Bồ Đào Nha được chọn vì có Cristiano Ronaldo

Hoàng Mai
15:30 ngày 30-06-2016
Ở mỗi giải đấu quốc tế, ĐT Bồ Đào Nha luôn có 2 luồng CĐV trung thành: CĐV mang quốc tịch Bồ Đào Nha và CĐV của Cristiano Ronaldo.
Những CĐV mang quốc tịch Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ đọc vanh vách tên của 23 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự giải năm nay, nhưng CĐV của Ronaldo thì không cần và cũng khó có thể làm được vậy. Họ chỉ cần biết một mình Ronaldo là đủ. Họ thích Ronaldo, và thích luôn cả ĐT Bồ Đào Nha.

Suy luận một cách logic, những CĐV này cũng thích luôn cả Real Madrid, và cũng từng là một fan của Quỷ Đỏ Man United. Chính Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những người tạo nên trào lưu tôn sùng cá nhân hơn tập thể trong phong cách cổ động.

Trong một thập kỷ qua, cái tên Messi và Ronaldo oanh tạc không biết bao nhiêu lần những mặt báo lớn nhất thế giới, xuất hiện ở những lễ trao giải hàng đầu và nhẵn mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ được đề cao như những vị thánh, có thể một mình gánh đội, làm được mọi điều phi thường và không bao giờ ngơi nghỉ.

Ronaldo và Messi tạo nên cuộc cạnh tranh thập kỷ
Ronaldo và Messi tạo nên cuộc cạnh tranh thập kỷ

Bóng đá ở giai đoạn phát triển của lịch sử thường chứng kiến những cô cậu nhóc nắm tay bố mẹ vào sân xem những trận đấu, miệng còn mút dở que kẹo và mắt còn ướt lệ vì chưa quen chốn đông người. Nhưng đó lại là nơi chúng lớn lên, để rồi nhận ra mình đã thuộc lòng những ca khúc cổ động của đội nhà, nhắm mắt cũng biết được cầu thủ nào mang áo số bao nhiêu, và rồi yêu đội bóng quê hương từ khi nào không biết.

Bây giờ, lũ trẻ có thể ngồi dí trong nhà, bật máy PlayStation và điều khiển những ngôi sao hàng đầu thế giới chỉ bằng một chiếc tay cầm. Chúng có thể tạo ra những cầu thủ không có thật để rồi yêu luôn anh ta, hay chết mê chết mệt Ronaldo và Messi vì những chỉ số siêu khủng mà 2 anh này thường xuyên có được trong các trò chơi PES hay FIFA. Và cũng như thế, họ đã yêu những cầu thủ này từ khi nào không biết.

Như vậy, từ hình thái thần tượng cầu thủ vì họ thi đấu cho đội bóng yêu thích, các CĐV dần dần sẽ chuyển sang thích những đội bóng mà cầu thủ mình thần tượng đầu quân. Ronaldo là một trong những ví dụ vô cùng điển hình cho trào lưu này.

Họ yêu Ronaldo, dù anh chơi cho bất kỳ đội bóng nào
Họ yêu Ronaldo, dù anh chơi cho bất kỳ đội bóng nào

Có một con số để chứng minh thực tế này: Ronaldo có tới 120 triệu fan trên Facebook, trong khi Real Madrid chỉ có 92 triệu. Ronaldo có 65 triệu người theo dõi trên Instagram, trong khi Real chỉ có khoảng 33 triệu. Lượng người thần tượng Ronaldo luôn ít nhất là gấp đôi số người quan tâm đến đội bóng của anh ta.

Thế nên, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi lượng fan của Real sẽ giảm khoảng một nửa nếu Ronaldo chuyển sang chơi cho PSG hoặc Man City. Con số này sẽ ngay lập tức chuyển thành những người hâm mộ nhiệt thành cho 2 đội bóng nói trên. ĐT Bồ Đào Nha, theo một cách nào đó, cũng theo hình thái như vậy.

Seleccao rất may mắn vì có Ronaldo, có thể nói như vậy, bởi ở mỗi giải đấu quốc tế, dù thực lực không quá mạnh nhưng họ có thỏi nam châm Ronaldo thu hút rất nhiều ánh nhìn. Giờ đây, phần lớn những người đến xem Bồ Đào Nha chơi bóng là fan của Ronaldo. Họ đương nhiên sẽ mong Bồ Đào Nha chiến thắng để được theo dõi thần tượng của mình dài dài hơn nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x