Bình luận: Mối tình viên mãn

Đức Nguyễn
18:18 ngày 10-07-2015
Có thể coi giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam là một “người tình” của báo Bóng đá. Và hôm qua, chúng tôi đã phải nói lời chia tay với “người tình” sau 12 năm gắn duyên.
Bình luận: Mối tình viên mãn
Giải đấu 2015 đã khép lại với việc U17 PVF nâng cao chiếc cúp vô địch trên tay. Đấy cũng sẽ là những hình ảnh lịch sử, cột mốc lịch sử, vì báo Bóng đá sẽ nói lời chia tay với giải đấu được đánh giá có uy tín bậc nhất trong hệ thống các giải đấu trẻ quốc gia. Cuộc so giày của 2 trong số những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu là Viettel và PVF đã phải giải quyết trên chấm phạt đền. Ở đó, những nụ cười và những giọt nước mắt của kẻ chiến thắng lẫn người thua cuộc đã chứng tỏ: Giải đấu cuối cùng do báo Bóng đá đứng ra tổ chức đã kết thúc viên mãn. Cũng chính sự viên mãn ấy đã khiến cho không ít người, trong đó có “đại gia đình báo Bóng đá” cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ đến mùa Hè bỏng cháy năm sau!


Vâng, không tiếc nuối sao được khi giải đấu đã không ngừng mở rộng về quy mô và cách thức tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, nơi đây đã và đang là sân chơi chấp cánh cho những giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của những cầu thủ tuổi 17. Cũng không thể không nhắc tới những hoạt động đầy tính nhân văn, vốn đã trở thành “đặc sản” của báo Bóng đá và những người bạn đồng hành, đó là những món quà vật chất lẫn tinh thần dành để tri ân các cựu cầu thủ, những người có công lao, đóng góp với bóng đá nước nhà nhưng không may gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật…

Và chúng tôi tự hào rằng, khi đón nhận những món quà vật chất trên tay do BTC trao tặng, dù không nhiều, nhưng các cầu thủ xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có quyền tin: Tình yêu bóng đá và những cống hiến của họ luôn được xã hội, cộng đồng nâng đỡ, trân trọng... Lời cuối cùng, xin được tri ân tất cả và xin được gửi lời chào tạm biệt mối tình 12 năm cứ ngỡ như ngày hôm qua. Dù dừng lại nhưng báo Bóng đá vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển bóng đá nước nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thống kê đối đầu vòng 15 V.League: HA.GL tiếp tục gặp ác mộng? Thống kê đối đầu vòng 15 V.League: HA.GL tiếp tục gặp ác mộng?

    HA.GL đã không thể giành chiến thắng trong 9 vòng đấu gần nhất. Và cơn ác mộng có thể kéo dài lên con số 10 khi đội bóng phố Núi phải làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa – nơi họ không thể giành trọn 3 điểm trong suốt 5 năm qua.

  • Ngả mũ trước 'người nhện' Văn Biểu Ngả mũ trước 'người nhện' Văn Biểu

    Trong chiến công bảo vệ ngôi vô địch của U17 PVF, thủ môn Phan Văn Biểu đóng góp rất nhiều công sức khi xuất sắc cản phá 2 cút sút luân lưu của các cầu thủ U17 Viettel.

  • Họp báo công bố sự kiện Man City lần đầu tiên đến Việt Nam Họp báo công bố sự kiện Man City lần đầu tiên đến Việt Nam

    Chiều 10/7, buổi họp báo công bố sự kiện Man City lần đầu tiên đến Việt Nam vào cuối tháng 7 này đã diễn ra tại trụ sở VFF (Mỹ Đình - Hà Nội).

  • Diễn văn Lễ bế mạc giải U17 QG báo Bóng đá - cúp Thái Sơn Nam 2015 Diễn văn Lễ bế mạc giải U17 QG báo Bóng đá - cúp Thái Sơn Nam 2015

    Ông Nguyễn Văn Phú, TBT báo Bóng đá, trưởng BTC giải đọc diễn văn bế mạc VCK U17: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các CĐV trên SVĐ Thống Nhất, các độc giả của báo Bóng đá và khán giả màn ảnh nhỏ cả nước.

  • 3 cầu thủ của U17 PVF được lên ĐT U19 Việt Nam: Nấc thang mới của 3 chàng ngự lâm 3 cầu thủ của U17 PVF được lên ĐT U19 Việt Nam: Nấc thang mới của 3 chàng ngự lâm

    Trong chiến tích đăng quang tại VCK U17 QG của U17 PVF, bộ ba Phạm Trọng Hóa, Bùi Tiến Dụng và Trần Văn Hòa đã đóng góp rất nhiều công sức. Và tin vui đã đến với 3 chàng ngự lâm này khi nhận được quyết định triệu tập lên ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ 2015 diễn ra tại Lào vào cuối tháng 8 này.

  • HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF): 'Tôi như đi trên mây' HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF): 'Tôi như đi trên mây'

    Giọng lạc đi vì cảm xúc và gương mặt ngập tràn hạnh phúc, HLV Nguyên Chương gần như không nói được nên lời. Phải gần 10 phút sau, trong cabin khu vực kỹ thuật, vị HLV trưởng của đội bóng vừa lên ngôi vô địch mới có thể bình tĩnh để trò chuyện cùng tôi.

  • Hạ U17 Viettel ở loạt luân lưu, U17 PVF bảo vệ thành công ngôi vương Hạ U17 Viettel ở loạt luân lưu, U17 PVF bảo vệ thành công ngôi vương

    Sự xuất sắc của thủ môn Văn Biểu trong loạt sút luân lưu cân não đã mang về chiến thắng chung cuộc 4-3 cho U17 PVF trước U17 Viettel. Qua đó, thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã bảo vệ thành công chức vô địch.

  • Càng ít thay tên,  càng dễ... vô địch Càng ít thay tên, càng dễ... vô địch

    Như đã nói, tính đến mùa giải thứ 15 của V.League, đã có tổng cộng gần 30 CLB tham dự đã và đều theo theo mô hình chuyên nghiệp hóa. Tức là họ chuyển đổi từ một đội bóng thuộc quyền sở hữu của địa phương hoặc của ngành sang đội bóng có vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân.

  • Vinh quang tuổi 17 Vinh quang tuổi 17

    Hôm vừa rồi, tôi có trò chuyện với tuyển thủ QG Ngô Hoàng Thịnh và nghe anh kể về những trải nghiệm khó quên từ VCK U17QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam. Hoàng Thịnh bảo, nhờ có sân chơi U17 mà anh đã có cho mình hành trang để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như hiện nay.

  • Tường thuật U17 Viettel 0-0 (luân lưu 3-4) U17 PVF Tường thuật U17 Viettel 0-0 (luân lưu 3-4) U17 PVF

    Mặc dù đã rất nỗ lực kéo trận đấu sang loạt luân lưu may rủi sau khi hoà 0-0 trong hai hiệp chính, nhưng U17 Viettel vẫn đành bất lực nhìn U17 PVF năm thứ hai liên tiếp đăng quang.

  • HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!' HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!'

    Với bóng đá trẻ, tinh thần luôn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của một trận đấu và cả một giải đấu. Có lẽ vì thế, người mới nói rằng, những ông thầy “gõ đầu trẻ” không chỉ là người cha mà còn là một chuyên gia tâm lý.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x