Bayern lại “đơn thương, độc mã” trên đường đua Bundesliga

Đức Anh
02:44 ngày 06-11-2017
Lần lượt đánh bại RB Leipzig (2-0) rồi Dortmund (3-1) ở 2 vòng gần nhất, Bayern đã tạo nên khoảng cách 4 và 6 điểm so với 2 đối thủ xếp sau. Cuộc đua tam mã vừa hình thành tại Bundesliga 2017/18 đang có dấu hiệu trở lại là màn độc diễn quen thuộc của Hùm xám.
Bayern lại “đơn thương, độc mã” trên đường đua Bundesliga

Những chướng ngại vật ở phía sau

Ngay sau khi Jupp Heynckes được bổ nhiệm thay Carlo Ancelotti dẫn dắt Bayern, người ta đã nói đến những khó khăn về lịch thi đấu của Hùm xám. Bayern không chỉ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc mà còn đầy khó khăn trong bối cảnh thể lực không tốt và nhiều trụ cột chấn thương. Đó là 2 trận đấu mang tính quyết định với Celtic tại Champions League, 2 trận đấu với RB Leipzig ở Cúp QG và Bundesliga và cuối tuần qua là chuyến làm khách trên sân Dortmund.

Thế nhưng, Bayern của Heynckes đã “nuốt” trọn lịch thi đấu khủng một cách ngon lành với chuỗi kết quả hết sức ấn tượng. Họ giành vé dự knock-out Champions League 2017/18 sớm 2 vòng sau 2 chiến thắng trước Celtic, loại RB Leipzig để vào vòng 3 Cúp QG và 2 trận thắng trước các đối thủ trực tiếp RB Leipzig và Dortmund để độc chiếm ngôi đầu Bundesliga.

Dortmund 1-3 Bayern Munich

Đã có những ý kiến khắt khe cho rằng Bayern quá may mắn dưới thời Heynckes. Đó là khi trong cả 2 trận đấu với đối thủ khó chơi RB Leipzig, Bayern đều được chơi hơn người, trong đó trận đấu tại Bundesliga họ được chơi hơn người ở hơn  2/3 thời gian. Nhưng trước Dortmund, Bayern của Heynckes đã thuyết phục tất cả.

Ngay tại Signal Iduna Park đêm thứ Bẩy vừa qua, Bayern đã cho thấy họ vượt trội Dortmund về mọi mặt. Trước một Dortmund chơi bóng dựa nhiều vào sự ngẫu hứng, Bayern với lối chơi được tổ chức chặt chẽ đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của đối thủ. Xem Bayern đấu với Dortmund, ta thấy đó là một tập thể gắn kết, chơi với ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là dấu ấn và sự khác biệt mà Heynckes mang lại cho Bayern so với một tập thể rệu rã và vô ý thức dưới sự dẫn dắt của Ancelotti.


Không chỉ có thế, Heynckes còn tỏ ra cao tay hơn hẳn so với người đồng nghiệp bên phía Dortmund. Với Javi Martinez, Thiago Alcantara và James Rodriguez ở giữa sân, Bayern vượt trội đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng trong hiệp 1. Hùm xám sử dụng nhiều những miếng đánh bên cánh trái, với tốc độ của David Alaba và đặc biệt là Kingsley Coman để làm xáo trộn cơ cấu hàng thủ của đội chủ nhà. Để rồi chính những cầu thủ bên hành lang phải mới là những người tạo ra sự khác biệt. 

Arjen Robben với khả năng di chuyển thông minh đã có khoảng trống đón đường chuyền của James để dứt điểm mở tỷ số. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Robben cũng đã phối hợp với Joshua Kimmich trước khi hậu vệ phải căng ngang cho Robert Lewandowski giật gót nhân đôi cách biệt.

Lại “độc mã”  trên đường đua

Đó chính là Bayern của Heynckes mà người ta muốn thấy. Một Bayern được tổ chức chặt chẽ, già giơ về kinh nghiệm và lạnh lùng trong việc kết liễu đối thủ.

Trận thắng Dortmund 3-1 là trận đấu cuối trong chuỗi 7 trận đấu diễn ra liên tục trong 22 ngày của Bayern. Đối với đội hình già nua của Bayern hiện tại thì đó đáng ra là một trận đấu rất khó khăn. Thế nhưng, với những tính toán nhân sự hợp lý, Heynckes vẫn có được một Bayern sung mãn nhất tại Signal Iduna Park. Đó chính là một thành công khác của Heynckes trong việc tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ trong quãng ngắn.


Với những gì đã diễn ra, có thể nói giai đoạn 1 trong hành trình trở lại dẫn dắt Bayern lần thứ 4 của Heynckes đã kết thúc một cách mỹ mãn. Đó cũng là một trong những giai đoạn khó khăn nhất với Heynckes. Để giờ đây, Hùm xám đã sẵn sàng cho màn tăng tốc phía trước. 

Theo lịch thi đấu, Bayern sẽ chỉ phải gặp các đối thủ yếu là Augsburg (sân nhà - SN), M’gladbach (sân khách - SK), Hannover (SN), Frankfurt (SK), Cologne (SN) và Stuttgart (SK) trong 6 vòng đấu còn lại của lượt đi. Với phong độ hiện tại cùng sự trở lại của các trụ cột, sẽ không bất ngờ nếu Bayern toàn thắng trong cả 6 trận đấu còn lại. Nếu làm được điều đó, họ chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách với các đội xếp sau khi RB Leipzig mùa này không ổn định như trước còn Dortmund thì vẫn đang trong đà tuột dốc.

Kịch bản Bayern một mình một ngựa băng về đích tại Bundesliga 2017/18 cũng vì thế đang dần hiện ra…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x