Benzema đã nói gì với kẻ tống tiền Valbuena?

Quang Hoà Quang Hoà
14:10 ngày 12-11-2015
Những ngày gần đây, làng bóng đá bất ngờ dậy sóng với nghi án tiền đạo Karim Benzema dính scandal đồng lõa tống tiền sex chính đồng đội của anh ở ĐT Pháp là Mathieu Valbuena. Vậy Benzema đã vướng vào rắc rối như thế nào? Câu trả lời vừa xuất hiện khi cuốn băng về cuộc trao đổi giữa anh và người bạn thân Karim Zenati được công bố.
Benzema đã nói gì với kẻ tống tiền Valbuena?
BongdaPlus lược dịch toàn bộ đoạn hội thoại giữa Benzema và Zenati do báo L'Equipe đăng tải.
....

Benzema: Cứ làm đi. Tớ đã gặp Valbuena rồi.

Zenati: Thế cậu nghĩ sao?

Benzema: Cậu muốn biết thực sự tớ nghĩ gì ư?

Zenati: Đúng vậy.

Benzema: Tớ cho rằng hắn ta không nghĩ vấn đề mà bọn mình đã đề cập là nghiêm trọng đâu.

Zenati: Chắc vậy.

Benzema: Cuộn băng đang nằm trong tay cậu chứ.

Zenati: Đúng vậy, đó là thực tế. Tớ nghĩ hắn ta sẽ không chấp nhận chi tiền. Phải không nhỉ?

Benzema: Ừ! Hắn chẳng quan tâm đến bọn mình đâu.

Zenati (trái) là bạn thân của Benzema từ nhỏ

Zenati: Valbuena đã nói gì với cậu? 

Benzema: Điều mà hắn ấy đã nói với tớ à? Cậu biết không, lúc đầu hắn tin đó chỉ là một trò đùa. Tôi bảo: “Tôi ở đây để giúp cậu giải quyết vấn đề. Cậu cần phải gặp một người. Sắp tới người này sẽ tới và nói chuyện với cậu. Tôi có thể tiết lộ với cậu rằng không có bản sao cuốn băng nào đâu”. Hắn hỏi lại tớ: “Bạn thấy những hình xăm của tôi phải không?”

Tớ liền nói: “Cậu có thể thấy mọi thứ, dù tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt”. Tớ nói chuyện với Valbuena rất nghiêm túc. Tớ khẳng định với hắn ta rằng mình đã xem cuốn băng. Valbuena trả lời là hắn biết điều đó và còn hỏi tớ muốn gì. Tớ nói mình không biết gì cả, nhưng cũng đưa ra ý kiến là nếu tớ mà giữ cuộn băng thì có thể tớ cũng muốn đòi tiền. Dù gì đi nữa thì họ cũng muốn tạo ra một vụ lùm xùm. Nếu Valbuena không nổi tiếng, giống như cậu, thì mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng bàn Zenati ạ.

Zenati: Cậu nói đúng.

Benzema: Đúng vậy.

Zenati: (Chỉ cười)

Benzema: Nhưng người anh em của tôi ơi. Cậu đang sắp phá hỏng sự nghiệp của người khác đấy. Đây là việc làm không cần thiết. Lúc này Valbuena đang phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Tớ đã nói với hắn rằng vấn đề ở đây là giá cả chứ không phải sự rùm beng.

Zenati: Ừ.


Benzema: Tớ đã nói với Valbuena về gia đình. Tớ bảo nếu ai đó tung một bức ảnh hoặc đoạn video của cậu lên mạng thì với tớ chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, bố mẹ và người thân của cậu sẽ nhìn thấy cô nàng trong cuộn băng. Sau khi nghe phân tích, Valbuena cũng bắt đầu suy nghĩ. Tớ khuyên dù gì đi nữa thì hắn ta cũng nên làm theo những gì mà người đang giữ cuốn băng yêu cầu. 

Tớ sẽ ở với ĐT Pháp đến ngày Chủ nhật. Nếu cậu đưa số điện thoại cho tớ thì tớ sẽ chuyển giúp. Hãy đưa nó cho Valbuena. Hắn sẽ gặp cậu ở Lyon. Cậu phải tự thương lượng để giải quyết vấn đề. Tớ không can thiệp vào cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng đã cảnh báo cậu rồi nhé.

Zenati: Bạn làm tốt lắm, người anh em!

Benzema: Tớ đã nói với Valbuena những gì cần nói, còn bây giờ là việc của bạn. Tớ không biết Valbuena sẽ làm gì. Có thể hắn sẽ nói chuyện với người đại diện, kể về chuyện để cuộn băng lọt ra ngoài và cả cuộc trao đổi với tớ. Tớ đã cảnh báo Valbuena rằng những người đang giữ cuộn băng không muốn làm việc với trung gian, luật sư, bạn bè hay cảnh sát.

Zenati: Ừ.

Benzema: Tớ đã nói với Valbuena là nếu muốn có cuộn băng thì hãy gặp bạn tôi ở Lyon. Cậu phải nói chuyện trực tiếp và đừng có gọi thêm ai cả.

Zenati: Tuyệt lắm.

