BAYERN ĐÃ 4 TRẬN LIỀN KHÔNG THẮNG

Bayern vì đâu khủng hoảng?

ĐIỆP ANH
13:58 ngày 08-10-2018
Đà khủng hoảng của Bayern trầm trọng hơn với trận đại bại 0-3 trước M’gladbach ngay trên thánh địa Allianz Arena đêm thứ Bảy vừa qua. Nhìn từ quân đến tướng, Hùm xám đang tồn tại quá nhiều vấn đề.
Bayern vì đâu khủng hoảng?
Quân vừa yếu, vừa đuối
Vẫn biết Bayern đang sa sút. Nhưng sa sút đến độ thua M’gladbach 0-3 trên sân nhà thì nhà ĐKVĐ Bundesliga đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Đó đã là trận thứ 4 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường của Bayern, sau khi họ đã hòa Augsburg 1-1, thua Hertha 0-2 và hòa Ajax 1-1. Hùm xám đã bị đánh bật khỏi Top 4 Bundesliga mùa này, kịch bản đến fan giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh.

Mạch trận sa sút này đã phơi bày rõ ràng những vấn đề được cảnh báo từ trước với Bayern. Những lão tướng vừa già, vừa yếu như Franck Ribery và Arjen Robben đã qua lâu rồi thời “gánh team” và ngày càng trở thành gánh nặng thực sự. Ribery thường xuyên mất bóng. Còn Robben đến vũ khí sở trường là ngoặt bóng rồi dứt điểm bằng chân trái cũng đã không duy trì được nữa.


Hàng công Bayern vẫn quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Robert Lewandowski và khi trung phong người Ba Lan tịt ngòi, đường vào khung thành đối phương bị bịt luôn. Mùa này, Bayern mới chỉ có tổng cộng 6 cầu thủ ghi bàn tại Bundesliga trong khi con số tương ứng bên Dortmund lên tới… 13 người.

Nguy hiểm hơn, tinh thần thi đấu hiện tại của dàn sao Bayern quá đuối. Không còn thấy tinh thần máu lửa trong từng pha tranh chấp của họ. Trận thua M’gladbach là ví dụ, Thiago giữ bóng bất cẩn để mất bóng dẫn tới bàn thua thứ 2. Ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3, nói như Lothar Matthaeus thì “cả hàng thủ Bayern đứng nhìn đối phương ghi bàn”.

Tướng không kiểm soát được tình hình
Đành rằng thời gian qua Bayern không may thiếu vắng một vài ngôi sao chất lượng vì lý do chấn thương như Kingsley Coman và Corentin Tolisso. Tuy nhiên, khó mà lấy lý do này ra để bào chữa cho phong độ tệ hại của Hùm xám. Để đến nông nỗi quân Bayern vừa yếu vừa đuối như vậy, trách nhiệm chính vẫn phải kể đến HLV Niko Kovac.

Bayern Munich 0-3 M'gladbach

Về chiến thuật, tân HLV người Croatia vẫn loay hoay không sao tìm được bài vở thích hợp để phát huy sức mạnh của Bayern. Kovac loay hoay giữa 4-3-3, 4-1-4-1 rồi 4-2-3-1 và 4-1-2-3 rồi cũng không thu được kết quả. Các bài bóng dài hay đánh biên tạt bóng nhiều của ông chưa dẫn tới đâu.

Kovac loay hoay xoay tua đội hình nhưng ông lại trao cơ hội ra sân quá nhiều cho những ngôi sao chỉ còn là cái bóng của chính mình như Ribery, Robben hay Thomas Mueller. Những ngôi sao như James Rodriguez, Leon Goretzka và Serge Gnabry lại có quá ít cơ hội ra sân để thể hiện.

Chính sách sử dụng nhân sự mất cân bằng và kém thuyết phục ấy của Kovac đang dẫn tới sự bất mãn trong đội hình Bayern. Có tin James đã tức tối hét lên trong phòng thay đồ của Bayern: “Chúng ta ở đây không phải Frankfurt”.

Chuyển từ đội bóng trung bình khá Frankfurt lên dẫn dắt đại gia Bayern, Kovac có thể nói đang bị ngợp. Trong 2 tuần Bundesliga tạm nhường chỗ cho loạt trận của các đội tuyển quốc gia, Kovac đang phải đối mặt với quá nhiều bài toán cần lời giải.

Kovac bị chấm điểm thấp nhất
Không ai trong đội hình Bayern được kênh ESPN chấm quá điểm 6 (theo thang điểm 10) ở trận thua M’gladbach vừa qua. Goretzka, James và Lewandowski bị chấm điểm 4. Nhưng thấp nhất chính là HLV Kovac, người chỉ được nhận điểm 3.

4 - Lần đầu tiên kể từ năm 1999, Bayern mới lại trải qua 4 trận đấu chính thức liên tiếp không biết đến hương vị chiến thắng là gì trong quãng thời gian trùng với lễ hội bia Oktoberfest.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x