Sân Heysel, nơi xảy ra thảm họa sập khán đài năm 1985 ở trận chung kết Cúp C1 mùa 1984/85, cũng từng là nơi chứng kiến trận chung kết C1 châu Âu có một không hai trong lịch sử giữa Atletico Madrid và Bayern Munich. Trận chung kết năm 1974 ấy diễn ra và Atletico là những người phải ôm ác mộng.
“CON NHỘNG” ATLETICO
Sở dĩ nói Heysel 1974 là trận chung kết có một không hai là vì đây là trận chung kết duy nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Âu phải giải quyết bằng hai lượt trận. Atletico Madrid đã có đầy đủ cơ sở để kết thúc trận chung kết này với một chiến thắng nhưng sự đen đủi của họ lẫn cả may mắn của Bayern đã thay đổi tất cả.
Heysel năm ấy, Atletico Madrid mất 3 trụ cột là Ruben Ayala, Ruben Diaz và Quique Sanchez Flores sau trận bán kết bạo lực bậc nhất lịch sử với Celtic. Atletico chỉ còn mỗi Luis Aragones là nhân vật đáng kể so với dàn sao Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Paul Breitner, Sepp Maier... bên phía Bayern hùng mạnh. Nhưng thực tế trên sân đã chứng kiến điều không nhiều CĐV Bayern muốn nhớ lại. Hùm xám xứ Bavaria đã bế tắc hoàn toàn trước một Atletico gan lỳ, đầy quả cảm.
90 phút chính thức kết thúc với không bàn thắng, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Phút thứ 114, Luis Aragones dù mệt lử nhưng vẫn sút phạt cực kỳ hiểm hóc tung lưới Sepp Maier. Những người Madrid đã ăn mừng bên ngoài sân từ đó cho tới giây phút định mệnh thay đổi gần như toàn bộ lịch sử Atletico.
Phút thứ 120, trung vệ nổi tiếng với lối chơi chặt chém là Hans-Georg Schwarzenbeck bất ngờ nhận bóng từ khoảng cách 25 mét và tung cú đại bác nát lưới Miguel Reina. Bayern cân bằng tỉ số 1-1 đúng những giây cuối cùng trong sự ngỡ ngàng xen lẫn thất thần của Atletico, đội bóng tưởng chừng đã vô địch. Schwarzenbeck sau này khi được hỏi về bàn thắng đó phải thừa nhận: “Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sút nữa”.
Cả hai có trận “lượt về” chỉ hai ngày sau khi luật sút luân lưu chưa được thông qua lúc bấy giờ. Vẫn tại sân Heysel đó, dưới sự chứng kiến của chỉ một nửa khán giả so với trận lượt đi, Bayern Munich đã dễ dàng đánh bại Atletico 4-0. Các cầu thủ Atletico ở trận đấu đấy thực chất chỉ đá bóng được khoảng 30 phút rồi sau đó… đi bộ vì kiệt sức sau trận lượt đi.
Sau trận chung kết đầy cay đắng, Vicente Calderon, chủ tịch của Atletico Madrid khi đó đã tự gọi đội Atletico của mình là El Pupas (Con nhộng) để ví von với sự đen đủi vô bờ bến.
BAO GIỜ ATLETICO HẾT... ĐEN?
Trận chung kết Heysel năm 1974 đã trực tiếp phân chia số phận Atletico và Bayern đi theo hai hướng rất khác nhau. Atletico trở thành “con nhộng” thực sự khi không thể chạm tay tới chiếc Cúp C1 châu Âu (sau này là Champions League) chỉ một lần dù đã có lúc tới rất gần nó như tại Lisbon cách đây 2 năm. Atletico thậm chí còn có lúc phải xuống hạng, suýt phá sản.
Còn Bayern sau trận chung kết thắng lợi đầy may mắn đó đã vô địch thêm hai lần liên tiếp nữa, trở thành gã khổng lồ lớn bậc nhất bóng đá lục địa già trong thập niên 70. Giờ đây là một siêu CLB với tổng cộng 5 chức vô địch Cúp C1/Champions League trong lịch sử, không có từ “phá sản” trong từ điển.
42 năm sau trận đấu thay đổi lịch sử ấy, Atletico Madrid lại gặp Bayern Munich tại đấu trường danh giá nhất CLB. Không còn Heysel, không còn treo giò, luật… sút luân lưu cũng đã được không qua, Atletico liệu có được vận may song hành?
Miguel Reina còn truyền… đen đủi cho con trai
Miguel Reina trước trận chung kết Champions League 2007 đã đăng đàn mong muốn con trai Pepe Reina sẽ… giải xui cho mình bằng chức vô địch cúp châu Âu. Kết quả: Liverpool của Reina con thua AC Milan 1-2 với bàn mở tỉ số của Filippo Inzaghi được ghi bằng… vai.
Ngay khi vừa có kết quả bốc thăm hai cặp đấu của bán kết, nhà báo chuyên viết về chiến thuật Jonathan Wilson, tác giả của nhiều đầu sách danh tiếng, đã lập tức viết một bài với nhan đề: “Bậc thầy phòng ngự gặp nhà kiến tạo tuyệt vời”. Nhưng đấy không phải là sự tương phản duy nhất giữa Diego Simeone và Pep Guardiola.
Dù chỉ có trận 0-0 ở trận lượt đi bán kết Champions League 2015/16 nhưng cả HLV cũng như cầu thủ của Real và Man City đều tỏ ra hài lòng với kết quả này.
Đừng chờ đợi một bữa tiệc ở Vicente Calderon đêm nay! Sẽ chỉ có một cái bẫy trong sự tính toán và thận trọng của đôi bên. Bayern muốn chứng tỏ họ cũng có thể chơi rình rập như Atletico Madrid. Một cuộc đấu trí căng thẳng đang chờ cả hai đội bóng đêm nay.
Atletico Madrid đang đứng trước cơ hội lớn để đòi lại món nợ quá khứ từ chính Bayern Munich - đối thủ trong trận chung kết Cúp C1 mùa 1973/74, và viết lại những trang sử đau thương của mình. Khát khao đó cộng với sức mạnh hiện tại, thầy trò HLV Diego Simeone hoàn toàn có thể đánh bại Hùm xám đêm nay.
Thêm một lần nữa HLV Zinedine Zidane (Real) lại bị... rách quần vì chỉ đạo quá sung ở trận hòa 0-0 với Man City tại Champions League rạng sáng nay (27/4).
Chấn thương đã khiến Cristiano Ronaldo không thể tham dự lượt đi bán kết Champions League với Man City và nhiều khả năng, anh cũng không thể ra sân trong trận lượt về sau đây 1 tuần.
Real không có Ronaldo, sau đó mất nốt Benzema nhưng Man City vẫn tỏ ra hèn nhát với lối chơi quá thận trọng. Đội bóng Anh sau đó phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart mới có thể thoát thua trên sân nhà.
Với sự chặt chẽ của cả Real và Man City, không có bàn thắng nào được ghi trong trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Etihad. Kết quả này giúp Real có đôi chút lợi thế trước trận lượt về.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn