Bị CĐV River Plate tấn công, thủ quân Boca suýt bị mù
Đội trưởng Pablo Perez của Boca Juniors đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ, khi xe bus chở đội nhà bị fan River Plate tấn công trong lúc tới sân Monumental hôm 26/11 vừa qua.
“Bọn họ như hóa điên. Chúng tôi tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại gia đình mình”, Pablo bàng hoàng nhớ lại. Bất chấp Pablo cùng vài đồng đội rời xe bus và cầu xin, nhưng đám fan đang hăng máu của River Plate vẫn ra sức ném gạch đá một cách điên cuồng. Không riêng Pablo, mà các đồng đội của anh khi đó đã rơi vào trạng thái hoảng loạn một cách tột độ. Trước cơn mưa gạch đá ném ào ào xuống, các cầu thủ Boca chỉ còn biết đứng chịu trận.
Đen đủi là đội trưởng Boca bị những mảnh vụn từ kính chắn gió của xe cứu thương văng ra, gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng mắt. Chứng kiến cảnh Pablo ôm mặt đầy máu, một vài đồng đội đã tưởng anh bị mù. “Đây là điều rất đáng hổ thẹn và không được phép lặp lại nữa” Pablo nói thêm, “Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn cho những fan chân chính của River Plate vì sự vụ vừa xảy ra”. Vẫn theo Pablo, khá nhiều cầu thủ tại Boca đã bức xúc đòi LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) phải trao danh hiệu vô địch cho họ, sau khi River Plate để xảy ra vụ tấn công kể trên.
Bên cạnh đó, CONMEBOL đã thông báo trận chung kết lượt về Copa Libertadores sẽ không diễn ra trên đất Argentina, đồng thời đá lại vào ngày 8 hoặc 9/12 tới.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn