộ nhờ cách thức tìm kiếm tài năng này.

HLV Lương Khương Thượng tiến hành kiểm tra chiều cao của một em học sinh

CHỦ CÔNG SỐ 1 VIỆT NAM ĐƯỢC “GẶT” TỪ MỘT LẦN ĐỘI MƯA  ĐI CHỢ 
Thành công đầu tiên của ông Thượng và cả môn bóng chuyền trong việc săn “chân dài” từ những lần lang thang, đột nhập ấy chính là 16 VĐV lứa đầu làm nên tượng đài Dệt Long An lẫy lừng trong suốt thập niên 1990, với 3 lần vô địch quốc gia. 

Trong đó, kinh điển nhất có thể kể ra trường hợp của chủ công số 1 Việt Nam một thời Nguyễn Thị Hộ. Hộ ngẫu nhiên lọt vào mắt xanh của thầy Thượng trong một lần đi chợ giữa trời mưa tầm tã , nhờ chiểu cao 1m72 rất hiếm của một cô gái 16 tuổi khi ấy, chưa kể còn hay hơn nữa bởi cả chân tay đều dài và thẳng một cách khác biệt. 

Ông Thượng lập tức  áp sát “mục tiêu” trong sự kinh ngạc của cô thiếu nữ mới lớn, rồi đi bộ theo Hộ suốt 2 cây số để vận động gia nhập đội bóng chuyền. Không chỉ Hộ lắc đầu nguây nguẩy mà tình thế càng trở nên vô vọng khi vừa về đến nhà, ông Thượng đã bị bà mẹ kiên quyết mời ra khỏi nhà vì cho rằng “bóng chuyền gì, lừa đảo thì có”. 

Không nản, ông đứng lì ở gốc cây cóc, ướt như chuột lột, để rồi bà mẹ thương tình mời vào nhà trú mưa với yêu cầu không nói gì đến bóng chuyền. Thật may qua cậu chuyện, ông mới biết bố của Hộ là Bí thư Đảng ủy xã, và sau đó tìm ra một cách hữu hiệu nhờ Giám đốc Sở TDTT và Chủ tịch huyện thuyết phục bố Hộ với tư cách “đồng chí đồng đội” đồng ý cho con theo bóng chuyền. Nhờ thế, chỉ mất mấy năm, Long An và ĐTQG đã có một chủ công hay nhất nước với những cú đập tay trái như búa bổ. 

NĂN NỈ, DỌA VÀ ĐẤU RƯỢU ĐỂ CÓ “SẾU VƯỜN” CAO NHẤT NƯỚC 
Ông Thượng vẫn còn nhớ như in mình đã choáng như thế nào khi dự một tiết học thể dục tại trường phát hiện ra Trần Thị Thanh Thúy – cô học trò Bình Dương lớp 7 mới 13 tuổi song đã cao tới 1m78, tức là hơn hầu hết các tuyển thủ hiện tại của ĐTQG. Ngoài ra, các chỉ số sải tay, tầm với, sức bật tại chỗ của Thúy đều vượt xa các bạn cùng trang lứa. 

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy, một trong những ngôi sao đã được thầy Lương Khương Thượng nhào nặn

Hiểu rằng đây là một “viên ngọc thô’ cả đời tuyển chọn có khi cũng chỉ gặp được một lần, ông tức tốc tìm đến nhà để gặp bố mẹ. Thúy đồng ý nhưng khổ nỗi cả gia đình – vốn rất có điều kiện, lại chỉ có mỗi cô con gái từ chối ngay. 
Sau hai lần lặn lội qua lại, ông Thượng vẫn bất lực cho dù đã dùng đủ cách, từ thuyết phục, năn nỉ nào Thúy sẽ thành tài, có nghề nghiệp ổn định, vì bóng chuyền Việt Nam cho đến “dọa” Thúy cao như thế sẽ chỉ tìm được chồng trong môi trường thể thao… 

Phải đến lần thứ 3, bên cạnh trình bày mọi nhẽ, ông Thượng phải lấy thêm minh chứng của bản thân, có một con duy nhất vẫn cho theo thể thao và rất ổn, bố mẹ Thúy mới xuôi xuôi. Và tất cả chỉ kết thúc bởi một bữa đối rượu mà ông Thượng  phải uống đến say túy lúy để chứng tỏ sự chân thành, mong muốn thiết tha của mình, bố Thúy mới kết luận “Thôi thầy đưa cháu đi, tôi giao phó cháu cho thầy”.  Qua đúng 4 năm, cô nữ sinh 1m78 đã vụt lên thành chủ công của ĐTQG với chiều cao kỷ lục 1m89.  

Không biết có phải từ mẫu hình săn “chân dài” của Long An, trực tiếp là HLV Lương Khương Thượng, với thành công kỳ lạ, các CLB tại Việt Nam đều đua nhau học theo, thậm chí còn cắt cử người chuyên làm nhiệm vụ đi cơ sở tuyển quân, hay đặt ra chế độ cộng tác viên tại chỗ và trả tiền cho ai cung cấp thông tin về các nhân tố mới lạ.

THÔNG TIN
:
Bóng chuyền nữ lần đầu lên phim 

Các “chân dài không son phấn” bóng chuyền đã lần đầu đi vào nghệ thuật, với bộ phim truyền hình dài 36 tập mang tên “Bản kê số phận” vừa được phát sóng trên truyền hình gây tiếng vang. 


Tác phẩm của đạo diễn Trần Ngọc Giàu phản ánh rất chân thực và sinh động về cuộc sống của các nữ cầu thủ bóng chuyền, trong đó tập trung khai thác về số phận, ngã rẽ muôn nẻo, cả những cơ hội và cạm bẫy mà họ phải đối mặt sau khi giải nghệ. Điểm nhấn về nội dung là hành trình vươn lên và những éo le của hai nữ cầu thủ tài năng, giàu khát khao trong cùng một đội bóng, và mối tình tay ba với HLV của chính mình. 

Ngoài dàn diễn viên trẻ đẹp, “Bản kê số phận” có sự góp mặt của các sinh viên của trường Đại học TDTT TPHCM. Được biết, nhà sản xuất đã dự tính mời một số ngôi sao bóng chuyền như Kim Huệ, Phạm Yến tham gia song vì nhiều lý do, nhất là thời gian nên không thực hiện được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Louis Van Gaal không giỏi về chuyển nhượng Louis Van Gaal không giỏi về chuyển nhượng

    Ông nổi tiếng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới năm 1995, qua việc đưa đội bóng trẻ trung và đầy tài năng Ajax Amsterdam lên ngôi vô địch Champions League.

  • Mỹ nhân chuyển giới Lâm Chi Khanh: “Tôi rất thích Công Phượng!” Mỹ nhân chuyển giới Lâm Chi Khanh: “Tôi rất thích Công Phượng!”

    Từ khi phẫu thuật chuyển giới thành công, Lâm Chi Khanh trở thành một trong những cái tên hot của showbiz. Trong cuộc trò chuyện mới đây với BĐ&CS, cô đã tiết lộ bí quyết ăn uống và tập gym để giữ vóc dáng của mình. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ bóng đá Việt Nam và niềm yêu mến ĐT U19, đặc biệt là Công Phượng.

  • Thần đồng Tennis - Lý Hoàng Nam: Mục tiêu Top 300 ATP của cậu bé nhặt bóng Thần đồng Tennis - Lý Hoàng Nam: Mục tiêu Top 300 ATP của cậu bé nhặt bóng

    Tay vợt 18 tuổi quê Tây Ninh vừa làm nên lịch sử cho làng tennis Việt Nam khi lọt vào tới vòng 2 Australian Open trẻ, và thậm chí là vòng 3 nếu như có thêm một chút bản lĩnh và may mắn không để đối thủ lội ngược dòng.

