Trận giao hữu thứ tư đã trôi qua và Man United của Jose Mourinho vẫn chưa chịu thắng, thậm chí còn đại bại 1-4 trước Liverpool. Quá trình chuẩn bị tồi tệ cho mùa bóng mới đang đánh thức cơn ác mộng mang tên “mùa bóng thứ ba của Mourinho”.
Ác mộng 2015/16
Rạng sáng qua, trước sự chứng kiến của hơn 100.000 CĐV ngồi chật cứng SVĐ Michigan (Mỹ), Man United đại bại 1-4 trước Liverpool. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã trải qua 4 trận giao hữu trong mùa Hè 2018 mà vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào (trong 90 phút thi đấu chính thức), mới ghi được 3 bàn và nhận tới 6 bàn thua.
Có khá nhiều fan dễ tính cho rằng, giao hữu chỉ là cơ hội kiếm tiền, không đánh giá được thực lực của Man United. Tuy nhiên, hãy tin rằng Jose Mourinho có lý do để lo sợ trước thành tích giao hữu vô cùng kém cỏi. Bởi nó gợi cho Mourinho nhớ lại mùa 2015/16 - mùa bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Mourinho.
Năm đó, Chelsea khép lại loạt giao hữu mùa Hè mà không thắng nổi một trận nào, rồi thua tiếp Arsenal trong trận tranh Siêu Cúp Anh và sau đó trải qua một hành trình thảm họa tại Premier League. Mourinho bị Chelsea sa thải sau vòng 16 Premier League, sau khi trải qua 16 trận đấu mà chỉ thắng vỏn vẹn 4 trận, thậm chí còn rơi xuống gần khu vực… xuống hạng, dù khởi đầu mùa bóng trên tư cách nhà ĐKVĐ giải đấu. Đó là mùa thứ 3 Mourinho dẫn dắt Chelsea.
M.U 1-4 Liverpool
Quá trình tiếp quản một đội bóng của Mourinho luôn chia thành 3 giai đoạn rất rõ ràng. Mùa đầu để gây dựng nền móng, mùa thứ hai bắt đầu ổn định và tiến đến thống trị giải đấu, và mùa thứ ba luôn là mùa giải của sự… suy tàn. Cả sự nghiệp của Mourinho, ông luôn bị sa thải vào mùa bóng thứ ba.
Rất nhiều CĐV Man United bắt đầu lo lắng, cơn ác mộng “mùa bóng thứ ba của Mourinho” sẽ vận vào Quỷ đỏ ở mùa 2018/19. Lo lắng này dựa trên những cơ sở vô cùng thực tế chứ không đơn thuần đến từ những yếu tố tâm linh. Thứ nhất là kết quả giao hữu vô cùng kém cỏi. Quỷ đỏ vẫn còn 2 trận giao hữu nữa trong mùa Hè này, nhưng là gặp Real Madrid và Bayern Munich. Với phong độ hiện tại, thắng sao nổi 2 “con ngáo ộp” này?
Làm sao để không mơ lại ác mộng xưa?
Thứ hai: Cho đến lúc này, Mourinho vẫn chưa có được lực lượng như ý. Trong bài phát biểu trên tờ Daily Mail, Người đặc biệt khẳng định đã gửi lên BLĐ Man United một danh sách gồm 5 cầu thủ ông cần mua, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Mourinho mới có được 2 người, tiền vệ trung tâm Fred và hậu vệ cánh Diogo Dalot.
“Chợ Hè” chưa khép lại, nhưng những thông tin mà chúng ta có được nhiều ngày qua cho thấy, tất cả những vụ chuyển nhượng mà Mourinho kỳ vọng đều chưa đi đến đâu. Mourinho cần thêm một tiền đạo sắc bén, một cầu thủ sáng tạo để kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, và một ngôi sao chạy cánh. Nhưng tất cả những thương vụ khả thi nhất của Man United đều là các hậu vệ.
Yếu tố thứ ba, cũng là quan trọng nhất: Mourinho sẽ làm cách nào để những ngôi sao như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Jesse Lingard… chơi đúng với năng lực của họ? Pogba ở ĐT Pháp, Lukaku ở ĐT Bỉ đều rất khác so với chính họ ở Man United. Mourinho biết điều này, nhưng xem ra ông chưa biết sẽ làm thế nào để tạo ra một môi trường giúp những ngôi sao của mình đá đúng khả năng.
Một tương lai mịt mờ, nếu không muốn nói là u ám đang giăng ra trước mặt Man United và Jose Mourinho. Liệu bi kịch cuộc đời của Mourinho (bị sa thải ở mùa thứ 3) có lặp lại?
CON SỐ
4 Sau khi thua tan nát Liverpool 1-4, Man United lần đầu tiên kể từ tháng 12/2017 cán mốc 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
Sa thải Mourinho là... hỏng
Ngoại trừ lần Jose Mourinho chủ động rời Inter Milan để nhận việc ở Real Madrid, tất cả những lần Người đặc biệt bị sa thải, đội bóng của ông đều xuống dốc thậm chí trắng tay. Chelsea trắng tay ở mùa 2007/08 sau khi sa thải Mourinho vào tháng 9, Real Madrid mùa 2012/13 được chính Mourinho gọi là “mùa bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”. Và đặc biệt là Chelsea 2015/16 thậm chí còn rơi tận xuống thứ 10 Premier League sau khi “trảm” Mourinho vào tháng 12. Vì thế nếu M.U chơi kém, BLĐ đội bóng đừng vội sa thải Mourinho nếu không muốn Quỷ đỏ…chơi kém hơn.
Giới hâm mộ Liverpool không thể chờ đợi một kịch bản hấp dẫn hơn khi thầy trò Juergen Klopp kết thúc giải giao hữu ICC 2018 bằng chiến thắng hoành tráng 4-1 trước M.U của Jose Mourinho. Các CĐV Liverpool tự hỏi, tại sao Premier League không bắt đầu ngay cho rồi?
Bernardo Silva đã không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để gây ấn tượng. Và cú đúp vào lưới Bayern sáng qua, tạo nên cuộc ngược dòng của Man City, là tuyên ngôn đanh thép của cầu thủ này. Bernardo Silva đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng để có một vị trí chính thức mùa tới.
Manchester United có thể không tốn nhiều tiền mà vẫn tìm được một trung vệ tầm cỡ. Đó là Gary Cahill, người có tương lai bấp bênh ở Chelsea. Mourinho đã khởi động kế hoạch tái ngộ cậu học trò cũ tại Old Trafford.
Riyad Mahrez đã dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Bayern Munich. Man City lo sợ chấn thương này sẽ khiến Mahrez vắng mặt ở trận tranh Siêu cúp Anh.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn