Bỉ vs Xứ Wales: Tập thể đúng nghĩa

Trần Minh Trần Minh
10:37 ngày 01-07-2016
Bỉ và Xứ Wales đều có hai ngôi sao xuất chúng. Sự khác biệt là Eden Hazard chỉ là một trong số những ngôi sao của thế hệ vàng, còn Bale là ngôi sao sáng nhất của Xứ Wales.
Ibrahimovic gánh Thụy Điển, Ronaldo gánh Bồ Đào Nha, nhưng Xứ Wales gánh Bale. Đấy là sự khác biệt lớn. Bale là ngôi sao sáng nhất của Xứ Wales, nhưng người ta không tung anh vào sân rồi chờ anh tạo ra điều kỳ diệu. HLV Chris Coleman đã tạo ra một môi trường tuyệt vời để Bale tỏa sáng. Có thể nói Xứ Wales là một tập thể mạnh, với Bale là ngôi sao sáng nhất. 

Bale không hề “gánh team” như cách gọi của bóng đá phủi. Anh rất thoải mái trên sân lẫn ngoài sân. Trước khi gặp Anh, anh bảo chả có cầu thủ Anh nào đủ sức khoác áo Xứ Wales, giờ thì người ta thấy anh cũng... có lý. Trước khi gặp Bỉ, anh bảo Bỉ gặp áp lực, chứ Xứ Wales chả áp lực gì. Cũng có lý, Xứ Wales đâu sở hữu một thế hệ vàng, Xứ Wales cũng không dẫn đầu BXH FIFA cách đây 1 tháng.

Lợi thế mà cũng là trở ngại của Bỉ là họ có cả một thế hệ vàng như thế. Thà như Xứ Wales chỉ có một Bale, mọi chuyện dễ xử hơn cho Marc Wilmots, nhưng vì có quá nhiều ngôi sao nên ông vẫn đang phải cố nhồi nhiều cầu thủ giỏi nhất có thể. Đôi khi đấy là cách làm phản tác dụng. Vì biết đâu Eden Hazard chả thể đá chung được với De Bruyne, đôi khi De Bruyne đá thì không nên dùng Lukaku. Kiểu kiểu thế!

Bỉ chưa có nhiều bài vở, đơn giản là cố cho nhiều ngôi sao vào sân rồi chờ họ tỏa sáng. Tức là rất giống với cách chúng ta chơi... Play Station. Mà đã ưu tiên chọn ngôi sao, tức là phải hy sinh vấn đề chiến thuật. Ở Bỉ, người ta không khen Wilmots là một nhà chiến thuật giỏi. Người ta khen ông biết dung hòa những ngôi sao của nước này, để họ vẫn hòa hợp được trong tập thể! 


Mà muốn thế, Wilmots tất nhiên phải chiều các cầu thủ. Đôi khi là chiều quá trớn. Chẳng hạn ông để thành viên bộ phận y tế của Chelsea vào tận khu tập trung của mình để kiểm tra sức khỏe cho tiền đạo Michy Batshuayi, để còn gút lại bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 40 triệu euro từ Marseille!

Hay như Thomas Meunier, hậu vệ phải đang lên của Bỉ, còn được cho phép tạm rời khỏi khu tập luyện để đi gặp phái đoàn của Paris Saint-Germain. Christian Benteke nghe đâu cũng đã gặp người đại diện ngay trong thời gian diễn ra giải để bàn về vụ chuyển nhượng sang Cystal Palace. Cuộc họp báo của đội tuyển Bỉ bỗng chốc trở thành diễn đàn chuyển nhượng, nơi Wilmots phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tương lai của học trò ông. Radja Nainggolan có về Chelsea không? Nghe bảo Eden Hazard sẽ về Real Madrid à? Lukaku sẽ rời Everton chứ....

Nếu những cầu thủ yêu cầu được gặp người ngoài để bàn chuyện tương lai, nghĩa là anh ta đặt cá nhân cao hơn tập thể. Anh ta dùng thời gian để suy nghĩ về bản thân mình, tiền lương của mình, điểm đến của mình hơn là cố hoàn thành giấc mơ của bao nhiêu người Bỉ.

Nếu HLV cho phép các cầu thủ ra ngoài trong thời gian diễn ra giải, nghĩa là ông ta cũng quá coi trong các cá nhân mà phớt lờ lợi ích tập thể. Rồi lấy gì làm chắc chắn là các cầu thủ không nghĩ về họ trước khi nghĩ về đội tuyển khi đứng trước một cú sút? Ta nên sút hay nên chuyền khi trên khán đài là bao nhiêu tuyển trạch viên đang nhòm ngó?

Xét về mặt tập thể, Bỉ thua Xứ Wales hoàn toàn là thế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x