Tận hưởng Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới đúng cách
Ngày nay người ta hâm mộ môn thể thao vua và xem “Bóng đá” ở bất cứ nơi đâu có thể. Bóng đá đã trở nên gần gũi và thân thuộc trên toàn thế giới.
Tôi cũng là một fan hâm mộ khi chập chững bắt đầu xem bóng đá từ khi lên 9 tuổi và giải đấu tôi theo dõi thường xuyên nhất là “Sea Games” và gần đây là Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới khi đội tuyển Việt Nam chúng ta đang để lại cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc buồn vui khó có thể diễn tả hết được.
Mới đầu tôi chỉ giành sự chú ý đặc biệt của mình tới các ngôi sao và kết quả của trận đấu nhưng ngày nay tôi nhận thấy rằng thương hiệu xuất hiện mọi nơi trên sân bóng hoặc trên màn hình tường thuật như Adidas, Nike, Puma…Tôi cho rằng người xem giờ đây cũng đã tìm cho mình những phong cách riêng và không gian riêng để thưởng thức các trận đấu. Bản thân tôi khi xem các trận đấu của đội tuyển nước nhà, tôi luôn chọn cho mình một nơi có thể quần tụ bạn bè để cổ vũ, tranh luận và hò hét mỗi khi đội nhà có bàn thắng. Nơi đó không có gì xa lạ trên mỗi góc phố Hà Nội “ Quán bia Hà Nội”.
Những năm gần đây, thương hiệu Bia Hà Nội đã trở nên thân thuộc với bao thế hệ người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng bởi sự mộc mạc, bình dị không chỉ trong từng sản phẩm mà còn trong cái lối tiêu dùng vốn đã trở nên gần gũi như một nét văn hóa đậm nét bản sắc việt. Người ta uống bia Hà Nội để chia sẻ gắn kết xây dựng các mối quan hệ quanh mình, uống để chia sẻ những niềm vui đời thường, uống để vơi đi những nỗi buồn trong cuộc sống bộn bề bận rộn hay những biến cố trong đời.
Ngày nay người ta uống bia Hà Nội không chỉ bởi thưởng thức một thứ đồ uống mang vị đắng hảo hạng của hoa houblon - loại hoa kỳ diệu thỏa mãn thị giác của người yêu bia bằng khả năng giữ cho lớp bọt bia trắng mịn, dày, lâu tan và đẹp mắt mà người ta còn muốn gìn giữ một nét văn hóa gắn liền với lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc hay gìn giữ những nét cổ xưa có trong cái tên “ Bia Trúc Bạch”.
Bia Hà Nội đã chinh phục bao con tim người tiêu dùng với “ Một nét văn hóa Hà Nội”. Người Việt có cảm xúc rất đặc biệt với các quán bia Hơi Hà Nội trên mỗi góc phố, mọi nẻo đường nơi họ có thể gặp gỡ, giao lưu chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn hay chỉ đơn giản thỏa mãn những cơn khát trong những ngày hè oi ả.
Tôi vẫn sẽ giữ mãi cái không gian tuyệt vời bên các quán Bia Hà Nội trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam trong Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới tại Hàn Quốc và Seagame 29 tại Malaysia sắp tới. Hy vọng rằng độ tuyển của chúng ta sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu cho sự nghiệp thể thao nước nhà và cho người hâm mộ để chúng tôi lại được hò hét bên nhau cùng chúc mừng nhau qua các ly bia ngọt ngào trong “ Một nét văn hóa của Hà Nội”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn