Bayern & chút hương xưa của bóng đá Đức

Kinh Thi Kinh Thi
18:00 ngày 01-05-2018
Xã hội thế nào, bóng đá thế ấy. Hồi năm 2010, theo đề nghị của thủ tướng Angela Merkel, tổng thống Đức Christian Wulff đã trao cho HLV Joachim Loew và các thành viên Mannschaft những chiếc huân chương vào loại cao quý nhất của nước Đức. Đấy là một cuộc tôn vinh vô tiền khoáng hậu trong làng bóng Đức.
Bayern & chút hương xưa của bóng đá Đức
Vì thành tích... hạng ba World Cup? Manschaft từng 4 lần vô địch World Cup, 3 lần vô địch EURO, sau 14 lần đá trận chung kết ở hai giải bóng đá lớn nhất thế giới. Về mặt chuyên môn, chỉ được hạng ba kể như là đã thất bại. Nhưng thủ tướng Merkel khi ấy nhấn mạnh: “Đội tuyển Đức do HLV Joachim Loew dẫn dắt tại World Cup 2010 là một tấm gương tuyệt vời, phản ánh rất chuẩn xác xã hội Đức”.

Đấy là tập hợp của những cầu thủ gốc Tây Ban Nha, Ba Lan, Ghana, Brazil, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria... Đấy là “sự phản chiếu xã hội Đức” mà bà Merkel muốn thấy. Tóm lại, đấy là sự tuyệt vời trong mắt một chính khách. Thế, đâu là sự tuyệt vời trong mắt một fan bóng đá? Cũng vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Rút cuộc, Đức “chỉ đứng thứ ba” mà bà Merkel tôn vinh cũng đã trở thành những nhà vô địch tại World Cup 2014. 

Trẻ trung, tốc độc, thiên về tấn công... là những nét mới hấp dẫn mà bóng đá Đức luôn thể hiện rõ trong khoảng chục năm gần đây. Ngược lại, những gì người ta từng biết về bóng đá Đức ngày xưa, từng là những chi tiết để “định nghĩa” bóng đá Đức, thì đã vơi hẳn, nếu không muốn nói là đã gần như mất hết. Đúng là bóng đá phản ánh xã hội. Xã hội Đức thay đổi nhiều nhất Tây Âu (không tin, cứ hỏi Thủ tướng Anh Theresa May!).

Ngày xưa, Đức là “vua lội ngược dòng”. Bóng đá Đức là như vậy, chứ không nhất thiết phải phân biệt ĐTQG hay các CLB. Họ từng thua trước 0-2 mà vẫn thắng ngược 3-2 trong trận chung kết World Cup 1954. Họ bị dẫn bàn bởi Anh (0-2) và Pháp (1-3) ở các trận knock-out khốc liệt tại các kỳ World Cup 1970, 1982, nhưng đều thắng ngược thật hào hùng. Còn cơ man những chiến tích khác nữa. Thua trước 0-3 ở trận chung kết lượt đi, Leverkusen vẫn thắng lại Espanyol 3-0 trước khi đoạt Cúp UEFA năm 1988. Đấy là bản lĩnh, là “tinh thần thép”, là thứ đặc sản tuyệt vời nhất mà bóng đá Đức từng có.


Bây giờ, Bayern Munich có thể thắng lại trên sân Bernabeu để giành suất vào tranh chung kết Champions League, sau khi đã thua Real Madrid 1-2 ngay tại sân nhà ở trận lượt đi? Vài chục năm trước, không ai lại hỏi như thế. Vì đương nhiên người Đức có thể thắng ngược. Giới hâm mộ Đức thậm chí sẽ nói hơi khác: “sẽ”, chứ không phải “có thể”! 

Khi giới hâm mộ Bayern đang cố lục lọi ký ức, cố tìm ra chút hương xưa và mong nó lại xuất hiện như một vũ khí lợi hại nơi đội bóng của Jupp Heynckes, thì thật đáng tiếc cho họ, khi phải chỉ ra sự thật phũ phàng. Bóng đá Đức giờ quá khác rồi. 

Kể cả khi vô địch World Cup 2014 đi nữa, Mannschaft cũng đã tiến đến giải ấy bằng một hành trình mà chính người Đức phải dụi mắt nhiều lần khi xem lại kết quả. Họ dẫn trước 4 bàn, ngay trên sân nhà, và để Thụy Điển gỡ hòa 4-4! Nói đâu cho xa, ngay trong trận thua Real ở lượt đi, Bayern cũng chính là đội đã dẫn điểm, trong tình thế áp đảo, ngay trên sân nhà.

Bây giờ, bóng đá là phải bay bướm. Và khi cả một nền bóng đá lớn như bóng đá Đức chuyển mình để chạy theo vẻ đẹp, họ phải chấp nhận là không còn sức mạnh từ ý chí, hiệu quả như trước nữa. Bóng đá Đức là phải lấy kỷ luật làm đầu. Và tất nhiên, khi người Đức muốn rằng bóng đá của họ có thêm phẩm chất sáng tạo, tất nhiên họ phải hy sinh phẩm chất kỷ luật. Đấy là những điều không hề đi đôi với nhau. Với Bayern hoặc bóng đá Đức bây giờ, thắng ngược chỉ là một giấc mơ.