Benzema: Valbuena thắc mắc rằng làm sao tớ biết được cuộn băng. Tớ nói mình không biết gì cả.

Benzema phải tập riêng ở Real

Zenati: Khi đi ngủ thì Valbuena sẽ biết những gì cậu nói là sự thật thôi.

Benzema: Valbuena hoàn toàn bất ngờ với những gì đã xảy ra.

Zenati: Phải.

Benzema: Valbuena hỏi tớ xem cuốn băng đó quay ở đâu và khi nào. Ngoài ra hắn còn hỏi thêm một số câu nữa. Tớ nghe thấy hắn nuốt nước bọt vài lần.

Zenati: (Cười)

Benzema: Bạn đã thấy một người rơi vào trạng thái hoảng loạn phản ứng thế nào chưa?

Zenati: Bạn là người hiểu tâm lý rõ nhất đấy. Khi ấy người trong cuộc hầu như không biết phải làm gì. Rồi sao nữa?

Benzema: Đúng vậy. Thậm chí Valbuena còn nói với tớ rằng: “Bạn biết ai là người đầu tiên nói chuyện với tôi về chuyện như này không, đó là Cisse”. Tớ bảo: “Đúng, nhưng Cisse cũng trải qua giai đoạn khó khăn giống như cậu”.

Zenati: Ừ.

Luật sư Sylvain Cormier của Benzema trả lời phỏng vấn bên ngoài sở cảnh sát ở Versailles 

Benzema: Tớ hỏi Cisse đã làm gì. Valbuena trả lời rằng hắn đã trả tiền. Tớ lại hỏi: “Thế cuộn băng có bị tiêu hủy hay không?”. Câu trả lời là không. Sau đó tớ quả quyết với Valbuena rằng chắc chắn đoạn băng sẽ không bị phát tán ra bên ngoài". Valbuena có quyền làm điều gì mình muốn. Tớ bảo: “Tôi gặp cậu vì đã xem cuốn băng và chỉ chuyển lời của người khác đến cậu”. 

Valbuena hỏi: “Ừ. Thế khi nào họ chịu giao cuộn băng, họ làm thế vì tiền phải không?”. Tớ nói: “Nếu giữ cuộn băng thì tôi sẽ không yêu cầu diễn viên chính phải chi tiền, tôi hoàn toàn có thể tung nó lên mạng hoặc bán lại cho các nhà báo". 

Zenati: Ừ.

Benzema: Valbuena đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tớ, đồng thời đề nghị để hắn suy nghĩ vài ngày trước khi đưa ra câu trả lời (cười). Hắn nói sẽ gọi lại cho tớ và đưa số để liên lạc.

Zenati: (Cười) Chúng ta đang giúp đỡ hắn mà.

Benzema: Valbuena cố hỏi tớ làm việc cho ai. Tớ trả lời nhiệm vụ của mình chỉ là chuyển thông tin: "Bây giờ công việc của tôi đã hoàn thành và bạn tôi sẽ làm việc với cậu. Tôi không biết người giữ cuốn băng là ai, nhưng bạn tôi thì có. Bây giờ muốn giải quyết vấn đề thì cậu hãy đưa số điện thoại cho tôi".

Zenati: Hoàn hảo.

Cả Valbuena và Benzema đều vắng mặt ở đợt tập trung mới nhất của ĐT Pháp

Benzema: Tớ nói với Valbuena rằng: "Cậu không chỉ là đồng đội mà còn là người bạn tốt nhất, thân thiết chẳng khác gì anh em của tôi. Vấn đề của cậu cũng gần như vấn đề của tôi vào thời điểm này".

Zenati: Ừ. 

Benzema: Valbuena hỏi: “Nếu là tôi thì cậu có thể làm gì?”. Tớ lại khuyên hắn: “Tôi sẽ không trả tiền cho những thứ chết tiệt. Nếu chi tiền thì tôi sẽ chỉ chi cho gia đình mình thôi. Nếu chỉ gặp phải những rắc rối vớ vẩn thì bạn nên nói điều đó với gia đình và đừng bận tâm. Hãy để cuốn băng được phát tán ra và đón nhận một cách bình thản”.

Zenati: Nếu là bạn thì mình cũng nói như thế. Dù gì đi nữa thì bọn mình cũng ở đây để giúp hắn giải quyết vấn đề. Nếu hắn không muốn thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Hắn có thể thương lượng với lũ cá piranhas (cá hổ chuyên ăn thịt ở sông Amazon).

Benzema: Chúng sẽ xé xác hắn ra mất.

Zenati: Đúng. Khi bạn nói với tôi rằng hắn là một người bạn tốt, tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Sau này họ sẽ nói chuyện với bạn bè hoặc cậu ta. Tớ không biết họ muốn gì, có thể là 1 cặp vé xem bóng đá chăng.

Benzema: (Cười).

Zenati: Đi thôi. Công việc xong rồi. Bây giờ Valbuena có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Được biết, Karim Zenati vốn là bạn thân từ nhỏ của Benzema. Theo Valbuena thì dù Benzema bị buộc tôi, anh vẫn không xem chân sút của Real như kẻ thù.

* Mời độc giả đón đọc loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x