Vậy nên, ở chuyến làm khách tại xứ vạn đảo vào chiều nay, màn trình diễn của HN.T&T sẽ cho thấy những nét cơ bản về tương lai của họ ở sân chơi châu lục. Và dù trước đối thủ Arema vốn thuộc loại “khủng” của bóng đá Indonesia thì người ta vẫn hy vọng, HN.T&T phải thể hiện được khát vọng của kẻ chinh phục. Bởi nói cho cùng, thành công của họ cũng là thành công của bóng đá Việt Nam.
Bây giờ, các CLB Việt Nam đứng trước áp lực phải soi mình vào tấm gương lớn. Hay nói cách khác, họ phải vươn ra biển lớn để trở thành một kênh quảng bá cho thương hiệu của bóng đá Việt Nam.
Nhưng, xin nhấn mạnh rằng, để có được thành công ở AFC Cup thì chỉ hô quyết tâm thôi là chưa đủ! Người ta cần lắm ở những đội bóng như HN.T&T một chiến lược bài bản cùng sự đầu tư tương xứng về con người và tiền bạc. Hay nói cách khác, HN.T&T phải chứng tỏ rằng, các đội bóng Việt Nam đủ lực để chinh phục đấu trường lớn và quan trọng hơn, họ thực sự mong muốn đi đến tận cùng của vinh quang.
Mà vinh quang ấy sẽ bắt nguồn từ cách mà họ rung chuông trên đất Indonesia chiều nay!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn