Bayern vô địch Bundesliga: Đĩa bạc chứa chất nhiều âu lo

Bạch Lang
22:33 ngày 18-05-2019
Sau tất cả, Bayern Munich đã lần thứ 7 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch Bundesliga và là lần thứ 29 trong lịch sử câu lạc bộ. Một kỳ tích đáng tự hào. Nhưng ẩn trong đó là những nỗi âu lo không hề đơn giản.
Bayern vô địch Bundesliga: Đĩa bạc chứa chất nhiều âu lo
Giải đấu quốc nội từ lâu đã không phải ưu tiên của Bayern. Giống như PSG tại Ligue 1 và Juventus tại Serie A, việc Hùm xám giành đĩa bạc vào cuối mùa là điều chẳng khiến ai phải bất ngờ. Mỗi mùa giải, người ta chỉ quan tâm xem đội bóng xứ Bavaria lên ngôi với những kỷ lục nào mà thôi.

Tuy nhiên có vẻ như việc thống trị quá lâu đã khiến những móng vuốt của Hùm xám trở nên cùn mòn tới vô hại. Tại Bundesliga năm nay, Bayern đã phải chật vật mới có thể đánh bại đối thủ cứng đầu Dortmund trên hành trình vô địch.

Phải mãi tới tận đầu tháng 3, Bayern mới chính thức vượt lên được đối thủ này. Còn trước đó, họ thi đấu bệ rạc tới không ngờ và có lúc tưởng như không còn khả năng vô địch. Chỉ nhờ đội bóng vùng Ruhr bất ngờ sa sút, Bayern mới có cơ hội vượt lên.

Bước ngoặt lớn đến ở vòng 28 khi Bayern đối đầu với Dortmund trên sân nhà. Hùm xám đã chơi cực kỳ bùng nổ khi ghi tới 4 bàn chỉ trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-0. Chiến thắng đó không chỉ giúp Bayern đòi lại ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý Dortmund.

Phải rất chật vật, Bayern mới đánh bại được Dortmund trên hành trình vô địch Bundesliga
Phải rất chật vật, Bayern mới đánh bại được Dortmund trên hành trình vô địch Bundesliga

Tuy vậy, cũng phải tới vòng đấu cuối cùng, Bayern mới chính thức lên ngôi sau chiến thắng đậm đà 5-1 trước Frankfurt. Dortmund dù cũng giành chiến thắng 2-0 trước M'Gladbach nhưng đành ngậm ngùi nhìn Đĩa bạc về tay Hùm xám với 2 điểm ít hơn.

Đây là chức vô địch khó khăn nhất mà Hùm xám giành được trong chuỗi 7 năm liền thống trị vừa qua. Những mùa giải trước, họ đều sớm giải quyết cuộc đua tại Bundesliga để tập trung cho đấu trường Champions League và khoảng cách với đội thứ hai thường khá mênh mông.

Cụ thể, mùa 2012/13, Bayern hơn đội xếp thứ 2 là Dortmund tới 25 điểm. Khoảng cách ở các mùa giải tiếp theo lần lượt là 19 điểm (mùa 2013/14), 10 điểm (mùa 2014/15), 10 điểm (mùa 2015/16), 15 điểm (mùa 2016/17) và 21 điểm (mùa 2017/18).

Sự hồi sinh của Dortmund có thể là mối đe dọa cho Bayern nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ trầy trật ở cuộc đua vô địch năm nay là do bản thân Hùm xám đã quá sa sút so với chính họ.

Hùm xám đã sớm dừng chân ở vòng 1/8 Champions League trước Liverpool
Hùm xám đã sớm dừng chân ở vòng 1/8 Champions League trước Liverpool

Dưới tay một Niko Kovac không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao là một đội ngũ già nua và cũ kỹ. Không có thêm một ngôi sao lớn nào, Kovac chỉ được mang về 2 sao trẻ Alphonso Davies và Leon Goretzka cùng với những cầu thủ được gọi lại sau thời gian cho mượn như Renato Sanches hay Serge Gnabry.

Những trụ cột của Bayern người thì đã quá già như bộ đôi Arjen Robben - Franck Ribery trên hàng công hay Rafinha, Manuel Neuer dưới hàng thủ. Số còn lại thì sa sút tới mức không thể nhận ra. 

Bộ đôi trung vệ thép Mats Hummels - Jerome Boateng cùng tiền đạo Thomas Mueller khiên người ta không thể nhận ra họ chính là những người đã mang về chức vô địch thế giới năm 2014 cho đội tuyển Đức.

Nguồn sống của Bayern phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Robert Lewandowski. Tuy nhiên tiền đạo người Ba Lan không phải là siêu nhân và mình anh là không đủ để giúp Bayern chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Bản thân Lewandowski cũng sa sút khá nhiều so với các mùa giải trước bởi ảnh hưởng của tuổi tác.

Kovac còn rất nhiều việc phải làm sau mùa đầu không thực sự thành công
Kovac còn rất nhiều việc phải làm sau mùa đầu không thực sự thành công

Với một đội hình đã xuống dốc mà không có sự bổ sung cần thiết, không khó hiểu khi Bayern sớm dừng chân ở vòng 1/8 Champions League trước Liverpool. Việc vào chung kết Cúp Quốc gia Đức cũng không đủ để bù đắp nỗi đau này. Rõ ràng với một đội bóng như Bayern, không thể tiến sâu tại Champions League là một thất bại.

Hùm xám hứa hẹn sẽ có cuộc thay máu rầm rộ trong mùa Hè nhằm lấy lại danh dự. Bộ đôi Robben - Ribery cùng Rafinha gần như chắc chắn sẽ ra đi. Tương lai của Hummels, Boateng, David Alaba và Thomas Mueller cũng đang để ngỏ. Lucas Hernandez đã được mang về với giá 80 triệu euro cùng với người đồng hương Benjamin Pavard (35 triệu euro). Họ cũng có một Jann-Fiete Arp đầy hứa hẹn từ Hamburg.

Có vẻ như chiến lược của Hùm xám là đầu tư cho các cầu thủ trẻ chứ không chạy đua mua sao. Tuy nhiên, sau nhiều năm nói không với những thương vụ bom tấn, có lẽ đã đến lúc các ông chủ của Bayern cần mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đây là giai đoạn các ông lớn Premier League chạy đua vũ trang rẩm rộ, 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha chưa bao giờ ngừng ve vãn những siêu sao hàng đầu và một Juventus đang khát khao vô địch châu Âu hơn bao giờ hết. Nếu Bayern đứng ngoài cuộc đua, họ sẽ mãi chỉ là "ông kẹ" ở ao làng Bundesliga mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x