Bayern Munich 4-1 E.Frankfurt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Zinedine Zidane: Đặc biệt hay không vẫn là chiến tướng Zinedine Zidane: Đặc biệt hay không vẫn là chiến tướng

    "Không có gì" là cảm giác Zinedine Zidane đem đến cho người xem. Tuy nhiên, đã đến lúc phải xem xét rằng Zidane là một nhà cầm quân đại tài.

  • Khát khao của Bayern có đủ thiêu rụi Real? Khát khao của Bayern có đủ thiêu rụi Real?

    Pháo đài Bernabeu của Real Madrid không hề vững chãi còn Bayern Munich với bản lĩnh Đức luôn đáng sợ mỗi khi rơi vào thế khó. Vì vậy, Bayern vẫn còn nhiều cơ hội để lội ngược dòng.

  • Heynckes nhắc khéo trọng tài bắt trận lượt về Heynckes nhắc khéo trọng tài bắt trận lượt về

    Trước trận bán kết lượt về Champions League 2017/18 giữa Real Madrid và Bayern Munich, HLV Jupp Heynckes đã có động thái đi tắt đón đầu nhằm giúp đội nhà giảm thiểu nguy cơ bị trọng tài xử ép.

  • Liverpool và Roma đụng trọng tài mang vận đen ở lượt về Liverpool và Roma đụng trọng tài mang vận đen ở lượt về

    Trọng tài người Slovenia, Damir Skomina sẽ bắt chính trận bán kết lượt về Champions League 2017/18 giữa Roma và Liverpool tại Olimpico.

  • James Rodriguez: 'Trở lại Madrid không phải để báo thù' James Rodriguez: 'Trở lại Madrid không phải để báo thù'

    Tại buổi họp báo trước cuộc tái đấu với Real Madrid của Bayern Munich, người tham gia trả lời phỏng vấn cùng HLV Jupp Heynckes là James Rodriguez, một cầu thủ vẫn đang thuộc biên chế Real.

  • Heynckes tin Bayern có thể thắng ngược Real Heynckes tin Bayern có thể thắng ngược Real

    Bất chấp Bayern Munich không có 3 trụ cột Arturo Vidal, Arjen Robben và Jerome Boateng khi làm khách của Real Madrid, trong bối cảnh họ đã thua 1-2 ở lượt đi, HLV Jupp Heynckes vẫn tin Hùm xám có thể lội ngược dòng để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2017/18.

  • Mueller 'đá xoáy' 2 bàn việt vị của Real mùa trước Mueller 'đá xoáy' 2 bàn việt vị của Real mùa trước

    Trước thềm bán kết lượt về Champions League, Thomas Mueller đã nhắc lại 2 bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị của Real Madrid vào lưới Bayern Munich cũng tại giải đấu này mùa trước.

  • Niklas Suele & thử thách lớn nhất sự nghiệp Niklas Suele & thử thách lớn nhất sự nghiệp

    Vào đêm nay, Niklas Suele sẽ bước ra Bernabeu và cùng Mats Hummels hợp thành bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành Sven Ulreich. Cách đây 8 tháng, anh đã từ chối Chelsea và gia nhập Bayern chỉ để được chơi một trận đấu như thế này: chạm trán Real Madrid ở bán kết Champions League, sau đó đối mặt với Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu

  • Chờ một Bayern tươi mới hơn trước Real Chờ một Bayern tươi mới hơn trước Real

    Bayern ở thời điểm hiện tại như một bệnh viện thu nhỏ khi nhiều trụ cột chấn thương. Nhưng Jupp Heynckes vẫn có trong tay những nhân tố có thể gây bất ngờ cho Real vào đêm nay.

  • Bayern có dám để Lewandowski dự bị? Bayern có dám để Lewandowski dự bị?

    Thống kê cho thấy, Robert Lewandowski rất ít khi ghi bàn trong các trận đấu thật sự quan trọng. Trong tình thế đã bị dồn vào chân tường, HLV Jupp Heynckes có dám thay đổi một cách táo bạo: xếp Lewandowski vào ghế dự bị trong chuyến làm khách tại Bernabeu?

  • Sandro Wagner, vũ khí bí mật của Heynckes trước Real Sandro Wagner, vũ khí bí mật của Heynckes trước Real

    Cách đây 1 tuần, trong đêm Lewandowski lãng phí các cơ hội để kết liếu Real, Sandro Wagner ngồi lặng lẽ suốt 90 phút trên ghế dự bị. Kể từ khi chuyển tới Allianz Arena vào tháng 1, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của chính Bayern chỉ ra sân 38 phút ở Champions League và bị coi là người thừa ở những cuộc đọ sức quan trọng như trận đấu với Real.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x