Bình Luận U21 Quốc tế: Sự tiếc nuối ngọt ngào

Đỗ Tuấn
06:06 ngày 25-11-2015
Cả hai đội bóng của Việt Nam hôm qua đều giành vé để có mặt ở vòng bán kết. Chiến thắng sít sao của U21 Báo TN.VN trước U21 Singapore, và U21 HA.GL trước U21 Myanmar khiến các khán giả nức lòng, nhưng thực tế đây đó vẫn có những tiếc nuối!
Bình Luận U21 Quốc tế: Sự tiếc nuối ngọt ngào
Nuối tiếc lớn nhất có lẽ đến từ các học trò của HLV Phạm Minh Đức ở đội U21 Báo TN.VN. Thực tế, các cầu thủ chủ nhà đã có một trận đấu hay cùng sự phối hợp khá nhuần nhuyễn, dẫu ở đấy hầu hết là những gương mặt dự bị. Với một đội hình 2 như thế, U21 Báo TN.VN vẫn tạo ra một thế trận áp đảo, đặc biệt trong hiệp 1, khiến các khán giả dù phải trần mình trong cơn mưa tầm tã vẫn cảm thấy phấn khích với những gì những cầu thủ trẻ của chúng ta thể hiện dưới sân, nhưng…

Vẫn là một chữ “nhưng” khó chịu, khi rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi đã trôi tuột qua mũi giày các học trò của ông Đức, khiến HLV trẻ này phát cáu. Nói thế, bởi nếu chỉn chu hơn, có lẽ U21 Báo TN.VN đã tạo được một cơn mưa bàn thắng chứ chẳng đùa. Vì vậy không ngạc nhiên khi HLV Phạm Minh Đức nói thẳng: “Tôi không vui, dù đội nhà thắng trận!”.

Công Phượng và Văn Toàn đã lên tiếng đúng lúc giúp U21 HAGL giành vé còn lại vào bán kết

Trong khi đó, U21 HA.GL thì đã có cú lội ngược dòng để thắng đối thủ U21 Myanmar, nhưng ngồi cùng chúng tôi trên khán đài, rất nhiều người đã cảm thấy bất ngờ về lối chơi mà những cầu thủ trẻ của bầu Đức trình diễn. Bởi, nếu so với cách đây 1 năm, lối đá của đội bóng trẻ phố Núi đã khác nhiều. Họ chơi thực dụng hơn, chứ không còn “tôn thờ” lối đá phối hợp nhanh, nhuyễn, nhỏ ngày nào. 

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã bày tỏ rằng bản thân ông hài lòng khi các cầu thủ U21 Việt Nam đã tiến bộ nhiều so với trận mở màn gặp U19 Hàn Quốc. Dù vậy, việc để thua đến 3 bàn khiến các cầu thủ phố Núi chưa thể làm những ai yêu mến họ thực sự an tâm.

Sự nuối tiếc càng lớn hơn, khi cả hai đội bóng Việt Nam sẽ đối đầu nhau trong trận bán kết diễn ra vào chiều mai (26/11). Thắng nhưng vẫn tiếc, âu cũng là một sự tiếc nuối ngọt ngào!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x