Việc Romeo không muốn nối nghiệp bố càng khiến Beckham thêm tủi thân bởi trước đó, cậu cả Brooklyn từng thừa nhận muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong tương lai hơn là theo nghiệp "quần đùi áo số".
Phát biểu trên Radio Times Christmas, Beckham chia sẻ: "Có một ngày, Romeo nói với tôi rằng, con không muốn chơi bóng đá nữa. Khi đó, cảm xúc của tôi thật sự lẫn lộn và có thời điểm, điều đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng".
Nhưng sau đó, Beckham cũng đồng ý với sự lựa chọn của Romeo: "Thằng nhóc có niềm đam mê khác và tôi khuyến khích nó theo đuổi giấc mơ của mình".
Trước đây, Beckham và cô vợ Victoria từng khẳng định luôn ủng hộ mọi lựa chọn nghề nghiệp của con cái. Tuy vậy, Becks cũng mong mỏi một trong 3 đứa con trai Brooklyn, Romeo và Cruz sẽ theo nghiệp của bố.
Xem ra, lúc này Beckham chỉ còn hi vọng vào mỗi chú nhóc Cruz (10 tuổi) mà thôi, bởi cô vợ Victoria luôn muốn nàng út Harper (4 tuổi) trở thành một bác sỹ, một nhà kinh doanh hoặc nhà thiết kế trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn