Bí ẩn như... Romania

Vịnh San
06:46 ngày 10-06-2016
Trong những ngày này, bạn có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về các đội bóng dự EURO 2016. Riêng Romania thì gần như không. Đội bóng này thực sự là một bí ẩn và đau đầu nhất đương nhiên là người Pháp.

KHÓ NHỚ TỪ CÁI TÊN

Theo tiết lộ của thủ môn Steve Mandanda, buổi phân tích video về đối thủ Romania sẽ diễn ra trong khoảng 24 giờ trước thời điểm diễn ra trận khai mạc. Dụng ý của HLV Didier Deschamps khá rõ ràng. Ông muốn các học trò ra sân mà vẫn còn nhớ được những đặc điểm về đối thủ. Thành thực mà nói, họ hoàn toàn không có ý niệm gì về phía đối phương.

Hugo Lloris có thể kể ra một vài cái tên, nhưng không phải ai cũng như anh. “Tôi biết khá nhiều về bóng đá nhưng Romania thì chịu. Ngay từ những cái tên, nó thật khó để nhớ”, Gignac than thở. Không phải họ thiếu tôn trọng đội bóng vùng Balkan, nhưng thực sự là đội bóng này được phủ một bức màn bí mật.

Dữ liệu đáng chú ý nhất về Romania chỉ được tóm gọn bởi một vài con số. Họ đến EURO 2016 với tư cách đội thủng lưới ít nhất vòng loại, chỉ 2 bàn. Đội quân của HLV Iordanescu hiện xếp thứ 22 thế giới, họ thậm chí vươn lên đứng thứ 7 cách đây nửa năm. Riêng việc làm thế nào mà họ leo lên vị trí đó cũng là một bí ẩn. 15 năm qua, giải đấu duy nhất mà đội bóng có biệt danh Tricolorii tham dự là EURO 2008, nơi họ không thắng một trận nào.


HÀNG THỦ CÓ THỰC SỰ CHẮC CHẮN?

Sự bí ẩn là một lợi thế của Romania. Tuy nhiên, họ có đáng sợ hay không lại là chuyện khác. Iordanescu dường như không có phương án B. Suốt chiến dịch vòng loại EURO 2016 họ trung thành với 4-2-3-1, xây dựng trên cơ sở một hàng thủ có tổ chức. Hiện tại, tính chắc chắn của đội bóng này bị hoài nghi khi tính nguyên vẹn của kết cấu đã không còn. 

Paul Papp, hậu vệ phải tốt nhất của họ sa sút không phanh và bị loại. Một trong hai người, Cristian Sapunaru hoặc Alexandru Matel, sẽ trám vào vị trí đó nhưng kém tin cậy. Trong thất bại 3-4 trước Ukraine mới đây, hành lang phải liên tục bị Konoplyanka khai thác. Bên cánh trái, Razvan Rat vừa mới trở lại sau phẫu thuật vai và chưa đạt phong độ tốt nhất. 

Niềm tin của HLV Iordanescu đặt cả vào Vlad Chiriches. Song, đó gần như một canh bạc. Mùa giải vừa qua, trung vệ 26 tuổi này thường mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng và thường thất thế trong không chiến. Bù lại, hai tiền vệ trung tâm của Romania chơi khá ấn tượng. Hoban và Pintilii kỷ luật và xuất sắc trong việc phá vỡ lối chơi. Nhược điểm là họ không mạnh trong hỗ trợ tuyến trên, vốn đã rất thiếu sáng tạo. 

Mặc dù vậy, như đã nói, có rất nhiều điều không thể khẳng định về Romania. Có thể họ bất ổn, cũng có thể HLV Iordanescu đang ngầm lên kế hoạch gây sốc, ai mà biết được.  

“Hãy nhớ về những gì Hy Lạp đã làm. Chúng tôi có thể tạo ra điều tương tự. Romania có tâm lý thoải mái. Pháp thì không. Họ đang chịu sức ép”, - Thủ thành Costel Pantilimon (Romania)

Sagna bị vạ miệng
Hậu vệ Bacary Sagna đang bị người Romania phản ứng dữ dội. Nguyên do là trước trận khai mạc VCK EURO 2016 giữa chủ nhà Pháp với ĐT Romania, cầu thủ 33 tuổi này đã lỡ miệng khoe rằng, nhà anh đang có một giúp việc là người Romania. Giới truyền thông của Romania đang dậy sóng vì những lời nói của Sagna vì cho rằng, anh nói vậy với ý đồ xúc phạm họ.


Chiriches vui mừng vì kịp trở lại
Hậu vệ Vlad Chiriches của ĐT Romania phát biểu trước trận khai mạc VCK EURO 2016 gặp chủ nhà Pháp rằng, anh rất vui mừng vì kịp trở lại thi đấu trận quan trọng này. Cầu thủ 26 tuổi này khẳng định: “Tôi đã bình phục chấn thương dây chằng và hoàn toàn có thể đá đủ cả trận”. Trận đấu ở Stade de France đêm nay sẽ là lần đầu tiên Chiriches đeo băng đội trưởng ĐT Romania.


Rat muốn vượt Popescu ngay tại EURO 2016
Hậu vệ trái Razvan Rat (ảnh) chia sẻ anh muốn vượt qua đàn anh Gheorghe Popescu trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho ĐT Romania. Tính đến trước trận khai mạc đêm nay, Rat đã có tổng cộng 111 lần khoác áo ĐTQG, xếp ở vị trí thứ 4 và kém người đứng trên Popescu 4 trận. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu tại giải đấu năm nay, Rat phải cùng ĐT Romania ít nhất vượt qua vòng đấu bảng tại VCK EURO 2016. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x