  • Linda Trương: Nàng "công chúa" Việt kiều...đốt tiền tỉ vì trót yêu Linda Trương: Nàng "công chúa" Việt kiều...đốt tiền tỉ vì trót yêu

    Mỗi năm bỏ ra cả mấy trăm triệu về nước chỉ để tham dự giải VĐQG hay dự các giải quốc tế dưới màu áo ĐTVN, thiếu nữ Việt Kiều xinh đẹp tại Ukraine Linda Trương thực sự là một tuyển thủ độc nhất vô nhị của TTVN, với một tình yêu vô điều kiện và gần như… đơn phương.

  • Kình ngư khuyết tật Võ Thanh Tùng: Lập kỳ tích, tậu nhà lầu & đưa nàng về dinh Kình ngư khuyết tật Võ Thanh Tùng: Lập kỳ tích, tậu nhà lầu & đưa nàng về dinh

    Không còn là giấc mơ hay điều ước, chàng trai 29 tuổi liệt chân đã hoàn thành cuộc vượt khó kỳ diệu nhất đời với 5 lần đăng quang tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á cùng sự thăng hoa của tình yêu với bà chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp Trúc Phương.

  • Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Sắc đành đòi một, tài đành họa hai Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Sắc đành đòi một, tài đành họa hai

    Chơi giỏi tới 3 môn, từng 3 lần liên tiếp vô địch Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định môn cầu lông, Kỳ Duyên đã có thể trở thành cao thủ thể thao nếu muốn. Và như thừa nhận của cựu học sinh chuyên Pháp của “lò” Lê Hồng Phong - Nam Định, chính thể thao đã đóng vai trò quyết định trên hành trình đăng quang Hoa hậu Việt Nam của mình.

  • Chelsea: Đi trước các  đối thủ một bước Chelsea: Đi trước các đối thủ một bước

    Phần còn lại của Premier League đang nhìn Chelsea bằng ánh mắt ghen tỵ vì đội hình trẻ trung và có chiều sâu của The Blues.

  • Phil Neville dọa "thịt" Rosicky: Lý lẽ của phe... bất tài Phil Neville dọa "thịt" Rosicky: Lý lẽ của phe... bất tài

    Hậu vệ một thời Phil Neville, hiện đang là BLV của hãng thông tấn BBC, đã bị CĐV Arsenal phản đối dữ dội sau khi phê bình kiểu chuyền bóng ngẫu hứng của tiền vệ Tomas Rosicky ở trận thắng 3-2 của Arsenal trước Brighton ở Cúp FA. Rút cuộc, Phil Neville phải “nói lại cho rõ” về cách bình luận không thể chấp nhận của anh trước tài nghệ của Rosicky.

  • Cesc Fabregas: “Chelsea vẫn thiếu cá tính” Cesc Fabregas: “Chelsea vẫn thiếu cá tính”

    Chelsea hiện nay có thừa tài năng, nhưng vẫn chưa sánh được với những thế hệ đàn anh trước đây về cá tính. Đấy là nhận định của Cesc Fabregas trong buổi trả lời phỏng vấn cho tờ Telegraph.

  • Chuyện nữ hoàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật: Vui giành Bạc nhưng buồn vì em Chuyện nữ hoàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật: Vui giành Bạc nhưng buồn vì em

    Mới chưa đầy 22 tuổi, cua-rơ xinh đẹp và cá tính quê An Giang đã xác lập vị thế của một “nữ hoàng” trong làng xe đạp khi đoạt tấm HCB lịch sử tại ASIAD 2014, cùng vô số thành tích tại các giải quốc nội và khu vực.

  • Chelsea: Thay đổi đội hình triệt để Chelsea: Thay đổi đội hình triệt để

    Chỉ có 4 trong 18 cầu thủ Chelsea dự trận chung kết Champions League 2012 hiện còn tồn tại trong danh sách đội. Đó là Petr Cech, Gary Cahill, John Obi Mikel và Didier Drogba. Cahill là cầu thủ duy nhất trong số này thường xuyên góp mặt trong đội hình chính.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x