Morata & Chelsea: Khi buông tay nhau ra lại là hạnh phúc

Hà Trang
11:37 ngày 09-01-2019
Chuyến phiêu lưu nào cũng đến hồi kết thúc. Alvaro Morata chưa bao giờ hợp với phong cách của Chelsea và giải thoát cho nhau là việc đúng đắn cho cả đôi bên.
Bến cuối cho Morata ở Chelsea
Nội bộ Chelsea đang chứng kiến quá nhiều vấn đề về nhân sự. Từ việc fan The Blues kêu gào đội bóng giữ lại ngọc thô Callum Hudson-Odoi trước sự chèo kéo của Bayern Munich, Maurizio Sarri ra hạn chót buộc Eden Hazard quyết định tương lai, Cesc Fabregas chia tay trong nước mắt để đến Monaco và giờ là Morata có thể phải ra đi theo dạng cho mượn ngay trong tháng này.

Rõ ràng, sau gần 2 mùa thể hiện, Morata chứng minh cho chúng ta thấy anh đã bỏ lại những gì xuất sắc nhất của mình ở Madrid cũng như Turin. Khi mới chuyển đến Stamford Bridge với cái ngất ngưởng, Morata được chuyên gia Terry Gibson của Sky Sports nhận xét: "Tôi nghĩ đây là một sai lầm của Real khi để Morata ra đi. Anh ấy là một tiền đạo năng động và có thể chơi ở mọi vị trí. Morata sở hữu bước một tuyệt vời. Anh ấy cũng xử lý bóng vô cùng khéo léo và cực mạnh khi tham gia băng cắt".

Đến thời điểm hiện tại, những lời nói của Gibson không khác gì một sự châm biếm. Morata bây giờ khác xa những gì ông mô tả. Anh khống chế bước một thảm hại, đi bóng vụng về, xử lý trong phạm vi hẹp tối tăm, đi bóng cũng không nên hồn, thậm chí dứt điểm vào khung thành bỏ trống còn là thử thách lớn.

Tất cả đều hiểu vấn đề của Morata nằm ở tâm lý. Các fan Chelsea hy vọng sau khi thay tướng, người hướng dẫn mới sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nhưng khi Antonio Conte quân phiệt ra đi, Sarri tinh tế đến và với tất cả sự kiên nhẫn của mình, ông thầy người Italia cũng đành bất lực trong việc phục dựng một Morata đỉnh cao.

Morata quá vụng về trước khung thành
Morata quá vụng về trước khung thành

Hy vọng đã có chứ không phải không. Trong giai đoạn mới cộng tác, Sarri chưa thể giúp ích nhiều cho Morata và chân sút người Tây Ban Nha chỉ ghi được 1 bàn sau 11 trận đầu mùa. Nhưng tháng 10 tới với bao kỳ vọng về một sự hồi sinh, Morata nổ súng tới 5 lần chỉ trong 9 trận và hai thầy trò đã ôm nhau thắm thiết. Nhưng đến vào lúc kỳ vọng cao nhất, Morata lại gây thất vọng. Đến bây giờ, biểu đồ phong độ hình sin của anh lại chạm đáy với việc chỉ ghi được 3 bàn trong 11 trận gần nhất, trong đó có cú đúp vào lưới Nottingham ở vòng 3 FA Cup.

Lại nói về trận đấu với Nottingham, dù ghi bàn, thậm chí là 2 bàn nhưng người ta chỉ chú ý đến tình huống Morata sút bay quả bóng ra ngoài dù trước mặt là khung thành trống. Morata vẫn luôn như vậy, quá mong manh để tồn tại ở London.

Đến lúc này, khi mùa giải đã trôi qua hơn nửa chặng đường, Morata mới ghi được 9 bàn, trong đó chỉ có 5 bàn ở Ngoại hạng Anh. Mơ ước về một chân sút có thể ghi 30 bàn/mùa giờ vỡ tan như mây khói trong lòng fan Chelsea. Chẳng thế mà dù sở hữu 2 trung phong thực thụ trong tay, Sarri giờ thích dùng "số 9 ảo" hơn với Hazard đá cao nhất.

Chẳng thế mà ngay sau màn trình diễn chấp nhận được trước Nottingham, Morata biến mất không dấu vết khỏi đội hình Chelsea, thậm chí là cả trên ghế dự bị ở trận đấu được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều với Tottenham ở Cúp Liên đoàn. Chelsea bại trận 0-1 nhưng chẳng có mấy ai nói: "Giá mà Morata có mặt". 

Chia tay Chelsea là cách tốt nhất để Morata tìm lại mình
Chia tay Chelsea là cách tốt nhất để Morata tìm lại mình

Nếu có thể, họ nhiều khả năng sẽ nói: "Giá mà Diego Costa có mặt". Thật vậy, là 2 chân sút người Tây Ban Nha nhưng giữa Costa và Morata có sự khác biệt quá lớn. Trong khi Costa luôn bạo lực nhưng cũng đầy cống hiến và khát khao thì Morata lại thường cho thấy những mặt yếu đuối của mình. Lựa chọn là của mỗi người nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy, Morata không có cửa so sánh với Costa.

Hồi còn ở Juventus, Morata từng bị Gianluigi Buffon nhắc nhở về việc nên hạn chế đăng những ảnh mùi mẫn trên mạng xã hội. Nghe có vẻ không mấy liên quan nhưng việc sở hữu một tâm hồn mộng mơ không phù hợp với bóng đá giàu thể lực của thời đại.

Sau tất cả, Chelsea đã không còn gì hối tiếc khi để Morata ra đi. Hiện tại, Sevilla là đội bóng muốn có chân sút 26 tuổi nhất. Tuy nhiên, đại diện La Liga không đủ tiền mua đứt và nhiều khả năng sẽ chỉ mượn Morata đến hết mùa giải, tùy tình hình trước khi đưa ra hợp đồng dài hạn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x