Những cầu thủ thuộc Nam Tư từng rất tài năng thậm chí là hay nhất trong khối XHCN: Boban, Savicevic, Prosinecki, Jarni, Suker, Zahovic, Darko Pancev...tiếc rằng chiến tranh đã làm họ phải chia lìa và trở thành đối thủ thậm chí là kẻ thù của nhau! Giờ thì những nước Nam Tư cũ không còn nhiều sao như ngày xưa tuy nhiên Croatia, Serbia...vẫn rất mạnh! Không ai có thể quên Boban, Savicevic khi chơi ở Milan, Jarni, Davor Suker ở Real...họ thật sự rất tài năng, tiếc cho một nền bóng đá!
Bảng A4: Croatia, Anh, Tây Ban Nha mới là bảng tử thần. Sẽ có 1 đội phải xuống hạng League B, thật là tiếc. Bảng A1: Hà Lan, Pháp, Đức cũng nặng nhưng thời điểm này Pháp và Đức rõ ràng mạnh hơn Hà Lan rất nhiều. Tuy nhiên 1 sơ suất nhỏ thôi là xuống hạng (đứng thứ 3). Có khi nào...... Đức, Pháp hoặc TBN vô địch WC2018 nhưng lại xuống hạng LeagueB 2019 không nhỉ?
Cả thực lực hiện tại (tham dự Wc với vị trí nhất bảng) và quá khứ (2 lần á quân thế giới- thừa hưởng từ Nam tư) thì ít nhất Serbi phải ở nhóm 2...ko đội nào ở nhóm 2 mạnh hơn họ. Thậm chí BĐN, ICELAND, BALAN, HALAN, THUYSY, Y..... ở nhóm 1 cũng ko mạnh hơn Serbi là bao.