Bi kịch của Kingsley Coman: Người hùng ngắn hạn, bệnh binh dài hạn

Vịnh San
08:52 ngày 17-02-2019
Bayern đã kết thúc cuộc rượt đuổi tỷ số với Augsburg với tư cách đội thắng cuộc. Và người hùng trong trận đó là Kingsley Coman. Nhưng hỡi ôi, sau tràng pháo tay thán phục lại là tiếng thở dài, khi cầu thủ người Pháp lại một lần nữa trở thành... bệnh binh.
Bi kịch của Kingsley Coman: Người hùng ngắn hạn, bệnh binh dài hạn
Vị cứu tinh ở WWK Arena
Khi Kingsley Coman ký hợp đồng chính thức với Bayern, nhiều người tin anh ta là sự thay thế hoàn hảo cho Franck Ribery. Nhưng đã gần 2 năm trôi qua, Coman đã làm được rất ít để chứng minh sự xứng đáng của mình. 

Không phải vì ngôi sao 22 tuổi không có khả năng, mà vấn đề nằm ở chỗ, thời gian thi đấu của anh liên tục bị gián đoạn vì chấn thương. Như mùa này, Bayern đã chơi 31 trận ở mọi đấu trường, nhưng Coman đã bỏ lỡ tới 16 trận để dành thời gian... giải quyết các rắc rối chấn thương. Trong trường hợp khỏe mạnh, tất cả đều biết anh có thể làm được những gì, như đêm thứ Bảy vừa qua tại WWK Arena.


Sau khi Augsburg mở tỷ số ngay phút thứ 1, Coman đã gỡ hòa 16 phút sau với pha đệm bóng chuẩn xác và tinh tế. Augsburg dẫn trước một lần nữa ở phút 23, nhưng Coman lại san bằng cách biệt một lần nữa với cú sút chìm quyết đoán, đi qua hai chân thủ môn Gregor Kobel, vào phút cuối cùng hiệp 1. Và để dập tắt hoán toàn ý định vùng lên của đội chủ nhà, chính Coman thu hút sự chú ý của hai cầu thủ đối phương rồi kiến tạo cho David Alaba ghi bàn ấn định chiến thắng. 

Mạnh mẽ, năng động và giàu ý tưởng, Coman luôn biết cách thoát khỏi sự kềm tỏa của các hậu vệ đối phương, áp đặt ảnh hưởng và đưa ra những quyết định xuất sắc ở khu vực 1/3 sân đối thủ. Ngôi sao người Pháp cũng gây ấn tượng mạnh khi xây dựng mối quan hệ đối tác tuyệt vời với Alaba để Bayern thống trị tuyệt đối hành lang trái. Điều này mang đến sự tự tin lớn cho nhiều người hâm mộ Hùm xám trước chuyến làm khách tới Liverpool.

Coman có thể từ giã sân cỏ
Thế nhưng, hy vọng đó đã tan biến ngay khi nó mới manh nha. Trong thời gian bù giờ tại WWK Arena, cú va chạm với Kevin Danso khiến Coman tập tễnh rời sân. Anh đã không trở lại sau đó, mà đi thẳng vào đường hầm với dòng nước mắt chảy dài. Ít khả năng Coman sẽ hiện diện ở Anfield tối thứ Tư tới.

Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Niko Kovac xác nhận Coman có vấn đề ở mắt cá chân trái và “tình hình có vẻ không được tốt khi cậu ấy đã rất đau đớn”. Hậu vệ Mats Hummels, ngoài những lời ca ngợi người đồng đội, tỏ ra bi quan khi nói rằng, “cả đội sẽ rùng mình nếu chấn thương này lại liên quan tới mắt cá chân của cậu ấy”. 


Mắt cá chân trái đã luôn làm phiền Coman. Mùa trước, anh nghỉ mất 3 tháng sau ca phẫu thuật chấn thương ở đây. Sang đến mùa này, cầu thủ 22 tuổi lại ngồi ngoài gần 4 tháng cũng vì chấn thương này. Trong cơn tuyệt vọng, Coman thậm chí tuyên bố vào tháng 12/2018 rằng, sẽ từ giã sân cỏ nếu tái phát vấn đề ở mắt cá chân trái. “Tất cả đã quá đủ đối với tôi và tôi không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục”, anh nói với tờ Bild. 

Không ai biết Coman có vượt qua nỗi đau này hay không, nhưng quả thực số phận quá bất công và thử thách anh quá nhiều. Nhất là khi nó xảy ra đúng vào thời điểm cầu thủ người Pháp thăng hoa nhất, và Bayern thì thật sự rất cần anh.

Augsburg 2-3 Bayern Munich


Coman là bệnh nhân lâu năm ở Allianz Arena
Đây là lần thứ 18 dính chấn thương của Coman trong thời gian khoác áo Bayern. Tổng cộng, anh phải nghỉ 350 ngày và bỏ lỡ tới 61 trận đấu. Trong 4 năm, cầu thủ này chỉ ra sân 108 trận (kể cả thời gian chơi theo dạng cho mượn). Điều đáng nói là, 6/18 lần chấn thương của Coman đều liên quan tới mắt cá chân trái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x