Bayern đã tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp QG Đức khi để thua Frankfurt 1-3 rạng sáng qua dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Nhưng thất bại đó đến là hợp lý, khi Hùm xám không cho thấy được sự khao khát, quyết tâm để giành cúp…
Kết thúc kịch tính
“Frankfurt đã dành cả trận đấu để chống đỡ các đợt tất công của chúng tôi và ra đòn bằng những đợt phản công. Đó là những gì đã diễn ra ở trận đấu. Họ dường như đã kiệt sức vào cuối trận và chúng tôi đáng ra đã được hưởng một quả phạt đền đền thay vì phải hứng chịu bàn thua 1-3”, HLV Jupp Heynckes của Bayern nói về trận đấu.
Đó là trận đấu mà Frankfurt đã chơi quả cảm. Họ chơi pressing để khiến Bayern không thể tạo sức ép liên tục lên khung thành đội nhà. Họ pressing cũng để tìm kiếm cơ hội và đã thành công với bàn mở tỷ số sớm của Rebic, sau lỗi mất bóng của James.
Bayern lập lại trật tự bằng bàn gỡ may mắn của Lewandowski ở đầu hiệp 2, nhưng hàng thủ thảm họa của họ lại để Rebic một lần nữa qua mặt. Cơ hội thứ 2 trong trận và Rebic biến cặp đôi trung vệ Hummels và Suele của Bayern thành bù nhìn trong pha bóng đầy dũng mãnh.
Song, trận đấu có thể đã có một cái kết khác sau những phút cuối đây kịch tính. Vào phút bù giờ thứ 3, Martinez bị Boateng đá vào chân trong vòng cấm. Một pha phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài ngay cả khi nhận được thông báo từ công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), xem lại tình huống quay chậm ở nhiều góc độ vẫn lạnh lùng thổi… phạt góc thay vì phạt đền. Ulreich lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc đó và Gacinovic là người cướp bóng ghi bàn vào khung thành trống ấn định tỷ số 3-1.
Hùm xám thua xứng đáng
Bất chấp Bayern bị xử oan, bất chấp mọi con số chuyên môn đều đứng về phía Bayern ở trận chung kết thì không thể nói chiến thắng của Frankfurt là không xứng đáng. Họ đã thắng khi Niko Kovac đưa ra được đấu pháp hợp lý trước Heynckes và quan trọng hơn cả là họ đã thể hiện được khát khao để hướng tới danh hiệu đầu tiên sau 30 năm.
Bayern 1-3 Frankfurt
Trái ngước hoàn toàn là Bayern. Cũng như những thất bại đau đớn trong 2 năm qua, Bayern chưa cho thấy được bản lĩnh ở những trận đánh lớn. Hàng thủ vẫn mắc những sai lầm tệ hại dẫn tới những bàn thua không đáng có. Trong khi đó, trên hàng công, các chân sút của họ vẫn tỏ ra vô hại.
Một điểm khác nữa khiến Bayern thất bại còn nằm ở khát khao và quyết tâm. Các cầu thủ Bayern đã không cho thấy họ thực sự thèm muốn chức vô địch Cúp QG. Nhìn những pha mất bóng vô trách nhiệm, những tình huống đuổi bóng tranh chấp hời hợt của hàng thủ Bayern, có thể khẳng định Hùm xám đã thua một trận… xứng đáng.
Với thất bại này, HLV Jupp Heynckes đã không thể có một màn chia tay như ý. Nhưng đáng lo hơn cho Bayern, đây là một trận thua như báo hiệu một chu kỳ thành công đang khép lại. Hè 2018 là thời điểm mà đội bóng xứ Bavaria cần phải cải tổ một cách mạnh mẽ, để trở lại không chỉ với sức mạnh mà cả sự khao khát, quyết tâm hơn.
Lewy sánh ngang Uwe Seeler và Gerd Mueller
Với 1 bàn thắng ở trận chung kết, Lewandowski là chân sút ghi nhiều bàn nhất tại Cúp QG Đức năm nay với 6 bàn. Đó cũng là bàn thắng thứ 4 của Lewy ở các trận chung kết Cúp QG Đức, sánh ngang với thành tích của 2 huyền thoại Uwe Seeler và Gerd Mueller.
30 Sau 30 năm, Frankfurt mới lại đăng quang tại Cúp Quốc gia Đức khi đánh bại Bayern trong trận chung kết rạng sáng qua. Đó cũng là chức vô địch Cúp QG thứ 5 trong lịch sử của Frankfurt.
Giúp Frankfurt đánh bại Bayern 3-1 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, HLV Niko Kovac có lời chào ấn tượng dành cho cả 2 bên. Kovac cho BLĐ Bayern cảm giác yên tâm khi đã chọn ông thay HLV Jupp Heynckes dẫn dắt Hùm xám từ mùa tới. Và ông cũng có món quà chia tay đầy ý nghĩa dành cho Frankfurt.
Tại cặp bán kết đầu tiên của Cúp Quốc Gia Đức 2017/18, Bayer Leverkusen dù chơi đầy nỗ lực, song cũng không thể cản nổi sức mạnh của nhà ĐKVĐ Bayern Munich, qua đó chấp nhận thất thủ 2-6.
Bayern vẫn khiến tất cả nghi ngờ về phong độ trong thời gian gần đây. Và chắc chắn Hùm xám sẽ gặp không ít khó khăn trước một Leverkusen đang hừng hực khí thế.
Đã có những phút Bremen mơ mộng về tấm vé bán kết và một kết thúc đẹp tại Cúp Quốc gia mùa này. Thời điểm đó là khi Max Kruse mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 3 rồi kiến tạo giúp Aron Johannsson nhân đôi cách biệt ở phút thứ 7. Nhưng rồi từ từ, giấc mộng của Bremen tan biến và theo cách đau đớn nhất, bởi những bàn thắng được ghi từ những “người quen”.
Cả Frankfurt và Mainz đều vừa phải nếm mùi vị thất bại ở loạt trận cuối tuần qua tại Bundesliga. Nhưng với Frankfurt, họ vẫn đang ngự trị trong nhóm 6 đội dẫn đầu giải đấu cao nhất nước Đức. Trong khi đó, Mainz đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi đang xếp thứ 16.
Vòng khu vực Cúp chiến thuật #1 được tổ chức từ ngày 26/4-28/4. Đây là giải vòng loại đầu tiên trong hệ thống 3 giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó xác định các tuyển thủ tham dự vòng chung kết Golden Spatula tổ chức vào tháng 7 tới.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn