Bayern hạ Anderlecht: Một chiến thắng tồi và đắt đỏ

VỊNH SAN
11:38 ngày 24-11-2017
Sau khi đánh bại Anderlecht rạng sáng qua, chuỗi trận thắng của Bayern dưới thời Jupp Heynckes đã được nâng lên con số 9. Song không ai ở Bayern có thể vui mừng khi rời đất Bỉ, bởi màn trình diễn tệ hại của Hùm xám và cái giá phải trả là chấn thương của hai trụ cột.
Bayern hạ Anderlecht: Một chiến thắng tồi và đắt đỏ

Đêm căng thăng ở Brussel

“Chúng tôi khó có thể hạnh phúc với kết quả này. Trong một thời gian dài, đây là trận đấu tồi tệ nhất”, hậu vệ Jerome Boateng nói trên đường rời sân Constant Vanden Stock. HLV Jupp Heynckes dĩ nhiên cũng đồng tình với hậu vệ 29 tuổi này, khi thừa nhận các học trò đã chơi kém đến mức không thể nhận ra, đặc biệt là trong hiệp 1. 

Bayern cầm bóng nhiều nhưng bất lực để tạo nên mối đe dọa, trong khi lại gây ra vô số sai lầm ở hàng phòng ngự. Những cú phá bóng cẩu thả, chuyền về bất cẩn và các pha xử lý vội vàng đã tạo cơ hội cho Anderlecht liến tiếp bắn phá. Mỉa mai thay, Sven Ulreich - người thường mang đến tai họa - bỗng nhiên vụt biến thành người hùng. Như Heynckes nói, đội chủ nhà có “3 đến 4 tình huống ăn bàn rõ rệt” mà khung thành Bayern vẫn không đổ sập nhờ sự xuất sắc của thủ môn Ulreich.     

Đội quân của Heynckes đã may mắn khi không phải nhận thất bại, thậm chí còn ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng tất nhiên nó không miễn phí. Họ phải trả giá rất đắt cho chiến thắng bằng 2 chấn thương nghiêm trọng của Thiago và Arjen Robben. 

Theo HLV Heynckes, Thiago - người rời sân phút 44 - bị chấn thương cơ rất nặng. Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic của Bayern thì cho biết, tiền vệ này có thể nghỉ vài tháng. Nếu điều đó là sự thật, đây sẽ là lần vắng mặt lâu nhất của Thiago sau 12 ca chấn thương nhỏ lẻ kể từ mùa 2014/15. Còn Robben, mặc dù ôm đùi đau đớn sau 3 phút đầu hiệp 2, nhưng tình hình có vẻ khá hơn đôi chút. Heynckes nói rằng vấn đề của ngôi sao người Hà Lan “không quá tệ” và khả năng anh chỉ phải nghỉ 1 tuần.   


Cố gắng tìm chút lạc quan 

Nếu có gì để các CĐV Bayern lạc quan, thì đó là việc các chấn thương xuất hiện vào lúc Hùm xám đã khống chế được cục diện ở các giải đấu mà họ tham dự. Tại Champions League, nhiệm vụ giành vé vào vòng knock-out đã hoàn thành. Còn ở Bundesliga, chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp khiến họ bỏ xa đội xếp thứ hai tới 6 điểm. 

Thêm vào đó, 90 phút đầy lo lắng và căng thẳng ở Constant Vanden Stock cũng là lời cảnh tỉnh cho Heynckes, thúc đẩy chiến lược gia 72 tuổi kiện toàn Hùm xám trước khi mùa giải bước sang giai đoạn nước rút. Bayern rõ ràng không phù hợp với sơ đồ 4-3-3 và một số thử nghiệm đã không phát huy hiệu quả.

Heynckes nên đặt niềm tin nhiều hơn vào James Rodriguez. Trong khoảng thời gian James có mặt trên sân, khu vực hành lang của Bayern hoạt động hiệu quả hơn hẳn. Cầu thủ người Colombia liên tục mở ra khoảng trống và luôn tìm ra Lewandowski giữa các hậu vệ đối phương. Với 3 đường chuyền có khả năng dẫn đến bàn thắng, không ai làm tốt hơn James ở khía cạnh sáng tạo. 

Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt Bayern, Heynckes biết rằng chỉ chiến thắng thôi là chưa đủ. Đội bóng này cần sự chắc chắn và sức lôi cuốn. Trở về từ Brussel, Heynckes chắc chắn có rất nhiều việc phải làm.

Hai “ông trùm” chấn thương
Trong thời gian khoác áo Bayern, Thiago đã dính 19 chấn thương các loại, nghỉ 527 ngày và bỏ lỡ 105 trận đấu. Robben còn nhiều hơn, với 41 lần ghé thăm bệnh xá, nghỉ 851 ngày, dẫn tới vắng mặt ở 137 trận. Với hai cầu thủ này phải nghỉ thi đấu, danh sách chấn thương của Bayern hiện đã tăng lên con số 7. 

8 - Đánh bại Anderlecht, Heynckes là HLV đầu tiên của Bayern thắng 8 trận liên tiếp ở Champions League. Đây cũng là chiến thắng thứ 25 của ông ở đấu trường này sau 31 trận dẫn dắt Hùm xám (chỉ thua 5, tức 16,1%).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Chelsea tại Champions League: Thành công trong hình hài mới Chelsea tại Champions League: Thành công trong hình hài mới

    Đánh bại Qarabag với tỷ số 4-0, Chelsea đã đủ điểm vượt qua vòng bảng Champions League. Chiến tích của nhà ĐKVĐ Premier League một phần xuất phát từ những chuyển biến trong chiến thuật mà HLV Antonio Conte mang tới. Chelsea hiện nay có thể ra sân với sơ đồ khác nhau và vẫn đều đặn giành chiến thắng.

  • PSG: Con quái vật thành Paris PSG: Con quái vật thành Paris

    Trong khi chờ những đối thủ tương xứng, rạng sáng qua, PSG tiếp tục dạo chơi trên xác của Celtic như đã từng làm với Anderlecht, Bayern Munich. Hàng công khủng khiếp với những Neymar, Mbappe, Cavani đang reo rắc nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu.

  • Ter Stegen, 'cột chống trời' của Barca Ter Stegen, 'cột chống trời' của Barca

    Nếu như Messi là nguồn cảm hứng trên hàng công, thì Ter Stegen lại là chỗ dựa tinh thần nơi hàng thủ Barca. Ở trận hòa 0-0 với Juventus rạng sáng qua, thủ môn người Đức lại có một màn trình diễn tuyệt vời khi cản phá thành công cả 3 cú dứt điểm trúng đích của đối phương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x